Cái cách M.U chuyển động trong 24 giờ qua khiến người khác giật mình. Đó không chỉ là chức vô địch Siêu cúp Anh – danh hiệu đầu tiên của Quỷ đỏ dưới thời Jose Mourinho, cũng không hẳn là ngày trở về nhà của “bom tấn” Paul Pogba. Hơn tất cả, đó là lúc chúng ta nhận ra mọi thứ được sắp đặt hoàn hảo cho sự trở lại của một đế chế.
Thử tưởng tượng ngày hôm qua thương vụ được công bố tại Manchester là Mourinho chứ không phải Pogba, liệu mọi chuyện có được tốt đẹp như hiện nay? Tất nhiên, chẳng có CLB nào dại dột đợi đến thời điểm này mới chốt xong vị trí HLV. Nhưng điều đó càng khẳng định giá trị của sự sắp xếp.
Cuối tháng 5, M.U đạt thỏa thuận với Mourinho theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Một tháng sau đó, Zlatan Ibrahimovic đồng ý đến Old Trafford. Đến đầu tháng 8, mảnh ghép cuối cùng mang tên Pogba cũng được hoàn tất.

Có Mourinho rồi mới có Ibra và Pogba
Trước đó, M.U đã có được Eric Bailly và Henrikh Mkhitaryan. Từ chân tới đầu, hình hài Quỷ đỏ được bọc giáp kín kẽ.
Xen vào giữa tháng 7, tập đoàn tài chính Virgin Money của tỷ phú Richard Branson trở thành thương hiệu thứ 15 được điền vào danh sách đối tác của M.U từ mùa giải 2016/17.
Những điều này là một cú sốc toàn tập vì nó trái ngược hoàn toàn với phiên bản M.U trước đây. Dứt khoát, nhanh chóng và gọn gàng, M.U muốn gì thì sẽ đạt được. Phong thái của một đội bóng lớn phát ra từ ngay những tiểu tiết.
Tân binh siêu sao, tiền bạc và cuối cùng là danh vọng tập trung vào cùng thời điểm. Tại châu Âu bây giờ cái tên M.U gây hỏa hoạn ở mọi cơ quan truyền thông. Thật hiếm có đội bóng nào xếp thứ 5 mùa trước lại gây run sợ ngay trước giờ bóng lăn như thế.

Đây có là sự khởi đầu của một đế chế?
Siêu cúp Anh không nói lên nhiều điều, Paul Pogba chưa chắc đã hòa nhập ngay với đồng đội mới nhưng chuyện vui thì vẫn cứ là chuyện vui. Đặc biệt khi song hỷ cùng gõ cửa, không ai có thể giấu nổi niềm phấn khích.
M.U chưa bao giờ chuẩn bị bài bản đến thế suốt 4 năm qua. Và nếu cần một cái gì đó để trông chờ thì CĐV M.U nên dồn cả vào mùa giải 2016/17.