Với chiến thắng 4-0 trước Swansea cộng thêm việc Tottenham bị West Brom cầm hòa ở vòng 35, Leicester chỉ cần kiếm thêm 3 điểm sẽ lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. Đó thực sự là một câu chuyện cổ tích, bởi không ai, thậm chí chính bản thân các cầu thủ Leicester cũng không tin họ có thể vô địch.
Ngay cả khi đứng đầu bảng BXH thời điểm cuối tháng 1/2016, Leicester cũng không dám ước mơ chạm tay vào ngôi vương. Chỉ sau chiến thắng 3-1 trước Man City vòng 25 Ngoại hạng Anh, thầy trò Claudio Ranieri mới bắt đầu tin tưởng vào khả năng họ lên ngôi vô địch.
Tiền vệ Riyad Mahrez, người vừa đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA chia sẻ: “Không hề dễ dàng để ghi 3 bàn vào lưới Man City. Chúng tôi đã dẫn trước 3-0 và kết thúc trận đấu với tỷ số 3-1. Bắt đầu từ đó, chúng tôi tin tưởng mình có thể làm được điều gì đó lớn lao ở mùa giải này và chiến đấu cho mục tiêu đó”.

Leicester chiến đấu vì chức vô địch sau chiến thắng trước Man City
Mahrez cũng tiết lộ bí quyết đằng sau thành công của Leicester mùa giải này. Anh cho biết: “Đó là khát vọng. Chúng tôi là những chiến binh. Các cầu thủ Leicester chiến đấu đến điên cuồng. Ngay cả khi bị sút bóng vào thẳng mặt, chúng tôi vẫn không ngần ngại lao lên phía trước. Các hậu vệ làm tròn nhiệm vụ phòng ngự của họ. Bạn sẽ không bao giờ thấy hậu vệ Leicester rời bỏ vị trí, cố gắng qua người và chuyền bóng”.
“Tiếp theo, chúng tôi có những tiền vệ đích thực. Việc mang về N’Golo Kante đã giúp Danny Drinkwater được tỏa sáng. Cặp đôi này bổ sung hoàn hảo cho nhau. Tôi làm tốt nhiệm vụ của mình. Vardy cũng thế. Chúng tôi có một HLV tuyệt vời. Đó là những điều làm nên thành công cho Leicester”.
Khi nói về tương lai của mình, Mahrez chia sẻ anh sẽ gắn bó với nước Anh. Với màn tỏa sáng rực rỡ trong mùa giải này, tiền vệ người Algeria đang được PSG quan tâm sát sao. Tuy nhiên, Mahrez không muốn quay lại Pháp, đất nước anh lớn lên và khởi nghiệp.
Mahrez khẳng định tương lai của mình: “PSG là một CLB lớn. Họ có những ngôi sao và CLB đang xây dựng kế hoạch hoành tráng cho tương lai. Paris là thành phố nơi tôi lớn lên nhưng chơi cho PSG không phải là ước mơ của tôi. Tôi sẽ không trở về Pháp thi đấu”.