Louis van Gaal có thể mất việc hoặc không mất việc. Chuyện bất ngờ, có chăng, là việc Ryan Giggs từ chối vai trò HLV tạm quyền đến hết mùa bóng.
Giggs từng làm HLV tạm quyền của M.U trong 4 trận cuối của Premier League 2013/14, sau khi David Moyes bị sa thải. Khi đó, Giggs khấp khởi hy vọng sẽ được trở thành HLV chính thức của Quỷ đỏ, nhưng cuối cùng Louis van Gaal lại được chọn. Giggs chấp nhận ở lại Old Trafford trong vai trò phụ tá cho Van Gaal.
Kế hoạch của M.U là Van Gaal sẽ huấn luyện 3 năm, sau đó nhường lại ghế cho Giggs. Một trong những điểm nhấn quan trọng là M.U sẽ sử dụng lực lượng trẻ từ lò đào tạo của mình, hoặc mua cầu thủ trẻ xuất sắc từ nơi khác để Giggs có nền tảng vững chắc hướng tới tương lai lâu dài.
Báo chí Anh nói vậy, nhưng diễn biến ở M.U lại cho thấy những điều ngược lại. Không ai biết nội tình thật sự ra sao, trừ những người trong cuộc. Nhưng có một điều gần như chắc chắn là đã có những lời dối trá và những tráo trở vào phút chót, bởi sự tồi tệ của M.U trên sân cỏ.
Giggs đã phải chịu đựng nhiều từ M.U
Nếu Quỷ đỏ chơi tốt, mọi thứ đã không rối tung cho dù nội bộ của M.U không thật sự êm ấm. Sẽ có người trách Giggs nếu anh không nhận trọng trách HLV tạm quyền (khi Van Gaal bị sa thải). Tổ quốc lâm nguy, thất phu hữu trách. Giggs là công thần của M.U, chẳng lẽ lại đứng ngoài cuộc không cứu đội bóng?
Nhưng, đôi khi con người lại quá đề cao đến lòng trung thành và những lời hứa. Giggs có thể đã thấy M.U “phũ” như thế nào khi vẫn chỉ xem anh là kẻ chữa cháy không hơn không kém. Cái mà Giggs muốn là chiếc ghế HLV M.U vững chắc, còn một số nguồn tin nội bộ tại Old Trafford lại cho rằng Giggs hai lời khi từng hứa sẽ trở thành HLV tạm quyền bất kỳ lúc nào.
Giggs đầy tham vọng, hơn nữa không muốn bị lợi dụng cho trò chơi quyền lực ở Old Trafford. Phó chủ tịch Ed Woodward vẫn mơ về Pep Guardiola, trong khi Jose Mourinho là ứng viên dự phòng sáng giá. Còn Giggs? Anh chỉ là huyền thoại trong tư cách cầu thủ, còn trong tư cách HLV chỉ là con số không.
Nhưng chẳng phải Real Madrid cũng đã bổ nhiệm Zinedine Zidane, người cũng có hoàn cảnh tương tự Giggs đấy sao? Real làm được, sao M.U không làm được? Vì M.U không phải Real, còn Giggs không được xem trọng tại Old Trafford như Zidane tại sân Bernabeu. Còn nữa, Giggs không muốn thừa kế một mớ hổ lốn do Van Gaal để lại.
Giggs cũng cần một con đường riêng
Vị HLV người Hà Lan nói ông mua Anthony Martial là vì Giggs. Xin lỗi, Van Gaal chỉ vì Van Gaal mà thôi. Ông cũng chẳng cần quan tâm đến chuyện lực lượng trẻ và tính kế thừa của M.U. Adnan Januzaj bị đẩy sang Dortmund, vừa được gọi trở lại đã “gây họa” khi tạo ra tình huống đá phạt cho Southampton để Charlie Austin ghi bàn duy nhất của trận đấu, khiến M.U thua 0-1 ngay tại Old Trafford.
Thất bại này khiến M.U dậy sóng. Cựu giám đốc điều hành David Gill nói rằng M.U bây giờ không còn tuân theo chủ trương “United way” (Con đường United) nữa. M.U cần đá đẹp và thành công, theo lời Gill, nhưng cả hai yêu cầu này đều không đạt được dưới thời Van Gaal. Hiểu theo một nghĩa khác, “United way” còn là “hãy đoàn kết như một thể thống nhất”. Đây chắc chắn là điều hiện không tồn tại ở Old Trafford.
Thay vì cùng nhau nhận lỗi, người ta chỉ đổ lỗi cho nhau. Van Gaal có lỗi, nhưng không chỉ mình ông. Một sự thật phũ phàng là M.U bây giờ nát như tương, dù là Pep hay Mourinho cũng khó vực dậy huống hồ là Giggs. Còn bản thân Giggs, anh đã nhận trái đắng, và bây giờ sẵn sàng gieo trái đắng cho M.U. Thật buồn cho một đội bóng khổng lồ và di sản do Alex Ferguson để lại. Khi niềm tin và sự chân thật không còn, tất cả sẽ cuồng quay không lối thoát.
Để giành vé vào chung kết Cúp Liên đoàn, Man City cần phải đánh bại Everton với cách biệt ít nhất 2 bàn trong thời gian thi đấu chính thức. Đó không phải nhiệm vụ dễ dàng trong bối cảnh Man xanh thường xuyên hụt hơi ở những trận đấu quan trọng. Với phong độ trồi sụt hiện nay, họ có thể sẽ phải nhường vé đi tiếp cho Everton.
Truyền thông Anh tiết lộ, HLV Louis van Gaal đã không nộp đơn từ chức mà chỉ đơn giản là gặp mặt Phó chủ tịch Ed Woodward để đối thoại về khả năng tiếp tục công việc dẫn dắt M.U.
Thủ lĩnh mới Jordan Henderson của Liverpool sẽ dẫn dắt các đồng đội tìm kiếm một tấm vé tới Wembley tham dự trận chung kết cúp Liên đoàn Anh, khi tiếp đón Stoke City trên sân Anfield tại trận bán kết lượt về.
Tiền đạo Luis Suarez khẳng định đang hạnh phúc tại Barca, nhưng vẫn để ngỏ khả năng sẽ trở lại Anh trong tương lai và đích đến chỉ có thể là Liverpool.
Thất bại 1-2 ở lượt đi sẽ buộc HLV Manuel Pellegrini phải tung những quân bài tốt nhất ở trận tái đấu với Everton tại bán kết cúp Liên đoàn Anh trên sân nhà Etihad.
Với cặp kính mới của mình, HLV Juergen Klopp tỏ ra thoải mái trong buổi họp báo ở trận lượt về bán kết cúp Liên đoàn Anh. Thậm chí ông còn đùa vui rằng: “Tôi trông giống kẻ giết người hàng loạt”.
Các CĐV Manchester United đang phải chứng kiến sân Old Trafford khô hạn bàn thắng nhất trong lịch sử của họ ở giải Ngoại hạng Anh và ít thứ 3 so với các sân khác kể từ khi giải đấu này đổi tên năm 1992.
Trước trận bán kết lượt về cúp Liên đoàn Anh, HLV Juergen Klopp tỏ ra háo hức trước viễn cảnh có trận derby Merseyside với Everton tại chung kết cúp Liên đoàn Anh.
Soi kèo Đang có phong độ cao, Genoa sẽ từ hòa tới thắng trong trận Genoa vs Lazio. Trong trận đấu còn lại ở Serie A, khát điểm trụ hạng sẽ thúc đẩy thầy trò Claudio Ranieri thắng kèo góc chấp trận Cagliari vs Juventus.
Chiến thắng trước U23 Australia cùng với đó là 3 điểm mà U23 Qatar giành được từ U23 Jordan giúp U23 Indonesia sống dậy cơ hội vào tứ kết. Trong lần đầu tham dự giải, những gì mà U23 Indonesia làm được thật đáng khen ngợi.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn