Cảm hứng của Mourinho đến từ nỗi sợ thất bại

Minh Đức Minh Đức
13:08 ngày 02-05-2015
Tháng 2/2014, trong một cơn giận dữ, HLV Arsene Wenger đã gọi đồng nghiệp Jose Mourinho là một “kẻ sợ thất bại”. Có lẽ chính Wenger cũng không thể ngờ rằng, đó mới chính là điểm mạnh của “Người đặc biệt”.
Cảm hứng của Mourinho đến từ nỗi sợ thất bại
Với Mourinho, sự thất bại không phải là một điểm yếu. Đó là cảm hứng. Nó truyền cho ông sức mạnh về mặt tinh thần để vượt qua những thời điểm khó khăn. Mourinho không sợ một tỉ số thua trong bóng đá. Điều ông quan ngại là một ngày nào đó đội bóng của mình không thể hiện được đúng triết lý bóng đá và tinh thần thi đấu mà ông đề ra.

Nên biết rằng, Sir Alex Ferguson có cá tính giống hệt như vậy. Brendan Rodgers kể rằng, khi ông và Swansea lên hạng Premier League vào mùa giải 2012/13, Fergie có gửi cho ông một bức thư, với chỉ vẻn vẹn vài từ, nhưng đi vào lòng người: Đừng bao giờ mất đi sự sợ hãi. Trong suốt những thập kỷ chinh chiến cùng M.U, điều luôn thôi thúc Sir Alex chính là sự lo lắng về ngày tàn của một đế chế, để rồi phải tự nhủ mình luôn cố gắng.

Mourinho chưa bao giờ thỏa mãn với những danh hiệu mình đã giành được. Cá tính mạnh mẽ luôn khiến ông tìm tòi và nỗ lực nhiều hơn nữa cho những thành công mới. Nếu muốn một cuộc đời ổn thỏa và bình lặng, Mourinho có lẽ đã không dấn thân vào nhiều thử thách đến vậy. Ông có thể rời xa bóng đá ngay sau khi giúp Chelsea lên ngôi tại Premier League vào cuối tuần này, nhưng đó không phải là cách mà người ta biết về ông, dù những gì ông làm được từ khi khởi nghiệp HLV cho tới thời điểm này thực sự là một kỳ tích.


Mourinho luôn là một người đầy năng lượng và cá tính

Mourinho từng chia sẻ ông muốn mọi người nhớ tới mình như là một HLV thành công nhất mọi thời. Chiếc cúp Premier League vào cuối tuần này sẽ là danh hiệu thứ 22 trong sự nghiệp đầy hào quanh của ông, nhưng đó chắc chắn chưa phải là điểm dừng. Chúng ta đang ở trong thời kỳ mà những HLV nói quá nhiều đến những kế hoạch dài hạn: 5 năm, 10 năm, 20 năm. Mourinho tỏ ra rất khác với điều đó. Ông muốn thành công đến ngay lập tức và sẽ làm mọi cách, đặt ra mọi áp lực cho các học trò để đạt được điều đó.

Danh hiệu vô địch Cúp liên đoàn ở mùa giải năm nay nói lên nhiều điều về Mourinho, sau 2 mùa giải gần nhất đều trắng tay (cùng Real Madrid và Chelsea). Khó có thể so sánh chiếc cúp đó với những lần lên đỉnh châu Âu cùng Porto và Inter Milan, nhưng cách mà Mourinho lăn ra đất ăn mừng và nhảy múa loạn xị “như một đứa trẻ” cho thấy người đàn ông này sống hết mình với lí tưởng cá nhân ra sao. Chelsea của Mourinho ở mùa giải năm nay thực sự rất khác, mà điểm nhấn ấn tượng hơn tất thảy là lòng quả cảm.

Tottenham, theo một cách nào đó, đã thay đổi mùa giải của Chelsea. Thất bại 3-5 tại White Hart Lane vào ngày đầu năm mới đã khiến Mourinho phải tạo ra sự thay đổi, để rồi sau đó The Blues bất bại trong 14 trận tiếp theo (giữ sạch lưới 7 lần), trở lại phong cách kín kẽ quen thuộc, và rồi đánh bại chính đối thủ này trong trận chung kết cúp Liên đoàn, mang về danh hiệu đầu tiên trong nhiệm kỳ 2 của Mourinho. Đó sẽ là khởi đầu của nhiều điều đáng mong đợi hơn nữa, đúng như những gì ông đã làm ở nhiệm kỳ đầu.


Chelsea đứng lên mạnh mẽ sau thất bại 3-5 trước Spurs

Người ta có thể chế giễu Chelsea là nhàm chán. Nhưng Mourinho biết rõ ông phải làm gì để có được thành tích tốt nhất. Trong 30 lần chạm trán với M.U, Arsenal, Man City và Liverpool (tính cả ở nhiệm kỳ 1 lẫn nhiệm kỳ 2), Chelsea của Mourinho chỉ có 1 lần duy nhất để lọt lưới 2 bàn/trận. Cách tiếp cận trận đấu của Mourinho không khiến ông được yêu mến bởi những tín đồ của bóng đá đẹp, nhưng như ông đã nói “những trận chung kết là để thắng, chứ không phải để cống hiến”.

Với Mourinho, không thể tận dụng được điểm yếu của đối thủ trong bối cảnh hoàn toàn có thể làm được điều đó, là một sự ngu ngốc. Triết lý của ông, đơn là là chiến thắng, nhất là khi phía trên ông là Roman Abramovich, người luôn rất thiếu sự kiên nhẫn với bất kỳ kết quả không có lợi nào. Với Mourinho, nhiệm vụ chưa bao giờ được hoàn thành một cách trọn vẹn, mà luôn có chỗ cho những tham vọng mới.

Đừng mong Mourinho thay đổi, dù bạn có muốn nói thế nào chăng nữa, bởi đó là cá tính của ông!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Vincent Kompany: Biểu tượng thất bại Vincent Kompany: Biểu tượng thất bại

    3 năm trước, Kompany là người đánh đầu ghi bàn duy nhất giúp Man City hạ M.U 1-0, qua đó mở đường cho Man xanh lần đầu tiên vô địch Premier League. Nhưng giờ, người hùng Kompany chỉ là nỗi thất vọng của Man City…

  • M.U: Đường đến thành công vẫn còn ngổn ngang M.U: Đường đến thành công vẫn còn ngổn ngang

    Thông tin sau đây hoàn toàn chính xác: M.U đang dẫn đầu giải với 1 điểm nhiều hơn và 2 trận đá ít hơn đội xếp thứ nhì.

  • Diego Costa có thể nghỉ hết mùa Diego Costa có thể nghỉ hết mùa

    Trong trường hợp Chelsea vô địch Premier League ngay Chủ nhật tuần này, Diego Costa sẽ không phải ra sân thi đấu trong phần còn lại mùa giải.

  • 21h00 ngày 2/5, Liverpool vs QPR: Anfield chưa hết buồn 21h00 ngày 2/5, Liverpool vs QPR: Anfield chưa hết buồn

    Liverpool gần như không còn động lực chiến đấu trong phần còn lại mùa giải. Có cảm giác, đội quân của HLV Brendan Rodgers lúc này chỉ muốn Premier League 2014/15 khép lại càng sớm càng tốt. Rệu rã về tinh thần, The Kop khó đánh bại một QPR đang khao khát trụ hạng.

  • “Gã lười” Oezil đang tiến bộ “Gã lười” Oezil đang tiến bộ

    HLV Arsene Wenger của Arsenal từng cho rằng Mesut Oezil “vẫn cần tích cực hơn nữa trong các pha tranh chấp sau khi đội nhà mất bóng”. Nhưng Wenger đã thay đổi cách nhìn nhận của mình về ngôi sao người Đức. Mới nhất, ông nhận xét: “Oezil đã nỗ lực rất nhiều để cải thiện phong độ và giành thiện cảm với các CĐV nhà”.

  • Mourinho vừa khiêu khích, Pellegrini liền "nhận thua" Mourinho vừa khiêu khích, Pellegrini liền "nhận thua"

    HLV Manuel Pellegrini của Man City không muốn dây dưa vào một cuộc “khẩu chiến” với Jose Mourinho, sau những phát biểu của “Người đặc biệt” về án phạt Công bằng tài chính UEFA áp dụng với CLB thành Manchester.

  • 21h00 ngày 2/5, Sunderland vs Southampton: Đen cho Mèo đen 21h00 ngày 2/5, Sunderland vs Southampton: Đen cho Mèo đen

    Ở trận lượt đi hồi tháng 10 năm ngoái, Sunderland đã thua với tỷ số không tưởng trước Southampton (0-8). Đó thực sự là một nỗi hổ thẹn của Mèo đen.

  • 23h30 ngày 2/5, Man United vs West Brom: Van Gaal "rửa mặt" 23h30 ngày 2/5, Man United vs West Brom: Van Gaal "rửa mặt"

    Danh tiếng, uy tín của HLV Louis van Gaal cũng như niềm tin vào công cuộc hồi sinh của Man United đã bị suy giảm nghiêm trọng, sau hai thất bại liên tiếp tại Premier League. Giờ là lúc Quỷ đỏ phải nhanh chóng lấy lại thanh danh bằng một chiến thắng trước West Brom.

  • Wayne Rooney kịp trở lại: Chờ tái hợp Rooney - Van Persie Wayne Rooney kịp trở lại: Chờ tái hợp Rooney - Van Persie

    Wayne Rooney đã kịp bình phục chấn thương đầu gối. Câu hỏi đặt ra: HLV Van Gaal sẽ bố trí hàng công M.U như nào? Ông sẽ tiếp tục sử dụng sơ đồ 1 tiền đạo là Rooney, hay sẽ tái hợp “súng hai nòng”: Rooney – Van Persie?

  • 21h00 ngày 2/5: West Ham vs Burnley 21h00 ngày 2/5: West Ham vs Burnley

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa West Ham và Burnley

  • 21h00 ngày 2/5: Swansea vs Stoke 21h00 ngày 2/5: Swansea vs Stoke

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Swansea và Stoke

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x