Chelsea ca khúc khải hoàn từ sân Leicester nhưng ở Tây London không khí vẫn rất u ám. Người hâm mộ có thể vui với 3 điểm nhưng chẳng thể cười nổi khi biết rằng mình đứng trước nguy cơ mất đi tiền đạo số 1 Diego Costa - chân sút đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Ngoại hạng Anh với 14 bàn mùa này.
Mâu thuẫn giữa Conte và Costa là nguyên nhân chính. Đó giống như một vết thương hở vẫn chưa tìm ra cách lành miệng. Có thông tin cho rằng các đồng đội đã hết lời khuyên nhủ và Costa rút cuộc cũng đứng ra xin lỗi BHL Chelsea. Tuy nhiên, với tính cách của mình, Costa có thể bằng mặt nhưng chẳng bao giờ bằng lòng.
Anh có thể chịu ở lại Stamford Bridge, chờ đợi kỳ chuyển nhượng mùa Đông kết thúc, ghi thêm đôi ba bàn và cuối mùa nâng cúp. Nhưng niềm vui có thật sự trọn vẹn không? Bản thân Costa là người hiểu rõ nhất. Conte đã thể hiện rất rõ ràng rằng không ai là không thể bị thay thế ở Chelsea. Ông đã chỉ đích danh Costa 1 lần thì đương nhiên sẽ có lần thứ 2.
Và với tư cách là một người ghét những xung đột trong phòng thay đồ, Conte muốn bị nhói đau 1 lần hay nhưng cơn tê buốt dai dẳng. Trong buổi phỏng vấn trước trận đấu với Leicester, chiến lược gia người Italia thừa nhận đã chuẩn bị sẵn phương án không có Costa, và họ đã chuẩn bị tốt trong chiến thắng trước Bournemouth.

Batshuayi cần được thi đấu nhiều để khẳng định giá trị
Trên sân King Power, lại là một Chelsea không trung phong cắm đích thực vẫn có thể ghi tới 3 bàn vào lưới nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh. Chelsea rõ ràng cần Costa, nhưng không phải không thể sống thiếu.
Câu hỏi dành cho Conte, hay là cứ đau luôn một lần để triệt tiêu mầm mống ngựa chứng này? Michy Batshuayi cần không gian để lớn, Willian cũng muốn được thi đấu nhiều hơn, Pedro Rodriguez có thể đá cắm và quan trọng nhất, Chelsea biết cách chiến thắng khi không có Costa. Mùa giải này chỉ là bước đệm cho Chelsea. Họ không phải bận tâm cúp châu Âu và dồn toàn lực chinh chiến mặt trận giải quốc nội.
Lịch thi đấu vừa sức và sở hữu một đội hình có chiều sâu chất lượng, tại sao Conte không dám chơi tất tay. Đằng nào trong mùa tới, ông cũng cần một cuộc cải tổ lực lượng lớn để chuẩn bị cho Champions League, vậy sao không bắt đầu từ bây giờ? Cứ để Costa đi bất cứ đâu anh ta muốn, Chelsea sẽ thu về một khoản kha khá.
Với Conte, ông còn khẳng định được bản thân và duy trì quyền lực tối cao trong phòng thay đồ. Bài học Jose Mourinho 1 năm trước vẫn còn, sao không tiên hạ thủ vi cường?