Bóng Đá Plus trên MXH

Barca 2-1 Valencia: Xốc lại tinh thần và lập kỷ lục

23:55 ngày 14/04/2018
27
Trở lại La Liga sau thất bại tủi hổ trước Roma ở Champions League, Barca cần một chiến thắng để xốc lại tinh thần cho 2 đấu trường còn lại. Cuối cùng, họ đã đạt được mục tiêu khi vượt qua Valencia để xác lập kỷ lục bất bại 39 trận liên tiếp ở La Liga.
    Kết quả vòng 32 La Liga

    BÀN THẮNG
    Barcelona: L.Suarez (15’), Umtiti (51’)
    Valencia: Parejo (87’, pen)

    Barcelona 2-1 Valencia

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Thất bại đáng xấu hổ trước Roma đã khiến Barca vỡ mộng giành danh hiệu quý giá nhất của mùa giải. Tuy nhiên, điều khiến các cule lo lắng nhất là trận thua này có thể tạo ra một hiệu ứng domino tại Nou Camp. 

    Nỗi lo ấy càng có cơ sở khi trở lại La Liga, Barca lập tức phải tiếp đón đối thủ đáng gờm Valencia. Nhưng may mắn cho người Catalunya là kịch bản ấy đã không diễn ra.


    Dù phải làm khách ở Nou Camp, Valencia đã nhập cuộc đầy hứng khởi. Cánh trái cực mạnh của Bầy dơi, với sự góp mặt của Goncalo Guedes và Jose Gaya đã liên tục khoét vào biên phải của Barca. 

    Ngay phút thứ 4, Guedes buộc Marc-Andre ter Stegen phải bay người đẩy bóng với cú cứa lòng kỹ thuật. Vẫn là cầu thủ Bồ Đào Nha sau đó có cú sút sạt cột trong vòng cấm ở phút 20, cùng pha quấy rối để rồi Rodrigo Moreno có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm trúng người Ter Stegen ở cuối hiệp 1.

    Xét về số cơ hội, Valencia còn có nhiều tình huống ăn bàn hơn đội chủ nhà. Đáng tiếc là các học trò của HLV Marcelino Toral lại thiếu sự sắc sảo trong những pha xử lý cuối cùng. 

    Thậm chí, ngay cả trong tình huống Ter Stegen chuyền hỏng ở phút 24, Rodrigo sau đó lại không thắng được thủ thành người Đức. Đó cũng chính là sự khác biệt chủ yếu giữa Bầy dơi và đội chủ nhà.


    Vì sau 2 pha bỏ lỡ của Luis Suarez và Jordi Alba ở đầu trận, Barca đã sớm có được điều mình cần. Phút 15, Philippe Coutinho có cú vẩy cổ chân cực dẻo để Suarez thoát xuống sút một chạm vào góc gần mở tỷ số. 

    Không chỉ hay, Barca còn may hơn đối thủ. Vì đầu hiệp 2, đến lượt Samuel Umtiti suýt nữa trở thành tội đồ khi mất bóng vào chân Santi Mina, để rồi Rodrigo đã hạ được Ter Stegen nhưng Gerard Pique lại kịp về bọc lót.

    Và chỉ 1 phút sau, chính Umtiti bất ngờ chuộc lỗi khi đánh đầu tung lưới Neto từ quả đá phạt góc của Coutinho. Đến lúc này, Valencia gần như sụp đổ, còn Barca cũng chẳng còn động lực thi đấu nữa. Tinh thần của đội khách chỉ được xốc lại khi Ousmane Dembele phạm lỗi với Gaya trong vòng cấm, để rồi Dani Parejo rút ngắn tỷ số còn 1-2 trên chấm 11m ở phút 87. 

    Tuy nhiên, thời gian còn lại quá ít để Bầy dơi ngược dòng. Để rồi chung cuộc, Barca thắng 2-1 và chính thức xác lập kỷ lục về chuỗi bất bại dài nhất trong lịch sử La Liga với 39 trận không thua.


    ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
    Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto (Semedo, 90’), Pique, Umtiti, Alba; Coutinho (Dembele, 79’), Busquets, Paulinho, Iniesta (D.Suarez, 84’); Messi, L.Suarez.
    Valencia: Neto; Vezo, Garay, Gabriel, Gaya; Soler, Kondogbia (Zaza, 80’), Parejo, Guedes (Pereira, 69’); Mina (Vietto, 71’), Rodrigo.

    Suarez, thợ săn “Dơi”
    Bỏ qua nỗi thất vọng Champions League, Luis Suarez đã tìm lại bản năng săn bàn tại La Liga. Và cộng thêm bàn mở tỷ số tối qua, tiền đạo người Uruguay đã có 10 bàn vào lưới Valencia trên mọi mặt trận. Qua đó, Bầy dơi cũng trở thành nạn nhân ưa thích nhất kể từ khi Suarez cập bến Barca.

    BXH La Liga

    PHƯƠNG MINH • 23:55 ngày 14/04/2018

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    27
    Bình luận
    • Nguyễn Giang 01:17 ngày 15/04/2018

      Sắp hết sự nghiệp si lùn cũng bắt chước ai đó đánh đầu trận gặp Valencia mấy quả nhưng đều xịt hết. Phải chăng si bị thừa quá nhiều về chiều cao? Phải không fan bà xã?

      • nguyễn 01:31 ngày 15/04/2018

        Si lùn có khả năng cao hơn rất nhiều người trong gia đình, anh em, họ hàng bạn :)

      • Lo Thi Lo 08:06 ngày 15/04/2018

        Những gì bạn nói ra cho thấy tầm của bạn. Có bao giờ bạn tự hỏi mình ở đâu trong xã hội này không? Tôi nghĩ bạn đã không được giáo dục tốt.

      • Quang sumo 10:24 ngày 15/04/2018

        Một người có học vấn đầy đủ sẽ không bao giờ có suy nghĩ như bạn nguyễn giang, bạn thiểu năng hay vì tính cách đố kỵ mà buông lời nghe cay cú,tôi cao 1m80 nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ người này lùn người kia cao, nhớ nhé " Chiều cao của người đàn ông từ đỉnh đầu cho đến trời"... Còn bạn chắc là chỉ dài thôi chứ ko cao.

      • Hajjj 11:09 ngày 15/04/2018

        Dội bóng lớn của những trận cầu nhỏ

      • Họ và Tên 11:14 ngày 15/04/2018

        Fan Barca giờ triết lí nhỉ?xin lỗi các bạn chứ chuyện chăm chọc nói xấu người khác k ai vượt wa đc fan Si thuế...cứ đọc những bình luận của họ trc khi Barca thua Roma thì rõ...

      • Fan túc cầu 12:00 ngày 15/04/2018

        Nhục lắm fan rô ơi. Cho hỏi nếu si ko lùn thì sao nhỉ??? May mà si lùn, ko thì rô ức chế xanh cỏ lâu rồi

      • Nguyễn Giang 13:07 ngày 15/04/2018

        Một kẻ trốn thuế và bắt bố đẻ ra mình đi tù thay ,đạo đức như vậy mà sao mấy đứa tôn sùng như vậy.Phải chăng mấy đứa đã từng làm như vậy với bố mình nên cùng chung hoàn cảnh.

    • La Đức Shoya š 00:42 ngày 15/04/2018

      cho dù Barca có thua trận này thì khả năng vô địch vẫn trên 90%, có gì đâu mà nói là xốc lại tinh thần khi trò chơi đỉnh cao C1 đã hết, dù sao cũng chúc mừng Barca, Barca cứ chiến thắng , Fan Real chúng tôi còn vui vì nếu Barca cứ thắng như thế thì khả năng cao sẽ vô địch ở vòng 34, mà vòng 35 Real và Barca mới gặp nhau, vậy đội phải xếp hàng vỗ tay cho Barca là Derpotivo chứ không phải Real. ok

      • GiaThanh 03:36 ngày 15/04/2018

        Vô địch vòng 34 thì vòng 35 mới vỗ tay chứ, chứ không lẽ đá xong bắt người ta vỗ tay.

      • GiaThanh 03:42 ngày 15/04/2018

        Vòng 34 xác nhận vô địch thì đối thủ vòng 35 phải vỗ tay. Ok.

      • La Đức Shoya š 12:48 ngày 15/04/2018

        tôi nhầm, vòng 36 Barca và Real mới đá. ZiZOU tuyên bố sẽ không xếp hàng vỗ tay cho Barca nếu Barca vô địch trước vòng 36, khi đầu mùa Barca cũng không xếp hạng vỗ tay khi Real vô địch cúp clb thế giới

    • MADRIDIOT 06:19 ngày 15/04/2018

      Toàn fan con 7 bám và Madridiot vào châm chọc ko nhỉ. Thật ko hiểu nổi nhiều Madridiot chê La Liga ao làng, trong khi họ vẫn thường mang 33 La Liga của Real đi khoe khắp nơi nếu ao làng thì 33 hay 43 53 cũng có gì đáng khoe nhỉ? Ko hiểu nổi =))

    • Mira 07:18 ngày 15/04/2018

      Cười người hôm trước hôm sau người cười thôi fan Real ạ. Hãy nhớ đấy.

    • Thiện ronalty 00:23 ngày 15/04/2018

      Đây là sưc mạnh của đội bóng muốn ăn ba sao??? Sống nhờ may mắn và các anh tài. Ra C1 không được anh tài độ la sấp mặt 3-0 tại Rome ngay

      • GiaThanh 03:40 ngày 15/04/2018

        Nhờ anh tài độ chứ không vô địch luôn rồi, tài giựt điểm liên tục chứ không có lẽ vòng này khỏi đá.

    • Quang Hiếu 00:18 ngày 15/04/2018

      Bóng đá xưa nay dàn xếp rất nhiều nên các trận C1 vừa rồi rất đáng ngờ! Các đội ghi bàn toàn phút đầu trận đấu và đá cầm chừng rất có lợi cho các nhà cái, đặc biệt là Châu Á! Real và Barca đẳng cấp không phải bàn nhưng để thua các bàn kiểu như cố tình! Bayer và Sevilla không thể tin là tỉ số hòa xổ xỉu nếu đặt vị trí người cá cược, tương tự như Man city xổ xỉu!

    • lâm bê đê 06:04 ngày 15/04/2018

      Fan barca vỗ tay chúc mừng chức vô địch của barca đi thôi

    • Phương 06:06 ngày 15/04/2018

      Cả một bài viết sao không thấy nhắc tới Si lùn nhỉ hay hôm qua không đá

    • Công Lý 09:15 ngày 15/04/2018

      Anh ấy vẫn ko ghi bàn.. may còn có Su... thôi thì chúc a ấy nhanh vhongs lấy lại phong độ chứ đừng để Cr7 đi xa quá... vẫn mong trận chiến còn kéo dài... chứ 1 mình Cr7 cô đơn lắm..

    • fan m10,fan s9 00:33 ngày 15/04/2018

      valecia diễn sâu quá,phạt đền cũng cố tình sút cho thủ môn cản,đối mặt cũng cố đưa bóng sai vị trí

    • T100 13:15 ngày 15/04/2018

      Fan của Barca nói rằng tôi thua Roma nhưng tôi thắng Real. Dù gì đi nữa ở laliga tôi vẫn trên đỉnh còn như ai kia ngụp dưới ao sâu. Thế mà ai kia cứ ra vẻ ta đây. Dù ao làng chăng nữa vẫn đè cổ thằng chơi ao ngoài!

    • lương bích 09:55 ngày 15/04/2018

      Chúc mừng barca rô rô

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay