Trước trận đấu hơn 2 tiếng đồng hồ, dòng người cuồn cuộn rẽ về các cổng quanh sân Thuwunna để vào bên trong khán đài. Cảnh tượng ấy như dự báo, sân Thuwunna với sức chứa khoảng 30 ngàn chỗ ngồi sắp không còn một chỗ trống.
Tuy nhiên, ngay khi tiếng còi khai cuộc diễn ra, SVĐ vẫn còn khá nhiều chỗ trống. Cụ thể, hai khán đài C và D vẫn thưa thớt người ngồi. Có lẽ, bởi nhiều lý do khác nhau như kẹt đường, nên khán giả đã không đến kịp. Trước đó, LĐBĐ Myanmar thông báo, đã bán hết vé vào sân xem trận đấu. Các quầy vé quanh sân cũng đã đóng cửa rất sớm so với thời gian trận đấu diễn ra.

CĐV Việt Nam trên sân Thuwunna - Ảnh Đức Cường
Với khu vực dành cho khán giả Việt Nam, số lượng vé 2.400 chiếc dường như không đáp ứng được nhu cầu của người Việt. Bởi vẫn còn một số CĐV Việt Nam chạy vạy để tìm vé vào sân trước khi trận đấu diễn ra.
Tuy chỉ với một số lượng nhỏ khán giả, nhưng hai tiếng “Việt Nam, Việt Nam” được hô vang, làm nức lòng người Việt có mặt trên sân. Và chắc chắn, sự tiếp sức ấy là động lực lớn cho đoàn quân của ông Park Hang Seo chiến đấu.