Theo sắp xếp của BTC, buổi tập của tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào chiều nay trên sân tập phụ, cách sân thi đấu chính Thuwunna không quá xa. Lúc thầy trò ông Park Hang Seo đến nơi, trời đang quang mây tạnh, nhưng khi các cầu thủ vừa xỏ giày chuẩn bị bước ra sân tập, trời bỗng kéo giông rồi đổ mưa sầm sập khiến tất cả bất ngờ.
Cơn mưa lớn và kéo dài hơn 45 phút khiến HLV Park Hang Seo phải vò đầu bứt tai, vì nếu kéo dài hơn nữa và sân ngập nước nặng khi ấy khả năng buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam tại Yangon chuẩn bị cho trận gặp đội chủ nhà Myanmar phải bị huỷ.
May thay, mưa sau đã cũng đã nhẹ hạt và dứt hẳn, trong lúc mặt sân cũng rút nước rất nhanh nên tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập, dù trễ mất gần 1 giờ đồng hồ.

Huy Hùng và thủ môn Tuấn Mạnh bước vào sân tập. Ảnh: Đức Cường

Duy Mạnh và Đình Trọng mang nước vào cho đồng đội. Ảnh: Đức Cường

Công Phương và Đức Huy có vẻ vẫn còn rất ngái ngủ. Ảnh: Đức Cường

HLV Park Hang seo luôn được giới truyền thông kèm chặt. Ảnh: Đức Cường

Trọng Hoàng và Văn Đức chuẩn bị xỏ giày ra sân. Ảnh Đức Cường

Quang Hải... nũng nịu bên đội giày tập. Ảnh Đức Cường

Đình Trọng và Duy Mạnh trò chuyện trước khi bước ra sân tập. Ảnh: Đức Cường

Nhưng cơn mưa giông bất ngờ ập đến. Ảnh: Đức Cường

Ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng HLV Park Hang Seo có chút... chơi vơi. Ảnh: Đức Cường

Cơn mưa trắng trời và sân tập ngập nước. Ảnh: Đức Cường


Mưa như trút nước, ĐT Việt Nam phải hoãn tập 45 phút |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |