Bình Luận

Chelsea: Mất tất!

MINH NGUYÊN
07:18 ngày 21-04-2014
Sau trận thua của Chelsea trước Sunderland, HLV Jose Mourinho nửa đùa nửa thật nói với trợ lý Rui Faria rằng “tôi có thể sẽ phải nhờ cậy đến một pháp sư người Mozambique”.
Chelsea: Mất tất!
Pháp sư ấy là người quen của anh họ Mourinho. Vị pháp sư ấy từng giúp một doanh nhân sắp phá sản sau đó nhanh chóng vượt qua cửa tử và trở lại thành đại gia ngành thép của Nam Phi. Chẳng biết Mourinho nói thật hay đùa, nhưng chỉ riêng việc HLV tự xưng “Người đặc biệt” phải nghĩ đến sự trợ giúp của trò mê tín dị đoan cũng đủ thấy ông đang thật sự bối rối. 

Mourinho mất kiểm soát vì dù tài ba cách mấy, HLV của Chelsea cũng không phải là thánh. Gồng mình vượt khó nhiều lần lấp liếm những tử huyệt  lộ ra mồn một nhưng rốt cuộc điều phải đến đã đến: thành tích bất bại sân nhà ở Premier League cùng với Chelsea đã kết thúc sau 77 trận. Thật ra, điều đó cũng không quá quan trọng, nhưng đáng nói là trận thua Sunderland diễn ra đúng thời điểm Mourinho nói là “không được phép không thắng”. Không thắng có nghĩa là hòa hoặc thua, nhưng Chelsea đã “rớt tận đáy” (thua).

Mourinho thừa nhận là khi một ứng viên vô địch Anh thua đội bét bảng ngay trên sân nhà Stamford Bridge, cũng có nghĩa là không xứng đáng đăng quang.


Cái thua không bằng cách thua. Mourinho ngăn Faria gấu ó với trọng tài Mike Dean, rồi chính ông chỉ trích Dean và cả “sếp” của Dean là chủ tịch Hội đồng trọng tài Anh. Trên sân, Chelsea là một mớ hỗn loạn, từ lối chơi, hàng thủ cho đến cách hành xử của các cầu thủ. Ramires có thể bị cấm hết mùa vì cố tình văng tay vào mặt Sebastian Larsson. Đứng trong khung thành Chelsea là thủ môn 41 tuổi Mark Schwarzer, trong khi thủ môn vào loại hay nhất châu Âu hiện nay (Thibaut Courtois) lại đang khoác áo Atletico Madrid theo dạng cho mượn từ The Blues.

HLV Diego Simeone của Atletico nói rằng Courtois sẽ bắt chính ở vòng bán kết Champions League khi Atletico gặp Chelsea, bất kể khả năng Rojiblancos có thể phải trả cho The Blues 6 triệu bảng. Tấm vé thông hành dự trận chung kết là sự đánh đổi xứng đáng cho canh bạc 6 triệu bảng mang tên Courtois mà Atletico cắn răng chấp nhận. 

Điều đó cũng có nghĩa là Mourinho sẽ thêm nhiều đêm mất ngủ, vì nước cờ sai không triệu tập Courtois rồi giao cho anh này vị trí bắt chính, để lão tướng Petr Cech trên ghế dự bị. Ô hay, Người đặc biệt từng tự cho mình là cao cờ, tính trước được tương lai đến 2 hay 3 mùa giải nhưng lại phạm sai lầm khá cơ bản và khó dung thứ: Courtois lẽ ra là sức mạnh, nhưng bây giờ lại là thứ vũ khí có thể giết chết chính Chelsea và Mourinho.


Nói theo kiểu phim kiếm hiệp, đó là chiêu “gậy ông đập lưng ông” được nhắc đến nhiều nhất trong truyện Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung. Tất nhiên, Mourinho không xoàng như Mộ Dung Cô Tô, nhưng sự kiêu hãnh đến mức ngạo nghễ vốn có của những nhân vật xuất chúng rất dễ trở thành đòn sát thương kết liễu số phận của kẻ “chơi dao có ngày đứt tay”. 

Mourinho mới 51 tuổi nhưng đã rất giàu kinh nghiệm đỉnh cao trong nghề. Chưa thể nói ông đã hết thời, nhưng vị thế và ánh hào quang của Người đặc biệt trong làng HLV không còn lung linh và chắc chắn như trước. Một HLV giỏi không thể 2 mùa bóng liên tiếp trắng tay khi được dẫn dắt Real Madrid và Chelsea là 2 đội không ngại chi tiền tỷ mua hàng loạt ngôi sao, thậm chí siêu sao. 

Sự nghiệp đỉnh cao của Mourinho đang bị đe dọa nghiêm trọng, đừng quên trong nghề HLV khả năng mất tất cả trong nháy mắt là điều đã xảy ra với Hector Cuper. Thời đỉnh cao, Cuper cũng được đánh giá cao như Mourinho nhưng sau khi xuống dốc, HLV người Argentina đã nhẫn nhịn chấp nhận công việc ở tuyển Georgia hay một CLB vô danh như Orduspor.

Chắc chắn Mourinho không chịu “mất giá” như Cuper, nếu bị Chelsea sa thải sau mùa này, biết đâu ông sẽ giải nghệ, theo nghề buôn bất động sản với một người bạn ở Lisbon chăng?    
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x