Liverpool: Hoàng tử bé

06:41 ngày 11-12-2014
Liverpool bị loại khỏi Champions League bởi đối thủ dưới cơ Basel. Steven Gerrard được ca ngợi, còn Brendan Rodgers bị sỉ vả, nhưng họ không phải là nhân vật đáng nói nhất của kẻ chiến bại.
Liverpool: Hoàng tử bé
Raheem Sterling. Đã, đang và vẫn sẽ là anh, Liverpool chính là Sterling của quá khứ, hiện tại và tương lai. 

Sterling mới qua tuổi 20 vài ngày. Ở độ tuổi ấy, không ít danh thủ lớn trong lịch sử túc cầu thậm chí chưa có chỗ ở đội một ở một CLB xoàng, hoặc phải cân nhắc xem liệu có nên tiếp tục sự nghiệp quần đùi áo số hay chuyển sang một nghề khác cho công cuộc mưu sinh. 

Họ không phải Sterling. Và Sterling cũng không phải họ. Sterling rực sáng khi chưa tròn 20 tuổi, nhưng không ai chắc ngôi sao trẻ của Liverpool sẽ kết thúc sự nghiệp huy hoàng trong hàng ngũ những danh thủ lớn nhất của Liverpool, như Kevin Keegan, Ian Rush hay Gerrard. 

Gerrard đã không thể cứu Liverpool trước Basel bởi ở độ tuổi và phong độ hiện nay, thủ quân đội bóng chủ sân Anfield như một ngọn nến trước gió. Ngay cả Elton John (nổi tiếng với ca khúc “Candle in the wind”) cũng phải thừa nhận rằng “tuổi già là kẻ thù lớn nhất của nhân loại. Ngay cả những vĩ nhân cũng không thể tránh khỏi thực tại khắc nghiệt ấy”. 

Gerrard không phải là người được chờ đợi nhất trong vai trò đấng cứu thế của Liverpool. Phải là Sterling, nhân tố X của Liverpool mùa trước. Rất nhiều lời ca ngợi dành cho Luis Suarez, Gerrard, Daniel Sturridge hay HLV Brendan Rodgers, nhưng nếu Sterling không chơi với phong độ được Roy Hodgson đánh giá là “Sterling có thể trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của nước Anh”, chắc chắn Liverpool đã không thể về nhì Premier League 2013/14. 


Thành tích đó vượt ngoài mọi mong đợi, cũng giống như ước mơ thuở nhỏ của Cristiano Ronaldo là được một lần ăn tối với Angelina Jolie. Tuy nhiên, bây giờ CR7 dễ dàng làm điều đó, thậm chí còn làm được điều lớn lao hơn là… lên giường với Kim Kardashian. Sterling cũng vậy, cách đây chưa đầy 2 năm không ai nghĩ anh lại bùng nổ như ở mùa giải vừa qua. Liverpol về nhì tại Premier League mùa trước là điều đáng tiếc, vì lẽ ra đội đã vô địch nếu không sẩy chân ở vài vòng cuối. 

Sở dĩ Liverpool làm được điều kỳ diệu ấy, là nhờ công rất lớn của  Sterling. Anh thắp sáng sân Anfield bằng những pha đi bóng lắt léo của Jon Barnes, bằng kỹ năng dứt điểm lạnh lùng như “sát thủ” Michael Owen, bằng trái tim và sự quả cảm như Steven Gerrard. 

Tất cả, gói gọn trong một vóc dáng nhỏ bé (1m70, 65kg). Một hoàng tử của thành Liverpool đã ra đời, bên cạnh hai “ông vua” Gerrard và Suarez. Ai cũng biết là chẳng chóng thì chầy, Sterling sẽ là “vua” của Liverpool. Điều đó đến sớm hơn dự kiến khi Suarez đã sang với Barcelona, còn Gerrard cũng thừa nhận rất khó đạt tới phong độ như mùa trước. Một lý do khác cũng khá quan trọng: Liverpool không có sự phục vụ của Sturridge vì chấn thương liên miên kể từ đầu mùa. 

Muốn hay không muốn, Rodgers cũng phải ép trái nho còn non mang tên Sterling “chín” sớm. Khó trách Rodgers vì thế thời phải thế. Nhưng có thể trách Sterling vì anh đã sa sút phong độ rõ rệt. Là một trong những cầu thủ tệ nhất của Liverpool ở trận gặp Basel, chỉ hơn Jose Enrique là người mà Rodgers thừa nhận “là giải pháp cuối cùng về nhân sự”. 

Than mệt khi mùa giải mới bắt đầu, là ngôi sao của những buổi tiệc đêm kiểu bunga bunga của Silvio Berlusconi, Sterling là sản phẩm xuất sắc của trò thổi phồng, nuông chiều và đãi ngộ quá mức mà bóng đá Anh dành cho các ngôi sao trẻ. 

Vì nước Anh quá ít ngôi sao, hay vì chính Sterling tự đào hố chôn mình? Hạ hồi phân giải, chỉ biết hiện tại Sterling đang là nỗi đau lớn của Liverpool, của hiện tại và có thể là cả tương lai vì có thể hoàng tử bé Sterling sẽ như Peter Pan không bao giờ chịu lớn.    
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • HLV Rodgers trước nguy cơ mất ghế HLV Rodgers trước nguy cơ mất ghế

    Sau khi Liverpool dừng bước ngay từ vòng bảng Champions League, nguy cơ mất việc đang hiển hiện trước mắt HLV Brendan Rodgers. Nhà cầm quân người Bắc Ireland giờ đây phải chịu áp lực rất lớn, bởi chính ông với những quyết định sai lầm liên tiếp là nguyên nhân dẫn The Kop đến với thảm cảnh hiện nay.

  • Aguero nghỉ tới hết tháng 1/2015 Aguero nghỉ tới hết tháng 1/2015

    Chấn thương của Sergio Aguero diễn ra ở mức độ nghiêm trọng hơn so với chẩn đoán ban đầu.

  • M.U khủng hoảng chấn thương là lỗi của Van Gaal! M.U khủng hoảng chấn thương là lỗi của Van Gaal!

    Đó là lời buộc tội của cựu trợ lý CLB M.U, Mike Phelan dành cho Louis van Gaal sau khi chứng kiến danh sách số ca chấn thương mùa giải này lên tới con số 43.

  • Cuộc đua VĐ Premier League: Song mã hay tam mã? Cuộc đua VĐ Premier League: Song mã hay tam mã?

    Cuộc đua tới chức vô địch Premier League đang dần ấm lên sau vòng đấu thứ 15. Với việc Chelsea thua trận đầu tiên trong mùa giải, Man City mất chân sút chủ lực Sergio Aguero, Man United đã nhân cơ hội rút ngắn khoảng cách với hai đội dẫn đầu.

  • Marouane Fellaini - Juan Mata: Nỗi thất vọng 65 triệu bảng! Marouane Fellaini - Juan Mata: Nỗi thất vọng 65 triệu bảng!

    St Mary’s thực sự là một đêm kinh hoàng của cặp đôi Juan Mata và Marouane Fellaini. Việc tuyến giữa M.U chơi hoàn toàn lép vế so với đội chủ nhà Southampton có lỗi lớn của Fellaini và Mata.

  • Man United nhọc nhằn lên thứ 3: Chỉ là may mắn? Man United nhọc nhằn lên thứ 3: Chỉ là may mắn?

    M.U tiếp tục không gặp may với các chấn thương. Việc Chris Smalling phải rời sân giữa chừng đã nâng số ca chấn thương liên quan tới các thành viên Quỷ đỏ lên con số 43. Nhưng dường như số phận đang cố gắng bù trừ cho M.U. Bằng cách cho họ thắng những trận không... xứng đáng.

  • Man City: Mặt trái của đồng tiền Man City: Mặt trái của đồng tiền

    Có hẳn một nét văn hóa bóng đá đã định hình trong hơn nửa thập kỷ gần đây ở Premier League, đó là ngân sách quyết định toàn cục. Nếu không thể chi tiền để tranh ngôi vô địch, người ta sẽ phải... chi thêm nhiều tiền.

  • M.U đón Di Maria trở lại trong trận derby nước Anh M.U đón Di Maria trở lại trong trận derby nước Anh

    Tiền vệ Angel Di Maria của M.U sẽ trở lại đội hình chính của nửa đỏ thành Manchester trong trận derby nước Anh với Liverpool vào cuối tuần này.

  • Nhà Glazer bắt đầu có động thái bán M.U Nhà Glazer bắt đầu có động thái bán M.U

    Edward Glazer, một trong số những người con của cố tỷ phú Mỹ, Malcolm Glazer đồng thời là ông chủ của CLB M.U đã rao bán số cổ phiếu của nửa đỏ thành Manchester với giá trị khoảng 29 triệu bảng.

  • Đánh bại Southampton, M.U lập kỷ lục... buồn Đánh bại Southampton, M.U lập kỷ lục... buồn

    Với việc chỉ có được vỏn vẹn 3 cú dứt điểm trong 90 phút trên sân St Mary's, M.U đã trở thành đội bóng đầu tiên ở mùa giải này có số cú sút ít như thế trong một trận đấu.

  • Đá 1 trận giao hữu, Ashley Cole vẫn được đề cử Cầu thủ Anh xuất sắc nhất năm Đá 1 trận giao hữu, Ashley Cole vẫn được đề cử Cầu thủ Anh xuất sắc nhất năm

    Hậu vệ cánh trái Ashley Cole của AS Roma mới đây đã có tên trong danh sách đề cử cho danh hiệu cầu thủ Anh xuất sắc nhất năm 2014. Đây là thông tin khá bất ngờ, bởi Cole đã giải nghệ trước World Cup 2014 và chỉ đá đúng 45 phút cho ĐT Anh trong năm nay.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x