Bởi tối qua, trước Everton, bộ tứ mà vị HLV người Hà Lan cho rằng sẽ tạo nên hàng thủ tốt nhất cho Quỷ đỏ chỉ thiếu đi Phil Jones, bỗng dưng lại trở nên ngờ nghệch, kém cả yếu tố chuyên môn lẫn tinh thần. Thật không thể tin được trong khi hệ thống phòng ngự của Everton cắt được tới 28 đường chuyền hoặc cú sút của các chân sút Man United, thì bộ tứ vệ lỏng lẻo của Quỷ đỏ chỉ cản được đúng… 9 tình huống tương tự.
Kỹ năng thực hiện những pha chuồi bóng của những McNair, Smalling trong trận đấu này tồi tệ ở mức báo động. Họ chỉ thực hiện thành công vỏn vẹn… 38% các tình huống chuồi bóng. Khả năng truy cản kém cỏi khó tin của hàng thủ Man United thể hiện rất rõ trong bàn thắng mở tỷ số của Everton. Đối đầu với một tiền vệ hoàn toàn không nổi bật gì về kỹ thuật cá nhân như McCarthy nhưng 2 hậu vệ Blind và Smalling chỉ biết lùi và khi họ ập vào một cách vụng về lập tức bị đối phương vượt mặt.

Bàn thua thứ 2 thì thể hiện khả năng quan sát vô cùng kém cỏi của cả hệ thống phòng ngự. Pha di chuyển của John Stones không có gì đặc biệt nếu không muốn nói là lộ liễu, nhưng không hiểu vì lý do gì mà chẳng có hậu vệ Quỷ đỏ nào theo sát Stones trong tình huống anh bật cao đánh đầu tung lưới De Gea.
Nhưng tồi tệ nhất là bàn thua thứ 3. Hình ảnh cả hàng thủ M.U đứng sững lại vì nghĩ rằng đối phương đã việt vị và rồi Kevin Mirallas cứ thế băng xuống trong sự ngơ ngác đến tội nghiệp của những bóng áo đỏ, cho thấy ngoài sự kém cỏi về mặt chuyên môn, các hậu vệ Man United còn thiếu cả sự tập trung nữa.
Vấn đề là có vẻ như HLV Van Gaal hình như chưa bao giờ thừa nhận sự yếu kém của tuyến phòng ngự. Ngay trong những kế hoạch mua sắm cho tương lai, Van Gaal cũng chủ yếu hướng đến những ngôi sao ở hàng công.
Trận thua lịch sử
Thất bại 0-3 trước Everton chính là lần đầu tiên trong lịch sử Premier League Man United thua cách biệt đối thủ này 3 bàn. Ở lần gần đây nhất cách biệt ít gặp này được tạo ra cũng chính là lần cuối cùng M.U và Everton đụng độ trước khi giải hạng Nhất Anh đổi tên thành Premier League (11/1/1992).
