HLV Manuel Pellegrini: "Sa thải ư? Tôi không sợ!"

Minh Kiệt
08:48 ngày 18-03-2015
Manuel Pellegrini vẫn bình thản lạ kỳ trong giông bão. Trước trận đấu được đánh giá là quan trọng nhất sự nghiệp, nhà cầm quân người Chile vẫn dành thời gian trả lời tờ Guardian. Ở đó, ông có những lời trần tình về mùa bóng được xem là thất bại này, về sự bình thản trước nguy cơ bị sa thải cũng như triết lý bóng đá mà ông theo đuổi.
HLV Manuel Pellegrini: "Sa thải ư? Tôi không sợ!"
BÌNH THẢN TRONG TÂM BÃO
Khi còn là cầu thủ, Pellegrini từng chơi gần 500 trận đấu chuyên nghiệp ở vị trí hậu vệ, trải dài qua 14 năm. Ông giải thích lý do mình giải nghệ khi mới 33 tuổi: “Đấy là một trận đấu tại Cúp Quốc gia Chile, tôi tranh bóng với một tiền đạo khi ấy mới 17 tuổi và cảm thấy mình thua kém hoàn toàn. Tôi biết là mình không thể chơi bóng đỉnh cao lâu hơn được nữa nên quyết định treo giày”.

Người tiền đạo mà Pellegrini vừa nói chính là Ivan Zamorano. Với một người sẵn sàng từ bỏ cả một sự nghiệp dài hơi chỉ vì một lý do đơn giản như thế, viễn cảnh bị sa thải tất nhiên không khiến ông run rẩy. Pellegrini nói: “Sa thải là cách tiếp cận vấn đề từ ngoài vào trong. Còn với tư cách là người trong cuộc, tôi nhìn mọi thứ hơi khác. Đây là một chiến dịch nghiêm túc và vẫn đang diễn ra đúng hướng, tôi chưa từng có cảm giác là mình sẽ bị sa thải nếu không hạ được Barca”.


Một lý do khác khiến Pellegrini có được sự điềm tĩnh ấy là quá khứ từng làm việc tại Argentina và Madrid. Pellegrini khẳng định một khi đã cầm quân cho một CLB lớn tại Argentina và đặc biệt là Real Madrid, không một điều gì khiến cho ông ta sợ hãi được nữa. Pellegrini nói: “Áp lực ở đây (Premier League) là hết sức bình thường, còn ở Argentina là vấn đề sống chết. Ở Madrid còn có tính chính trị xen vào, nhưng tôi cũng chưa từng khiếp sợ”.

Vậy Pellegrini có nghĩ đến việc từ chức không? Ông nói: “Không. Tất nhiên chúng ta muốn những danh hiệu, nhưng nó không phải là tất cả. Để trả lời cho câu hỏi chúng ta nên làm gì để mạnh hơn thì sa thải HLV không phải lúc nào cũng là câu trả lời. Ta có thể tăng cường lực lượng, mang về nhiều cầu thủ trẻ, thay đổi cung cách làm việc. Mancini bị sa thải không phải vì ông ta không giành được danh hiệu nào trong mùa”.

“MỘT NĂM KHÔNG TỆ”
Pellegrini tiếp tục trần tình: mùa giải hiện nay không hề tệ như báo chí cố bi kịch hóa. Ông nói: “Chúng tôi đang đứng thứ nhì ở Premier League, nhưng hãy còn đến 27 điểm để hướng đến. Đừng quên năm ngoái có lúc chúng tôi kém Chelsea đến 9 điểm. Chúng tôi khởi đầu vòng bảng Champions League không tốt nhưng sau đó đã đánh bại Bayern và giành 3 điểm ở Rome. Tôi biết đây là một đấu trường quan trọng, nhưng nó không phải là thước đo cho một mùa bóng, bởi chỉ cần một trận đấu tồi là bạn lập tức ra rìa. Trong kỷ nguyên Ferguson, M.U chỉ giành 2 Champions League. Real Madrid từng trải qua 32 năm không có Cúp C1, nhưng họ vẫn là Real Madrid”.


Một điều quan trọng mà Pellegrini tâm niệm để xác lập vị trí của Man City chính là lối chơi đẹp. Không vây lấy trọng tài, không ngã vờ, không gian dối để đạt được mục tiêu. Pellegrini nói: “Chúng tôi trung thành với thứ bóng đá lý tưởng. Tôn trọng luật chơi, tôn trọng khán giả. Không bao giờ có chuyện ghi 1 bàn rồi lui về phòng ngự, phá bóng ngay khi đến chân. Có thể bạn sẽ thành công với cách chơi ấy trong vài trận, nhưng thành công lâu dài cần một nền tảng, một phong cách. Và Man City sẽ trung thành với phong cách của mình”.

PHẢN ĐỐI BẤT CÔNG
Câu chuyện càng về cuối, Pellegrini càng lên tiếng phản ứng lại những nhận xét bất công từ phía truyền thông Anh. Ông nói: “Mọi người chê tôi là một cầu thủ tồi, nhưng chả có cầu thủ tồi nào lại đá được 500 trận chuyên nghiệp. Mọi người bảo chức vô địch mùa trước là do Liverpool thua chứ không phải do Man City thắng, nhưng người ta quên mất là chúng tôi phải căng sức trên 4 đấu trường trong khi Liverpool chỉ phải đấu mỗi Premier League. Người ta bảo Man City có ít cầu thủ Anh, nhưng làm sao ký thêm với cầu thủ Anh đây? Raheem Sterling được định giá 100 triệu bảng đấy! Arsenal giành Cúp FA với một mình Kieran Gibbs là người Anh trong đội hình, có ai nói gì đâu! Nhưng Man City lại bị chỉ trích”.


Nói như thế không có nghĩa là Pellegrini đã sẵn sàng “buông xuôi” trận đấu tại Nou Camp. Ông nói: “Chúng tôi sẽ phải tấn công, và tấn công thật thông minh. Một trái tim nóng và một cái đầu lạnh, đấy là điều tôi sẽ nói với các học trò,” Pellegrini khép lại câu chuyện.

Hai nửa Pellegrini


THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU CỦA PELLEGRINI TRƯỚC BARCA

Thành tích đối đầu của Pellegrini với Barcelona thoạt đầu rất tốt với 4 chiến thắng, hòa 3 và thua 5 trận (dẫn dắt Villarreal). Thành tích ấy giúp ông kiếm được hợp đồng sang Real. Nhưng từ cột mốc ấy trở đi là 7 năm không biết thắng trước Barca. Ông chỉ kiếm được 1 trận hòa, còn lại thua đến 12 trận khi dẫn dắt Real, Malaga và Man City.

Pellegrini vẫn có tỷ lệ thắng cao nhất

5 HLV có tỷ lệ (%) thắng cao nhất lịch sử man city

Dù gây thất vọng gần đây, nhưng Manuel Pellegrini vẫn có tỷ lệ chiến thắng cao nhất lịch sử Man City (không tính HLV tạm quyền). Nhà cầm quân người Chile đã dẫn dắt Man xanh 88 trận và có được 59 chiến thắng, tương đương với 67,05%. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • 03h00 ngày 19/3: Fulham vs Leeds 03h00 ngày 19/3: Fulham vs Leeds

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Fulham và Leeds

  • 02h45 ngày 19/3: Nottingham Forest vs Rotherham 02h45 ngày 19/3: Nottingham Forest vs Rotherham

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Nottingham Forest và Rotherham

  • Có một Premier League đậm chất Cam Có một Premier League đậm chất Cam

    Sunderland mới đây đã sa thải HLV Gustavo Poyet và thay thế ông bằng Dick-Advocaat. Giải pháp bất đắc dĩ nhằm cứu vãn tình thế bi đát hiện nay của “Mèo đen” có lẽ giúp giải Ngoại hạng Anh thu hút thêm được rất nhiều fan đến từ xứ sở hoa tulip.

  • Góc nhìn: Van Gaal đâu có bảo thủ! Góc nhìn: Van Gaal đâu có bảo thủ!

    Một HLV “có sỏi trong đầu” như Louis van Gaal không thiếu những lúc thể hiện cá tính một cách thái quá, nhưng hãy đừng vì những nhận xét từ quá khứ mà cho rằng ông là một kẻ bảo thủ.

  • HLV Advocaat dẫn dắt Sunderland đến hết mùa HLV Advocaat dẫn dắt Sunderland đến hết mùa

    Không lâu sau khi ra quyết định sa thải HLV Gus Poyet, BLĐ Sunderland đã bổ nhiệm Dick Advocaat làm vị thuyền trưởng mới của đội bóng. Theo thỏa thuận vừa được các bên thống nhất thì chiến lược gia người Hà Lan sẽ dẫn dắt “Mèo đen” đến hết mùa.

  • Chelsea: Lo bò trắng răng?! Chelsea: Lo bò trắng răng?!

    Hiếm khi nào chúng ta thấy Jose Mourinho kém tự tin, hoặc đánh giá cao đối thủ. Tuy nhiên, có vẻ Người đặc biệt đang run. Nếu Chelsea đánh mất chức vô địch Anh mùa này trong bối cảnh mọi đối thủ đều “nhường” danh hiệu quán quân Premier League cho họ, có thể Mourinho sẽ vì xấu hổ quá mà tự động từ chức.

  • Man United: Và niềm tin đã quay trở lại Man United: Và niềm tin đã quay trở lại

    Man United chuẩn bị bước vào hành trình gian khổ với nhiều trận đấu khó khăn phía trước. Còn gì tuyệt hơn là khởi đầu bằng thắng lợi ấn tượng trước một trong những đối thủ cạnh tranh Tottenham! Thắng lợi 3-0 vừa qua trước Spurs đã tiếp thêm cho Quỷ đỏ rất nhiều niềm tin.

  • Arsene Wenger: Chọn Champions League, chọn thất bại? Arsene Wenger: Chọn Champions League, chọn thất bại?

    Một đội bóng lớn không được quyền lựa chọn đấu trường này hay đấu trường khác, càng không được phân vân giữa Premier League hay Champions League, bởi nhiệm vụ của họ là phải thành công ở tất cả các mặt trận đỉnh cao. Nhưng tình thế của Arsenal lúc này, có lẽ buộc Arsene Wenger phải lựa chọn…

  • Liverpool sẵn sàng cho đại chiến với M.U: Lạc quan nhưng đừng chủ quan Liverpool sẵn sàng cho đại chiến với M.U: Lạc quan nhưng đừng chủ quan

    Là đội bóng xuất sắc nhất Premier League từ đầu năm 2015; 13 trận liên tiếp bất bại; 5 trận toàn thắng tại giải VĐQG… Liverpool bước vào trận derby nước Anh và cũng là "derby top 4" với M.U cùng tâm lý không thể lạc quan hơn. Chiến thắng, và xem như tấm vé dự Champions League đã nằm trong tay họ.

  • Liverpool đặt mục tiêu giành ngôi á quân Liverpool đặt mục tiêu giành ngôi á quân

    Sau chiến thắng tối thiểu trước Swansea ngay tại xứ Wales, HLV Brendan Rodgers tự tin cho rằng Liverpool của ông đủ sức cán đích ở vị trí á quân giống như mùa giải năm ngoái.

  • Dễ thương quá, Rooney! Dễ thương quá, Rooney!

    Tottenham đã có một ngày thi đấu mang tính tự sát, khiến cặp đấu được kỳ vọng là căng thẳng và hấp dẫn nhất vòng 29 rốt cục lại kết thúc ngay hiệp 1. Trong bối cảnh đó, điều đọng lại từ trận đấu giữa M.U và Tottenham chính là pha ăn mừng của Wayne Rooney.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x