Theo thông tin mới được tờ Daily Mail tiết lộ, James Rodriguez đã lọt vào “tầm ngắm” của M.U từ năm 2010. Khi ấy, tiền vệ ngôi sao người Colombia mới có 18 tuổi và vẫn còn chơi bóng ở Argentina trong màu áo Atletico Banfield. Đáng chú ý, đại diện của James Rodriguez sau khi biết thân chủ mình được M.U theo đuổi đã 2 lần liên hệ với Quỷ đỏ.
Tuy nhiên, rút cục BLĐ M.U đã không đưa ra câu trả lời dù mức giá của James Rodriguez lúc đó chỉ khoảng 5 triệu bảng. Thời điểm ấy, M.U dành nhiều sự chú ý đến tiền đạo Javier Hernandez của Guadalajara hơn. Sau khi có được Chicharito, đồng thời bỏ ra 7,4 triệu bảng để chiêu mộ chân sút Bebe của Vitoria de Guimaraes, M.U hầu như không còn quan tâm đến James Rodriguez nữa.

Bebe và Chicharito đều gia nhập M.U vào năm 2010
Đây có thể xem là quyết định sai lầm, bởi Chicharito chưa bao giờ tìm được chỗ đứng vững chắc trong đội hình chính của M.U, trong khi Bebe chỉ chơi vỏn vẹn có 3 trận cho đội chủ sân Old Trafford trong suốt 4 năm qua. Về phần mình, James Rodriguez lại tiến bộ vượt bậc sau khi được Porto mua về với giá 4 triệu bảng. Trước khi chuyển đến Monaco cùng người đồng đội Joao Moutinho với tổng phí chuyển nhượng 60 triệu bảng hồi mùa Hè năm ngoái, James Rodriguez đã kịp đăng quang ở Europa League và giành 3 chức VĐQG Bồ Đào Nha cùng Porto.
Bây giờ, khả năng M.U mua được James Rodriguez có lẽ chỉ còn tồn tại trên lý thuyết. Ngoài việc M.U đang có hàng loạt cầu thủ có thể đá được ở vị trí “số 10” như Juan Mata, Wayne Rooney hay Adnan Januzaj, chắc chắn họ sẽ phải chi ra khoản tiền không nhỏ nếu muốn đưa James Rodriguez về Old Trafford (Porto từng treo giá cầu thủ này tới 40 triệu bảng). Đó là còn chưa kể tới chuyện, trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây chính James Rodriguez đã thừa nhận giấc mơ của anh là được chơi bóng ở La Liga chứ không phải Premier League.