Bóng Đá Plus trên MXH

Atletico Madrid 1-0 Arsenal: Costa đưa Atletico vào chung kết

06:04 ngày 04/05/2018
28
Bàn thắng duy nhất của Diego Costa đã mang về chiến thắng tối thiểu cho Atletico Madrid. Đội bóng của Simeone giành vé vào chung kết với thắng lợi chung cuộc 2-1. Một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho đội bóng bản lĩnh hơn.

    BÀN THẮNG
    Atletico Madrid: Costa (45+2)

    Nếu như Wenger giữ nguyên đội hình của trận lượt đi thì Simeone thực hiện ba sự thay đổi. Vitogo, Gabi và Diego Costa vào sân từ đầu thay cho Vrsaljko, Correa, Gameiro. Trong đó, sự có mặt của Diego Costa mang tới nỗi ám ảnh không nhỏ cho Arsenal. Cựu tiền đạo Chelsea từng ghi 3 bàn trong 6 lần chạm trán Pháo thủ.

    Trên thực tế, lối đá giàu sức mạnh của Diego Costa đã gây nhiều khó khăn cho các hậu vệ đội khách. Ngay phút thứ 6, tiền đạo người Tây Ban Nha đánh bại cả Monreal lẫn Koscielny để có pha đối mặt thủ thành Ospina. May cho Arsenal là cú dứt điểm của tiền đạo Atletico Madrid lại đưa bóng vọt xà. Trong thế trận kém chủ động, Arsenal càng gặp khó khi đội trưởng Koscielny sớm rời sân ngay phút thứ 10 vì chấn thương.

    Về phía Atletico Madrid, việc HLV Simeone phải ngồi trên khán đài không hề ảnh hưởng tới các cầu thủ. Griezmann và các đồng đội vẫn chơi rất tự tin và kỷ luật. Dù không cần đẩy tốc độ trận đấu lên cao, đội chủ sân Wanda Metropolitano vẫn tạo được sóng gió về phía khung thành Arsenal. Và bàn mở tỷ số vào phút cuối hiệp một là thành quả xứng đáng cho đội chủ nhà. Griezmann đã có đường chuyền vừa tầm để Diego Costa lao xuống sút tung lưới Ospina. Trong tình huống này, Bellerin dù băng về kịp thời nhưng bất lực trước sức tì đè của tiền đạo hộ pháp bên phía Atletico.

    Diego Costa ghi bàn thắng đưa đội nhà vào chung kết
    Diego Costa ghi bàn thắng đưa đội nhà vào chung kết
    Diego Costa ghi bàn thắng đưa đội nhà vào chung kết

    Arsenal buộc phải dồn lên trong hiệp hai để kiếm tìm bàn thắng. Những nỗ lực của các học trò HLV Wenger bắt đầu khiến khung thành chủ nhà lung lay. Nhưng Atletico Madrid sở hữu cặp đôi trung vệ quá hay trận này. Rất nhiều tình huống căng bóng nguy hiểm của đội khách bị cản phá đúng lúc bởi Godin hoặc Gimenez. Trong khi đó, ở phía trên cặp tấn công Griezmann – Diego Costa tỏ ra rất nguy hiểm trong các pha phản công. Phút 67, Costa có pha ngoặt bóng điệu nghệ trong vòng cấm trước khi chuyền đẹp cho Griezmann. Tiếc là cú dứt điểm của tiền đạo người Pháp đã không thắng được Ospina.

    HLV Arsene Wenger phải tung thêm Mkhitaryan vào sân nhằm gia tăng sức tấn công. Cầu thủ người Armenia làm các khán giả nhà giật mình với cú sút vọt xà chỉ vài phút sau khi vào sân. Tuy nhiên nhìn chung, sức công của Arsenal chưa đủ mạnh để khiến hàng thủ Atletico Madrid lung lay. Kết quả 1-0 dành cho Atletico Madrid là hoàn toàn xứng đáng. Đội bóng của Simeone tiến vào chung kết với tỷ số chung cuộc 2-1.

    ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
    Atletico Madrid: Oblak, Partey, Gimenez, Godin, Hernandez; Vitolo (Correa 73’), Gabi, Saul, Koke, Costa, Griezmann.
    Arsenal: Ospina, Bellerin, Mustafi, Koscielny (Chambers 12’), Monreal, Ramsey, Xhaka, Wilshere (Mkhitaryan 68’), Welbeck, Oezil, Lacazette.

    3. Với việc đánh bại Arsenal, Atletico Madrid có lần thứ ba lọt vào trận chung kết Europa League. Trước đó, đội bóng thành Madrid từng đăng quang ở sân chơi này trong hai mùa giải 2009/10 và 2011/12. Nếu chỉ tính riêng mặt trận Europa League (không tính UEFA CUP), chỉ có Sevilla làm được như Atletico Madrid. Đội bóng xứ Andalusia cũng 3 lần lọt vào chung kết và thắng cả ba.
    Việt Hà • 06:04 ngày 04/05/2018

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    28
    Bình luận
    • The Blues 07:19 ngày 04/05/2018

      Uống C2 có vẻ không ngon bằng không độ

    • hi ta chi 06:33 ngày 04/05/2018

      Cúp đã ở trong tay atletico rồi

    • Zidane 06:41 ngày 04/05/2018

      đã nói rồi hạng anh cùi bắp lắm Sao ăn đc bóng đá tây ban nha.công nhận Costa Trâu bồ vãi 1 mình cày đổ 2 3 thằng hậu vệ asenal

    • tên và họ 06:29 ngày 04/05/2018

      Sao hôm qua các fan Arsenal cứ nói là Arsenal sẽ đoạt cúp cúp xịt

    • võ tòng 07:58 ngày 04/05/2018

      Chào Arsenal hẹn gặp lại

    • minh quân 07:57 ngày 04/05/2018

      Costa ghi bàn thắng duy nhất đưa tiễn Arsenal về nhà

    • nguyen cuong 06:31 ngày 04/05/2018

      Arsene Wenger không phải là ngài thất bại như Mourinho từng nói.Điều đó là ko chính xác với những gì ông làm được cho Arsenal,nhưng ông cũng không phải là ngài thành công vì những gì ông mong muốn thì thường là không đạt được. Bởi vậy,nói cho đúng thì nên gọi là "Ngài dang dở" đi.

    • Hùng anh 06:28 ngày 04/05/2018

      Tạm biệt arsenal

    • akira tuấn 08:24 ngày 04/05/2018

      Arsenal bị loại buồn qúa

    • Justin 09:56 ngày 04/05/2018

      Đá gần 30 năm ở C1 vô nổi bán kết 1 lần, chung kết 1 lần và trắng tay trong khi Liv vừa trở lại C1 sau nhiều năm vắng bóng vẫn vào chung kết với lối chơi bùng nổ. Ars chẳng khác nào đứa trẻ nhu nhược. Ars năm ngoái chê MU đá Europa nhưng họ VĐ còn nhà trẻ thì giấc mơ đá 1 trận chung kết cup châu Âu vẫn quá là xa xỉ dù chỉ là C2. Đá thế này có khi 20 năm liền đá C2 còn k vô nổi chung kết 1 lần ý chứ.

    • phan văn hữu huy 09:59 ngày 04/05/2018

      Giấc mơ của Arsenal đã kết thúc

    • BUM 09:10 ngày 04/05/2018

      AI HÓNG TRẬN SIÊU CÚP MÙA TỚI LÀ TRẬN DERBY MADRID GIỮA REAL MADRID VÀ ALENTICO MADRID KHÔNG

    • Nguyễn anh trường 13:56 ngày 04/05/2018

      Mình là cđv của asnal nhưng xem thì alentico vào chung kết là xứng đáng,asenal đá thiếu tự tin,các cầu thủ trình độ,đẳng cấp kém hơn so với đối thủ.

    • nguyên văn kiêt 16:29 ngày 04/05/2018

      Aletico vô địch c2

    • Vĩnh Phú 08:01 ngày 04/05/2018

      Cơ hội dự C1 của Chelsea lại tăng lên rồi

    • Kẻ Lót Đường Vĩ Đại 08:09 ngày 04/05/2018

      Ars cũng chỉ đến thế....à mà thôi. ((:

    • Fan messi 10:11 ngày 04/05/2018

      C2 của Aletico, c1 của hoang dã, tay ban nha thống trị châu âu, nhưng hy vọng live giực lại c1. Fan messi, buồn.

    • Mô. nhí nhố 11:27 ngày 04/05/2018

      Chị Tư giờ thành chị Năm rồi . Chúc mừng Arsenal nhé

    • Anhkhoa 08:13 ngày 04/05/2018

      Giáo sư ra đi hợp lý cho các cvđ của Ars. Người ta đổ tiền tấn để mua ngôi sao còn G.S chỉ nghĩ cách làm lời cho clb của mình thử hỏi làm sao có thể cạnh tranh với các đội bóng lớn dc. Mong HLV mới sẽ đem về cho Ars những cầu thủ gìa dơ tinh quái, chứ nhìn các ct hiện tại của Ars ngây thơ quá. G.S chỉ hợp làm kinh tế thôi.

      • Họ và tên 11:43 ngày 04/05/2018

        C2 chỉ có mỗi atl là đội bóng lớn mà so với nhà trẻ thì số tiền họ bỏ ra không bằng một nửa, còn gì bao biện cho giáo làng nữa không?

    • Bình luận 09:08 ngày 04/05/2018

      Những trận quan trọng mà để ozil đá cũng như chấp 1 người. Hãy xem tình huống ozil việt vị là thấy anh đá kiểu ngôi sao của mình như thế nào.

    • Nam 12:40 ngày 04/05/2018

      Aletico Madrid vô địch C2 Real Madrid vô địch C1 Tin tôi đi

    • vinh gunner 13:28 ngày 04/05/2018

      Trận thua này là cần thiết cho chúng ta, nếu vô địch EP thì sự đầu tư của ARS sẽ không thay đổi để chí ít là không tụt hậu.

      • Họ và tên 16:15 ngày 04/05/2018

        14 năm rồi ở NHA chẳng lẽ chưa ngộ ra sao??? Còn ở châu âu thì hơn 100 năm chưa có cái cúp nào mà bảo là cần thiết, hài vaiz.

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay