HLV Arsene Wenger (Arsenal) bất ngờ lên tiếng bảo vệ đồng nghiệp Louis Van Gaal bên phía M.U khi cho rằng, Quỷ đỏ nên cho ông thêm thời gian để cải thiện tình hình.
Van Gaal đang phải chịu rất nhiều sức ép từ NHM M.U sau khi Quỷ đỏ thể hiện phong độ hết sức tệ hại trong thời gian vừa qua. 6 trận gần đây, M.U không biết đến mùi chiến thắng. Đó là chuỗi trận không thắng dài nhất trong vòng 17 năm trở lại đây của M.U.
Hệ quả là đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh vừa bị loại ngay tại vòng bảng Champions League và đã bị đội đầu bảng Leicester City bỏ cách tới 9 điểm. Song, điều đó còn chưa tệ bằng lối chơi vô hồn, thiếu hiệu quả mà M.U thường trình diễn. Không có gì lạ khi tương lai của Van Gaal tại sân Old Trafford đang bị đặt một dấu hỏi lớn.
Mặc dù tất cả đều đã chán ngán HLV người Hà Lan nhưng người đồng nghiệp bên phía Arsenal là Arsene Wenger lại tỏ ra rất tôn trọng Van Gaal: “Mọi HLV đều có phương pháp làm việc riêng của mình. Van Gaal đã có 30 năm làm HLV và đã đạt được những thành tựu đáng kinh ngạc trong suốt sự nghiệp”.
Van Gaal đang chịu rất nhiều sức ép
Đang có thông tin cho rằng, M.U sẽ bổ nhiệm Jose Mourinho, người vừa mới bị sa thải, nếu Quỷ đỏ không thể vượt qua Stoke City ở vòng đấu tiếp theo. Tuy nhiên, Wenger tin rằng Van Gaal cần được đối xử một cách công bằng hơn.
"Mọi người (fan M.U) đã tỏ ra thiếu tôn trọng ông ấy. Van Gaal xứng đáng có thêm thời gian”, nhà cầm quân người Pháp chia sẻ.
Khi được hỏi về việc Mourinho bị Chelsea sa thải, Wenger khẳng định ông không cảm thấy vui vẻ khi thấy bất cứ một HLV nào mất việc.
“Tôi luôn cảm thấy buồn khi một ai đó bị sa thải”, chiến lược gia 64 tuổi khép lại cuộc phỏng vấn.
Một lần nữa điểm yếu hàng phòng ngự lại khiến Man City phải nhận thất bại. Thậm chí, trận thua Arsenal rạng sáng qua còn là đòn giáng cực mạnh vào khả năng vô địch Premier League mùa này của Man xanh. Không ai khác, tội đồ khiến đội khách thua trận là cặp đôi trung vệ Nicolas Otamendi và Eliaquim Mangala.
Giáng Sinh đã cận kề. Bất cứ ai ở thời điểm này đều có quyền được gửi gắm những mong muốn của mình tới Ông già Noel để mong được đáp ứng. Thế giới bóng đá cũng không phải ngoại lệ.
“Những thứ không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”, Roman Abramovich từng nói câu ấy trong những năm đầu tiên làm chủ Chelsea. Vậy thì bây giờ ông lấy tiền ra mua sự yên bình thử xem?
Thua Arsenal 1-2 trong trận đấu muộn vòng 17 rạng sáng qua, Man City của HLV Manuel Pellegrini đã bị đội đầu bảng Leicester bỏ xa tới 6 điểm. Tất cả những gì Pellegrini có thể làm lúc này là đếm ngược chờ ngày bị Pep Guardiola thay thế và tự trách chính bản thân mình.
Tiền vệ người Pháp Mathieu Flamini đã để lại ấn tượng đặc biệt trong màu áo Arsenal khi anh chưa từng thua sau 52 lần góp mặt ở các trận đấu tại sân Emirates.
Chelsea đang tràn đầy cơ hội sở hữu Alex Teixeira, sau khi tiền đạo thuộc biên chế Shakhtar Donestsk (Ukraine) đồng ý với các điều khoản cá nhân mà đội ĐKVĐ Ngoại hạng Anh đưa ra.
Không khí Giáng sinh đang tràn ngập khắp muôn nơi. Trẻ em trên khắp thế giới đang háo hức chờ đợi những điều ước gửi đến ông già Noel trở thành hiện thực. Ở nước Anh xa xôi, có một "em bé 64 tuổi rưỡi" tên Louis Van Gaal cũng đã gửi tâm thư thể hiện nguyện vọng của mình.
Sau 15 năm, giải Ngoại hạng Anh mới lại chứng kiến cả 4 đội bóng là M.U, Man City (đại diện Manchester) và Everton, Liverpool (đại diện Merseyside) cùng thua trong một vòng đấu đấu.
Tờ Daily Mail tiết lộ, một số trụ cột M.U, đứng đầu là Wayne Rooney vừa có một cuộc trao đổi thẳng thắn với HLV Louis Van Gaal với mong muốn ông có những điều chỉnh trong phong cách huấn luyện.
Sau chuỗi thành tích bết bát ở LCK mùa Hè 2022, nhóm người hâm mộ quá khích đang tỏ ra vô cùng bất mãn với ban huấn luyện của Damwon. Theo đó, họ đe dọa sẽ thuê xe tải chạy biểu ngữ phản đối giống như những gì T1 từng phải đối mặt nếu đội tuyển không đưa ra câu trả lời thỏa đáng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn