Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
M.U mắc kẹt với Van Gaal: Niềm tin hay hiểm họa?
Vịnh San • 17:45 ngày 13/03/2016
Sự suy giảm không hồi kết của M.U là bằng chứng rõ ràng cho nhận định rằng HLV Louis van Gaal đã là người đàn ông của ngày hôm qua. Nhưng thật kỳ lạ, ông ta vẫn được BLĐ Quỷ đỏ tin tưởng để hoàn thành bản hợp đồng 3 năm.

    KIÊN NHẪN ĐÁNG NGẠC NHIÊN

    Tại Anfield vừa qua, tất cả đã thấy một M.U tiều tụy, rúm ró và khổ sở. Thua kình địch 0-2, bản cáo trạng cho “triều đại” Van Gaal lại thêm 1 trang đen tối. Sau 20 tháng, không có bất cứ dấu hiệu nào về việc đội bóng này sẽ sớm trở lại ngày tháng vinh quang xưa cũ. Không còn năng lực cạnh tranh Premier League, văng ra khỏi Champions League ngay khi vừa trở lại và có thể bị từ chối thêm một lần nữa, dễ dàng bị đánh bại ở khắp mọi nơi, Quỷ đỏ đang sống trong những ngày tháng tồi tệ nhất.

    Thế nhưng, trái ngược với những đồn đoán, Van Gaal vẫn bướng bỉnh giữ lấy chiếc ghế và M.U cũng không hề có ý định chia tay ông. Nhà Glazer cùng Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward là những người trực tiếp đưa Van Gaal về Old Trafford vào năm 2014 và họ không cho rằng sa thải là cần thiết. Bản hợp đồng 3 năm vẫn được tôn trọng và đội bóng tiếp tục gắn bó với triết lý, phương pháp của người được mệnh danh là “Tulip thép”.

    Cho đến nay, đã ít nhất 3 lần Van Gaal bị “đưa ra xét xử”. Lần đầu là sau chuỗi 4 thất bại liên tiếp hồi tháng 12 năm ngoái, lần 2 là sau trận thua tủi hổ trước Midtjylland ở lượt đi vòng 1/16 Europa League và bây giờ, sau khi bị đánh bại tan tác ở Merseyside. Điều ngạc nhiên là Van Gaal trắng án cả 3 lần. 

    Một quyết định sa thải vội vàng như đã từng với David Moyes sẽ không lặp lại ở Old Trafford. M.U sẽ kiên nhẫn với Van Gaal và chờ đợi. Quá khứ nhắc nhở họ, trước khi giành được 38 danh hiệu, Sir Alex Ferguson cũng có 5 năm khởi đầu rất tệ. Ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?!


    LO NGẠI CHO TƯƠNG LAI

    Tương lai rất khó đoán. Có thể M.U sẽ tươi sáng hơn cùng Van Gaal nhưng cũng có thể, họ chìm dần vào quá khứ giống Liverpool của 2 thập kỷ qua. Đội bóng vừa đánh bại họ từng nhẫn nại với Graeme Souness, Roy Evans nhưng đều không có kết quả. The Kop ngày một tuyệt vọng trong cuộc tìm kiếm danh hiệu Premier League và khi nhìn lại, khoảng thời gian chờ đợi đã lên đến 26 năm. 

    Đêm thứ Năm vừa qua, niềm tin của Liverpool một lần nữa được thắp lên cùng với HLV Juergen Klopp. Còn M.U, như quan điểm của cựu cầu thủ Paul Scholes, mong muốn duy nhất là giống Arsenal, không vô địch nhưng ít ra cũng trụ vững trong Top 4. 

    Đội bóng của Van Gaal đã tụt xuống thứ 6 trên BXH Premier League, kém đội dẫn đầu 13 điểm, cách nhóm dự Champions League mùa tới 3 điểm nhưng đá nhiều hơn một trận. Nhiều khả năng lịch sử sắp được tạo ra vào cuối mùa, khi lần đầu kể từ năm 1992, M.U không đoạt bất kỳ danh hiệu nào trong 3 năm liên tiếp. 

    Tiếp tục mắc kẹt với HLV người Hà Lan, Quỷ đỏ có thể sẽ bỏ lỡ Mourinho. Những ngày qua, có rất nhiều thông tin nói về khả năng tiếp quản Quỷ đỏ của Mourinho nhưng tất cả đã sụp đổ. Điều này dấy lên mối lo ngại cho M.U ở mùa giải kế tiếp, trong bối cảnh họ phải chiến đấu với Antonio Conte ở Chelsea, Pep Guardiola ở Man City, Juergen Klopp tại Liverpool và thậm chí, Rafael Benitez ở Newcastle. Cả Premier League đang chuyển động để hướng tới sự tiến bộ, riêng Old Trafford lại đứng yên.     

    Van Gaal vẫn mơ danh hiệu
    Bất chấp thực trạng xấu, Van Gaal vẫn rất lạc quan về M.U trong phần còn lại của mùa giải: “Chúng tôi vẫn đang chiến đấu ở 3 mặt trận. M.U còn nguyên cơ hội để giành danh hiệu”. Trong kế hoạch của ông, Quỷ đỏ sẽ đánh bại West Ham để tiến vào bán kết FA Cup, sau đó lật ngược thế cờ trước Liverpool ở Europa League trong tuần tới.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay