“Witan là một trong những tài năng lớn trong tương lai của bóng đá Indonesia. Cậu ta quá đặc biệt và dị biệt. Hãy tin tôi đi, sớm thôi, thành công sẽ đến với Witan”, trên tờ Bola HLV Shin Tae Yong, người vốn rất kiệm lời đã dành những lời khen có cánh cho Witan. Tối qua (22/12), cậu học trò cưng của ông đã có một màn trình diễn tuyệt vời.
Cùng với Asnawi bên cánh trái, Witan thực sự là nỗi ám ảnh với hàng phòng ngự của đối phương. Cầu thủ 20 tuổi này di chuyển liên tục ra biên, xuất hiện ở trung lộ, lùi về tranh chấp, sắm vai tổ chức… Nói chung, mọi điểm nóng đều có hình bóng của Witan.
Ở phút 28 trận bán kết lượt đi giữa Singapore vs Indonesia, chính Witan là người băng xuống như một chiếc công thức 1, thực hiện một cú đặt lòng chính xác để xé toang mành lưới Singapore. Sẽ là một buổi tối hoàn hảo, nếu Witan tận dụng thành công tình huống anh cướp bóng rồi sút vào cầu môn Singapore ở phút 37.
Người ta đã nhắc nhiều “thần đồng” Egy Maulana nhưng ở thời điểm này Witan Sulaeman mới đích thực là “thần đồng” của Indonesia. Tiền vệ sinh năm 2001 đang chơi cho FK Radnik Surdulica ở giải VĐQG Serbia với bản hợp đồng có thời hạn 3,5 năm. Cũng nói thêm năm 16 tuổi, Witan đã chơi cho U19 QG và bây giờ, anh đã là “kép chính” của ĐTQG.
Cần phải nói lại, Witan năm nay mới chỉ mới 20 tuổi.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn