Marcelo Bielsa - thiên sứ Điên Khùng của bản hùng ca Leeds United

10 giờ tối ngày Leeds United bắt tay Marcelo Bielsa, một tin nhắn gửi từ Nam Mỹ. "Bielsa đang chuẩn bị ký hợp đồng với Leeds United vào lúc 6 giờ tối giờ Argentina. Ai đó cần một khẩu súng lục ổ quay để tự sát hoặc bắn Gã Điên này".
 

Nếu một khẩu súng lục ổ quay là thứ khó kiếm thì những người tham gia vụ đàm phán này cần một thứ đồ uống nặng đô. Họ đã quá căng thẳng trong các buổi thương thuyết tại một một khách sạn ở trung tâm thành phố Buenos Aires để có thỏa thuận này.

Hàng tuần lễ và vô số thời gian để có kết quả như bức điện tín trên. Với Leeds United và Bielsa, việc họ đồng ý đến với nhau cũng quá điên rồ. Cái gật đầu của Bielsa chỉ cách ngày cuối cùng nộp đơn xin giấy phép lao động vài chục tiếng. Thậm chí khi "bút sa gà chết" rồi, người ta vẫn nơm nớp lo.

Leeds United đã được tư vấn rằng, chọn ai làm HLV thì chọn, ngoại trừ Bielsa bởi đó là một gã HLV điên khùng, cho dù có đầu óc thiên tài và vẫn được coi là bậc thày của các HLV. Con người này điên rồ ngay cả trong cách thức làm việc, bởi ông ta sẽ làm việc như điên, như bị nghiện, như bị nghiệp hành.

Trong cuộc đời HLV của mình, chỉ có 3 năm Bielsa tạm trốn được khỏi công việc, đó là 3 năm sau khi ông dẫn dắt ĐT Olympic Argentina giành HCV Thế Vận Hội 2004. Duy nhất lần đó, còn phần lớn thời gian ông để dành cho việc từ chối các lời mời. Với ông, các lời mời đều có tính nhị phân: Đúng hoặc Sai. Nếu nhìn vào mặt thành tích, chúng ta có thể thấy Bielsa thường chọn Sai.

Tuy nhiên, Leeds đã bỏ qua tất cả những lời khuyên đó để bày tỏ tấm lòng thành với Bielsa. Cuối cùng, khi HLV này trả lời tin nhắn từ GĐTT Victor Orta của Leeds và đồng ý một cuộc gặp mặt có sự tham gia của GĐĐH Angus Kinnear tại Buenos Aires.

Cuộc gặp đã diễn cả ngày và kéo dài đến tối muộn. Trong những khoảnh khắc đó, câu chuyện của Leeds đã chiếm được tâm trí của Bielsa. Phương pháp tiếp cận Bielsa sẽ sai lầm khi CLB không thể khơi dậy sự quan tâm của ông.

Nhưng Leeds đã làm được, với kế hoạch phát triển cụ thể cho tương lai, cả về yếu tố con người và cơ sở vật chất… "Hãy làm được những điều đó đi, và tôi sẽ có mặt". Một lời hứa được đưa ra vào ngày 14 tháng 6 năm 2018, tương đương với chữ ký của Bielsa cho cam kết này.

Khi CLB này chính thức bước qua cánh cửa thăng hạng để trở lại Premier League vào rạng sáng ngày 18 tháng 7 năm 2020, sau 16 năm xa cách, người ta mới thấy được tầm quan trọng của cuộc gọi điện thoại của Orta cho Bielsa 2 năm trước, nhờ đó đem về một HLV hiệu quả nhất tại Elland Road kể từ thời HLV Howard Wilkinson vào năm 1988.

Khi Bielsa lần đầu tiên được tiết lộ sẽ trở thành ông chủ của sân Elland Road, WhatsApp xuất hiện bức biếm hoạ El Loco - Gã Điên, biệt danh của Bielsa, kèm thông điệp: "Chỉ 3 tuần thôi mà". Đấy là tin nhắn của một thành viên trong BLĐ đội bóng, đến ông ta cũng không tin được Bielsa trụ nổi quá 3 tuần.

Nhưng ngược lại, ở Leeds, họ sẽ nói về vị HLV này mãi mãi, như một vị thần đến từ Argentina, người đã khiến trái tim họ đập mạnh. Trong khoảng 48 giờ sau thất bại ở trận bán kết play-off mùa trước trước Derby County, Leeds đã chờ đợi một cách chăm chú động thái tiếp theo của Bielsa.

Ông đã thành công trong nhiều phương diện trong mùa đầu tiên: tăng cường năng lực của từng cầu thủ; tái nhận diện thương hiệu bóng đá và thu hút tình yêu của toàn thành phố với CLB. Nhưng cuối cùng, ông đã thất bại khi không giúp Leeds United thăng hạng.

Khi phải nói vài lời cuối trong phòng thay đồ sau trận đấu, Bielsa chỉ chạm vai các cầu thủ, nhặt túi của mình và rời đi. Không ai biết liệu có được gặp HLV này nữa hay không? Đội bóng gặp mặt trước khi nghỉ hè, và thu xếp một chầu nhậu bình lặng.

Các cầu thủ bảo nhau hãy nhớ đến sự thất vọng vừa trải qua để biến nó thành động lực. Một cầu thủ lên kế hoạch đầy vẻ châm biếm về những món ăn mà anh ta sẽ ăn khi Bielsa biến mất. Bởi vì, HLV này đã ra một thực đơn ngặt nghèo trong suốt thời gian dẫn dắt Leeds United. Tuy nhiên, nổi trội nhất vẫn là sự lo lắng về việc chia tay Bielsa.

Những cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Bielsa và BLĐ Leeds sau trận thua diễn ra khá căng thẳng và có chút rắc rối. CLB đã lên kế hoạch chấp nhận lời đề nghị trị giá hơn 9 triệu bảng của Tottenham với Jack Clarke, cầu thủ chạy cánh trưởng thành từ học viện, nhưng Bielsa đã thuyết phục rằng không nên bán.

Bielsa mệt mỏi với thái độ thi đấu của Pontus Jansson, và muốn mua một trung vệ có ý chí mạnh mẽ. Nhưng không nhiều người muốn mua Jansson, lời đề nghị khá nhất là 5 triệu bảng từ Brentford. Việc thay thế Jansson chỉ với 5 triệu bảng sẽ rất khó khăn, bất kể kế hoạch mượn được Ben White từ Brighton.

Hơn nữa, Leeds nghi ngờ rằng Brentford sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh với họ cho suất thăng hạng ở mùa 2019/20. Cho nên, họ sẽ không bán cầu thủ cho đối thủ trực tiếp. Song tin đáng chú ý nhất là CLB và Bielsa sẽ ký hợp đồng thêm 12 tháng.

Khi cảm xúc của thất bại trong trận play-off nguội đi và các cuộc họp đã mang tính xây dựng hơn, một thỏa hiệp đã đạt được. Cả Clarke và Jansson đều sẽ bị bán và Leeds sẽ cố gắng đưa Clarke trở lại từ Spurs theo dạng cho mượn. Tuy thế, Clarke chỉ thi đấu được 19 phút cho Leeds ở mùa này.

Trước khi chấp nhận một hợp đồng mới, Bielsa đã tới London để thuyết trình cho Orta, Kinnear và cổ đông lớn nhất của Leeds United, Andrea Radrizzani. Bản thuyết trình đóng gói mọi phân tích và chứa tất cả các số liệu thống kê từ năm đầu tiên của ông, tất cả các con số nhấn mạnh quy mô của cơ hội bị bỏ lỡ.

Để cải thiện vị trí chung cuộc thứ ba tại Championship và kiếm được suất thăng hạng trực tiếp mùa này, Bielsa đã thấy 3 vấn đề cần ưu tiên thực hiện: kỹ năng ghi bàn phải tốt hơn, cầu thủ đi mượn phải có chất lượng cao hơn và ít chấn thương hơn.

Trên hết, ông muốn làm việc trong một phòng thay đồ đoàn kết và thống nhất. Jansson phải ra đi và trợ lý ngôn ngữ tiếng Pháp của Bielsa là Salim Lamrani cũng thế. Ông cảm giác rằng, Lamrani đã trở nên quá gần gũi với các cầu thủ, tự phong mình là HLV, và làm hại bầu không khí hậu trường.

"Chúng ta cần nhiều may mắn hơn. Chúng ta không thể xui xẻo lần nữa", Bielsa kết luận với Kinnear, Orta và Radrizzani. Theo thống kê, Leeds là đội bóng hay nhất giải Championship. Bằng cách nào đó họ chỉ xếp hạng Ba và ở mùa này, điều đó không thể tái hiện. Sau cuộc họp, Orta, Kinnear và Radrizzani gật gù với nhau: "Tay HLV này kinh đấy, Leeds sẽ thăng hạng".

Leeds, vì lý do thận trọng, đã không thay đổi HLV nhưng họ cũng đã có dự phòng. Nếu Bielsa ra đi, họ sẽ cần một HLV khác. Ý tưởng đã được đưa ra cho trường hợp xấu nhất là sử dụng Slavisa Jokanovic và Aitor Karanka bởi cả 2 HLV này đều giúp đội của mình thăng hạng Premier League trong những năm gần đây. Nhưng Leeds vẫn muốn phiêu lưu cùng Bielsa.

Mùa trước, họ đã xin được giấy phép làm việc cho HLV trong bối cảnh thời gian eo hẹp và Bielsa không có bằng cấp của UEFA. Ông cũng đã không hoạt động 3 năm, ngoài một nhiệm kỳ ngắn ngủi ở Lille. Bielsa cần phải được "bảo kê" thì mới được cấp giấy phép. Và HLV Mauricio Pochettino của Tottenham đã làm điều đó. Giấy phép được đóng dấu.

Sự lạc quan của Bielsa đã mang lại niềm tin cho Leeds và BLĐ tái cam kết sẽ chi hàng triệu bảng để trả lương hậu hĩnh cho chiến lược gia 63 tuổi này cùng dàn trợ lý. Vào ngày 28 tháng 5, Bielsa đặt bút ký gia hạn hợp đồng một lần nữa và Orta chuẩn bị ôm tiền ra thị trường chuyển nhượng.

Hiệp hai của Leeds United và Marcelo Bielsa bắt đầu. Việc bổ nhiệm và tái ký hợp đồng với Bielsa là ý tưởng của Orta. Người ta nói đùa rằng, ở Leeds rằng không ai khác ngoài Orta sẽ đủ điên rồ hoặc đủ dũng cảm để nghĩ về việc đưa Bielsa đến Elland Road và Championship.

Ngay giữa 2 con người này cũng có nhiều cuộc tranh cãi dữ dội đến mức mọi người tự hỏi, liệu 2 gã đàn ông này có bao giờ nói chuyện với nhau nữa không. Nhưng khi cái máu điên của người Mỹ Latin lắng xuống, họ lại tha thứ cho nhau, và quên đi tất cả.

Orta làm mọi cách để thể hiện sự tôn trọng không gian cá nhân của Bielsa. Ông ta không có văn phòng tại Thorp Arch và chỉ đến thăm sân tập ít nhất 1 lần trong 2 tuần. Ông không bao giờ đưa ra một lời khuyên cho HLV trừ khi Bielsa chủ động hỏi. Orta đã học được bài học đó với HLV Monchi tại Sevilla. Và nó được áp dụng rốt ráo với Bielsa.

Đứng quan sát Bielsa làm việc trong khoảng cách gần, chúng ta sẽ có 2 phản ứng: ngạc nhiên về phương pháp huấn luyện của ông và thích thú với phong cách đậm chất cá nhân của ông. Phương pháp này xuất hiện trước trận giao hữu tiền mùa giải, thời điểm Bielsa vừa đến. Dù chỉ là giao hữu, ông vẫn yêu cầu video và phân tích đầy đủ về 3 trận đấu của đối thủ và chính Leeds.

Về chuyên môn, Bielsa không có sự thỏa hiệp. Nếu cầu thủ không đáp ứng được mục tiêu tập tạ thường nhật của HLV, anh ta sẽ không được thi đấu. Nếu anh ta không chạy đủ chỉ tiêu hàng ngày, cũng sẽ không được thi đấu. Nếu anh ta không ngăn chặn được các đường bóng nguy hiểm, cũng sẽ không được thi đấu. Nếu cầu thủ không hoặc không thể thực hiện mọi yêu cầu của Bielsa, anh ta sẽ ngồi ngoài.

Không có ngoại lệ nào dành cho Jansson, người đã phá vỡ kỷ luật của Bielsa bằng cách phàn nàn về lịch quay về tập luyện sau khi thi đấu cho ĐTQG hồi mùa Hè năm ngoái. Tương tự là Pablo Hernandez, 35 tuổi, và là công thần của CLB. Đúng có thưởng, sai bị phạt, đó là nguyên tắc của El Loco.

Có những lúc Bielsa thiếu chủ nghĩa thực dụng trong lối chơi khiến cho Leeds mất tập trung. Vào tháng 1, sau khi thất bại trong việc mua tiền đạo Che Adams của Southampton, họ muốn giới thiệu những chân sút khác cho Bielsa.

Leeds khủng hoảng hàng công nghiêm trọng khi Arsenal triệu hồi sớm tiền đạo trẻ Eddie Nketiah. Mặc dù thế, Bielsa vẫn lắc đầu với Billy Sharp của Sheffield United hay Glenn Murray của Brighton. Bielsa muốn Leeds theo đuổi Jean-Kevin Augustin của RB Leipzig và có được tiền đạo này theo hợp đồng cho mượn 6 tháng.

Nhưng đen đủi thay, cầu thủ này không thể đối phó với sự khắc nghiệt của bóng đá Anh. Augustin đã bị chấn thương gân kheo vào tháng 2/2020 và lại dính phải chấn thương này sau khi bóng đá tiếp tục lăn sau đợt phong toả vì đại dịch COVID-19.

Có thể, Bielsa quá cứng nhắc trong những lựa chọn này nhưng đấy mới phẩm chất của ông. Với ông, không có hiện tượng con ông cháu cha, hay bệnh ngôi sao. Ngay cả trung vệ White, một trong những người hùng của CLB ở mùa này, cũng phải nỗ lực và tuân lệnh mới kiếm được sự tôn trọng từ Bielsa.

HLV cũng là "mẹ chồng khắc nghiệt" ở Thorp Arch. Ông nói chuyện với các nhân viên phụ trách trồng cỏ, chăm sóc cỏ và xén cỏ. Ông muốn các công cụ huấn luyện và sân bãi phải được rửa sạch đến soi gương được.

Việc thiết lập một đường chạy cho các cầu thủ hàng ngày theo yêu cầu của Bielsa đã tỏ ra rất hữu ích trong quá trình phong toả bởi virus corona mà ngay cả CEO Kinnear cũng đã sử dụng. Các cầu thủ có ký túc xá để lưu trú, một bể bơi trong nhà và các khu vực giải trí được ngăn cách với các học viên trẻ ở học viện.

Tính chuyên nghiệp trong công việc của HLV Bielsa đã thấm vào từng cầu thủ và đội ngũ trợ lý. Nó thể hiện tốt nhất trong số lượng phân tích đáng kinh ngạc mà HLV này thu thập được. Mọi người đã rất ngạc nhiên khi thấy rằng một báo cáo 8 trang về việc lựa chọn thủ môn thứ ba tại một CLB đang đá ở Championship. Thủ môn này lại chưa từng thi đấu phút nào ở mùa này.

Bielsa nghiện phân tích đến nỗi ông sử dụng các nhân viên bên ngoài CLB để thực hiện các nghiên cứu và các dự án cho mình. Một người tham gia vào việc nghiên cứu một thủ môn ở đội hạng Nhì giải bóng đá Áo, người có thể chơi ở vị trí trung vệ bất cứ khi nào đội bóng yêu cầu.

Khi BLĐ của Leeds hỏi Bielsa xem ông đã làm những gì trong thời gian bị phong toả, Bielsa đã nói với họ rằng ông đã dành 19 giờ mỗi ngày để xem Alfie McCalmont, một tiền vệ 20 tuổi trong học viện của CLB, nhằm đánh giá đúng tiềm năng của cậu nhóc này.

Các cầu thủ của Leeds United chỉ nhìn thấy sếp của mình qua khía cạnh đó. Rất ít người trong số họ có bất kỳ liên hệ nào với HLV bằng điện thoại di động và Bielsa không bao giờ nói chuyện với họ ở cấp độ cá nhân. Như ông đã từng nói: "Càng biết nhiều về nhau, họ càng không thích tôi".

Bóng đá trong bối cảnh hiện nay là kinh doanh. Nhưng với Bielsa, tiền không phải là tất cả. Ông điều hành vụ quay xổ số nhân dịp Giáng sinh tại Thorp Arch và dùng tiền lương của mình để mua ô tô, máy tính xách tay, TV màn hình rộng và điện thoại di động làm giải thưởng.

Khi COVID-19 bắt đầu tác hại, ông khăng khăng rằng Izzy, đầu bếp lâu năm của CLB, là người đầu tiên không được sa thải hay nghỉ không lương. Ông đang sống trong một căn hộ nhỏ ở Wetherby, gần Thorp Arch và vui vẻ hòa nhập với người dân địa phương.

Leeds là một thành phố của tầng lớp lao động với tinh thần cần cù, bình dân và cởi mở của tầng lớp lao động và sự cống hiến tuyệt đối với bóng đá. Những người biết ông ở Argentina nói rằng, Bielsa sẽ dễ dàng hoà nhập với cuộc sống nơi đây.

Mỗi câu chuyện nhỏ ở đây đều ghi lại suy nghĩ của Bielsa. Ví dụ như câu chuyện về cầu thủ đã đi tập đá phạt sau khi tập luyện bị ông nắn chỉnh. "Ơ, em chỉ muốn tập đá phạt sau phiên tập chính thôi mà", cầu thủ kia nói. "À, nếu anh còn đủ sức tập thêm thì hẳn chưa tập nghiêm túc trong tập chính", HLV này phân tích.

Đó là Bielsa: quyến rũ ngay lập tức, hung dữ trong lần tiếp theo và tự do thiết lập các mức độ tự quản lý bản thân cao nhất cho cầu thủ và không có bất đồng chính kiến. Bóng đá nghĩa là mang lại niềm vui cho những người tìm thấy niềm vui trên sân cỏ, Bielsa từng nói thế.

Vì vậy, Leeds của Bielsa thi đấu như thế nào? Làm thế nào để bạn thiết lập cơ chế phản kháng sự chuyển động, xoay tua, yêu cầu sở hữu bóng cao không ngừng nghỉ, và cả những khoảnh khắc toả sáng rực rỡ làm lu mờ mọi kế hoạch trước đó?

"Điều dã man nhất của Leeds là sự hoạt động không ngừng khi không có bóng. Người ta khoe mình chơi hay thế nào khi có bóng, nhưng Leeds lại hay cả khi không có bóng. Rất khó cầm giữ được bóng trước họ", HLV Paul Warne của Rotherham United nhận xét. Rotherham đã gặp Leeds hai lần tại Championship 2018/19 và thua cả hai trận.

"Khi cầu thủ của bạn vừa nhận bóng, quân của Bielsa lập tức áp sát, tấn công và khiến cầu thủ của bạn phạm sai lầm. Chẳng bao lâu, cầu thủ của bạn bị mệt mỏi, không có thời gian để thở và bị ép thành tương. Và Leeds đoạt lại bóng.

Mỗi đội đều có những kiểu chuyền bóng nhưng khát khao giành bóng của Leeds thật đáng sợ. Các cầu thủ như đám sói đói gầm gào đòi bóng còn Bielsa ngồi im lặng, giống như người bình tĩnh nhất trong sân. Mọi thứ đã được ông lên kế hoạch rất tỉ mỉ trong suốt tuần, và giờ là lúc ông có thể tự tin ngồi đó xem đội bóng thi đấu.

Một trong những chiến thuật chống Leeds của Warne là cố gắng tìm ra một kẽ hở trong bộ áo giáp của đội bóng của Bielsa, với những quả tạt từ cánh phải. Sau khi xem một loạt các clip, ông nhận thấy các trung vệ của Bielsa hiếm khi che phần đó, và theo lý thuyết, đó là điểm lộ để khai thác.

Tuy nhiên, vấn đề xuất hiện ở đây. Đầu tiên, các cầu thủ của Warne phải có một vị trí tốt ở bên phải. Sau đó, ông cần tiền đạo của mình ở đúng vị trí để nhận đường tạt bóng và ghi bàn. Nhưng Leeds đã làm kế hoạch của Warne phá sản hoàn toàn.

Alex Pearce, trung vệ đội trưởng của Millwall cũng trải qua áp lực tương tự trong trận thua 3-2 tại Elland Road hồi tháng 1. Millwall đã dẫn 2-0 sau hiệp một nhờ tận dụng được hàng phòng ngự chủ nhà yếu kém. Nhưng Bielsa bật một công tắc vào giờ nghỉ và Leeds ghi bàn 3 lần trước phút thứ 67, giết chết Millwall bằng những đòn tấn công áp đảo.

"Cách chạy và tốc độ chơi bóng của họ là một vấn đề lớn đối với chúng tôi. Thành thật mà nói, có lẽ chúng tôi đã may mắn khi dẫn 2-0 và trong phòng thay đồ giải lao, chúng tôi đều biết họ sẽ phản ứng thế nào. Các cuộc tấn công tiếp tục xuất hiện và khiến chúng tôi mắc sai lầm.

Chúng tôi bỏ sót cầu thủ này, không kèm được cầu thủ kia, bị phân tâm 1 phút và bàn thắng xuất hiện. Họ chơi quá ấn tượng. Trận đấu này là một trong những màn trình diễn mạnh mẽ nhất mà tôi đã từng chứng kiến ở Championship.

Tôi đã chơi rất nhiều trận đấu ở giải đấu này. Tôi biết một vài tài năng trẻ ở Leeds, như Luke Aomme, và thật thú vị khi nói chuyện với họ. Cầu thủ của Bielsa rõ ràng được nhào nặn dưới một bản lập trình li ti mi về trọng lượng và hàm lượng mỡ trong cơ thể. Thật không thể tin được.", Pearce nói.

Bielsa có thể đã sai hoặc đúng nhưng tốc độ mà ông thích nghi với Championship là rất đáng chú ý. Tỉ lệ chiến thắng của ông là hơn 50% và chiến thắng của Leeds trước Fulham vào ngày 27/6 là chiến thắng 50 của ông tại Elland Road, sau 93 trận.

Không có HLV nào của Leeds trong 100 năm đã đạt được dấu ấn đó trong một khoảng thời gian ngắn hơn. CLB đã trả tiền cho bộ não và khả năng huấn luyện thiên tài và hỉ hả cho dù mất 3 triệu bảng mỗi năm. CLB đã nhận ra rằng, sau rất nhiều năm có HLV thất bại, cầu thủ thất bại, chế độ quản lý thất bại, thì họ đã tìm được người đúng đắn. Đó là một thiên tài.

Tất cả đều gợi lên câu trả lời đầy tham vọng của Orta về câu hỏi của Radrizzani về việc ai nên thay thế Heckingbottom: "Thế Marcelo Bielsa thi sao?".

Về gia đình, Marcelo Bielsa là một con cừu đen trong dòng họ. Họ tộc Bielsa chỉ gồm các chính trị gia và kiến ​​trúc sư, một truyền thống truyền thừa qua các thế hệ.

Em gái ông, Maria Eugenia, đã thiết kế kiến trúc cho cơ sở đào tạo của CLB Newell’s Old Boys, đội bóng cũ của ông. Vào tháng 12/2018, bà được bổ nhiệm làm bộ trưởng Bộ Nhà Ở của Argentina. Anh trai của ông, Rafael là cựu bộ trưởng và hiện là đại sứ của Argentina tại Chile.

Marcelo hoàn toàn khác. Ông là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp có tuổi nghề ngắn ngủi trước khi những rắc rối và khả năng huấn luyện bắt đầu bám vào ông. Tuy nhiên, gia đình Bielsa vô cùng tự hào về người đàn ông này, và Rafael tìm mọi cách để theo dõi mọi trận đấu của Leeds United.

Mùa Hè năm ngoái, sau khi đồng ý ở lại Leeds, Bielsa đã dành một tuần để trở về nhà thư giãn ở vùng nông thôn gần Rosario. Có những lúc ông tìm kiếm lời khuyên nhưng chỉ để xác nhận những quyết định mà ông biết rõ mình phải làm gì.

Tuy nhiên, cảm xúc là một yếu tố khiến Bielsa lựa chọn mang đến cho Leeds một năm thứ hai trong cuộc đời. Ông đã rất tức giận vì thất bại trong trận play-off của họ cuối mùa trước bởi vì đội bóng của ông xứng đáng vô địch Championship 2018/19.

Bây giờ, Leeds cần gia hạn hợp đồng với Bielsa một lần nữa cho mùa giải ở Premier League. Liệu ông có chấp nhận cuộc phiêu đó, dù cho phải đối mặt với viễn cảnh phải giảm lương? Câu chuyện của Bielsa với Leeds giờ mới đến đoạn hay.

Sự hồi hộp của hai năm qua sẽ nhường chỗ nhanh chóng cho ý nghĩ về những gì tiếp theo, trong một giải đấu mà Bielsa so tài với Jurgen Klopp và Pep Guardiola. Ông có sát cánh tiếp với những NHM đã ủng hộ mình giành chiến thắng, đã biết cách cảm ơn ông đúng cách.

Theo dõi một CLB bóng đá là theo dõi sự lãng mạn, đặc biệt Bielsa luôn thể hiện được một câu chuyện về tình yêu trong bóng đá. Bây giờ câu chuyện đó thuộc về Leeds.

Thực hiện

Nội dung: Hải An

Đồ họa & Thiết kế: Hữu Anh

Một sản phẩm của Bongdaplus.vn

 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x