Leicester từ nàng Lọ Lem thành thế lực toàn cầu

Lộc Trần
14:02 ngày 10-04-2016
Leicester đã thay đổi quá nhiều chỉ trong vòng 1 năm. Với thành công tại giải Ngoại hạng, họ đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên toàn thế giới.
Leicester từ nàng Lọ Lem thành thế lực toàn cầu

NAM MỸ

Chưa cần biết có giành được chức vô địch giải Ngoại hạng lần đầu tiên trong lịch sử không, những việc mà Leicester đã làm được đã là kỳ tích. Không ai nghĩ đội bóng "hút chết" ở mùa giải trước lại đang là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch. 

Ulloa rất được hâm mộ tại Argentina
Ulloa rất được hâm mộ tại Argentina

Tại Brazil, Bầy cáo được gọi với cái tên mỹ miều “bạch mã hoàng tử” trong khi người Argentina gọi họ là “Nàng Lọ Lem”. Cây bút Claudi Mauri còn xếp tiền đạo Leonardo Ulloa sánh ngang cùng biểu tượng thể thao của xứ sở Tango, siêu sao rugby Marcos Ayerza.

CHÂU PHI

Nhà đài SuperSport, bên cung cấp chính thức giải Ngoại hạng tại châu Phi thông báo một tin không tưởng rằng tỷ lệ khán giả theo dõi Leicester đã tăng 78% so với mùa trước. Những ngôi sao người Ghana như Jeff Schlupp và Daniel Amartey cũng là 1 phần nguyên do.

Riêng tại Algeria, quê nhà của Riyad Mahrez, mọi thứ biến chuyển đến không ngờ. Cây viết thể thao Samir Lamari khẳng định: “Trước khi có Mahrez, người dân Algeria không hề biết đến sự tồn tại của Leicester. Ở đây, Liverpool được hâm mộ nhất. Nhưng giờ Leicester đã quá nổi tiếng, thậm chí được đón xem nhiều hơn cả giải quốc nội”.

Mahrez là niềm tự hào của châu Phi
Mahrez là niềm tự hào của châu Phi

Rất nhiều người tập trung ở quán cafe để theo dõi Leicester hoặc thậm chí bỏ ra 45 bảng để mua một chiếc áo đấu. Số tiền này tương đương nửa tháng thu nhập của một công nhân tại Algeria.

VƯƠNG QUỐC ANH

Cả mùa trước, nhà đài SkySport và BT Sport chỉ chiếu có 8 lần các trận có Leicester thi đấu. Mùa này, con số đó tăng lên gần gấp đôi với 15 lần, lượt xem trung bình cũng đã tăng đáng kể. Mùa trước, Leicester nhận được 71,6 triệu bảng từ tiền bản quyền truyền hình cho vị trí thứ 13. Giờ đây, tài khoản của Bầy cáo sẽ được chuyển vào ít nhất 100 triệu bảng.

Cuộc đua vô địch sẽ thật nhàm chán nếu không có Leicester
Cuộc đua vô địch sẽ thật nhàm chán nếu không có Leicester

MỸ

Những trận đấu có Leicester đã được chiếu 19 lần trực tiếp trên sóng trong mùa này thay vì 13 lần của mùa trước. Trận đấu giữa Leicester và Aston Villa trong tháng 1 thậm chí đã thu hút được 1 triệu người xem, lọt Top 10 những cuộc đấu hấp dẫn nhất của mùa giải. Hè này, Leicester sẽ thi đấu tại ICC Cup và kiếm hàng triệu bảng từ các trận đấu với Barca, PSG và Celtic trên xứ sở cờ hoa.

BẮC VÀ NAM ÂU

Leicester giờ được cố định phát sóng trên khung 3 giờ chiều thứ Bảy tại Pháp, quê hương của ngôi sao N’Golo Kante. Tại Đan Mạch, truyền thông nước này phát sốt chờ đón xem liệu có người thứ hai của nhà Schmeichel, thủ thành Kasper giành được chức vô địch giải Ngoại hạng như người cha của mình hay không. Leicester cũng rất nổi tiếng với các quốc gia tại vùng biển Baltic như Estonia, Latvia hay Lithuania.

Kasper đang theo bước đường huyền thoại của người cha Peter
Kasper đang theo bước đường huyền thoại của người cha Peter

SERBIA

Nhà báo nổi tiếng Nebojsa Markovic viết: “Rất nhiều người tại Serbia cổ vũ Leicester giành chức vô địch. Họ đại diện cho mọi thứ trong bóng đá”. Với một quốc gia không giàu có như Serbia, câu chuyện của Bầy cáo rất có ý nghĩa. Nó nói lên tiền không phải là tất cả để đạt được thành công. Nhà viết kịch Julian Barnes thậm chí còn xây dựng một tiểu thuyết về Leicester với nội dung chính xoay quanh ý nghĩa của cuộc sống.

THÁI LAN

Mùa trước, những trận đấu của Leiceste đã thu hút tới 10,5 triệu lượt người xem trực tiếp, lọt Top 5 tại quốc gia này chỉ sau 2 đội bóng thành Manchester, Liverpool và Chelsea. Đến mùa này, mọi thứ thậm chí còn phát triển chóng mặt. Tại các gian hàng chính thức, áo đấu của Leicester luôn cháy hàng.

Leicester rất nổi tiếng tại Thái Lan
Leicester rất nổi tiếng tại Thái Lan

ISRAEL

Thành công của Leicester mang lại lợi ích đáng kể cho 2 kênh Sport1 và Sport2, những bên nắm quyền phát sóng giải Ngoại hạng. Họ gọi câu chuyện của Leicester là thần kỳ, đầy cạnh tranh, háo hức và khác xa so với sự nhàm chán của La Liga, được phát sóng bởi đối thủ One TV.

NHẬT BẢN

Shinji Okazaki là nguyên nhân chính khiến những người Nhật Bản chịu khó thức rất khuya để theo dõi Leicester thi đấu. Tiền đạo của Bầy cáo chia sẻ: “Mọi người đang ngày một chú ý hơn. Nó trở thành một món ăn tinh thần mỗi khi họ về nhà. Tôi rất hạnh phúc khi nhận được những lời ủng hộ từ các CĐV”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Một đêm thác loạn kinh hoàng của  Cristiano Ronaldo Một đêm thác loạn kinh hoàng của Ronaldo

    Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.

  •  CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua

    Nữ CĐV sexy của Chelsea Astrid Wett đã thất bại khi “yểm bùa” HLV Arteta và CLB Arsenal trước derby London ở trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh.

  • Hàng thủ Liverpool đã mục nát như thế nào? Hàng thủ Liverpool đã 'mục nát' như thế nào?

    Chỉ với bàn mở tỷ số của Everton, chúng ta đã có thể thấy rõ sự đi xuống và hỗn loạn của hàng thủ Liverpool hiện nay, điều đã khiến họ gần như đầu hàng trong cuộc đua đến chức vô địch Premier League 2023/24.

  • Cú vấp đầu đời của Messi ở ĐT Argentina Cú vấp đầu đời của Messi ở ĐT Argentina

    Cựu tiền vệ Juan Sebastian Veron kể lại sự cố đặc biệt mà Messi trải qua trong lần đầu tiên được đeo băng đội trưởng ĐT Argentina.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x