Marouane giúp Man United vượt qua Crystal Palace: Khi Fellaini trở thành “phương án A”

Minh Kiệt
06:46 ngày 11-05-2015
Tối thứ Bảy vừa qua, cú đánh đầu ấn định tỷ số 2-1 của Marouane Fellaini đã cứu Man United khỏi một kết quả bẽ mặt. Nhưng một lần nữa, câu hỏi về vai trò của tiền vệ cao kều này lại xuất hiện khi Quỷ đỏ quá phụ thuộc vào Fellaini.
Marouane giúp Man United vượt qua Crystal Palace: Khi Fellaini trở thành “phương án A”
CỨU TINH CỦA M.U
Ashley Young là cầu thủ xuất sắc nhất, David de Gea một lần nữa chứng tỏ anh là thủ môn hàng đầu trong khi Marouane Fellaini kết thúc trận đấu với vai trò cứu tinh. Đấy là một kịch bản mà ít ai nghĩ đến khi Louis van Gaal nhận lời về M.U hồi mùa Hè này. Nhưng nó đã được thể hiện nhiều lần thời gian qua mà mới nhất là ở chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace.

Van Gaal thấm nhuần triết lý bóng đá tổng lực, từng là ông chủ của nhiều đội bóng xuất sắc, nhưng M.U của mùa bóng này hiển nhiên không phải là một trong số đó. Nếu như ở World Cup 2014, ĐT Hà Lan sẵn sàng chơi thực dụng khi cần thiết thì bây giờ, thực dụng có vẻ là con đường duy nhất mà M.U có thể hướng đến.

VIDEO: Crystal Palace 1-2 Man United


Giới chuyên môn gật gù khi sau một khởi đầu tệ hại, Fellaini chợt hiện lên như một phương án chữa cháy. Chiều cao và khả năng tranh chấp bóng bổng tốt biến anh thành một trạm trung chuyển bóng của M.U, kể cả khi anh đá như một tiền đạo, lùi xuống như một hộ công hay đá thấp hẳn như tiền vệ trung tâm. Chính vai trò của Fellaini được xem là động lực để M.U mở ra một mạch trận ấn tượng, thắp lại cơ hội kết thúc mùa bóng trong Top 4 ngỡ như phải lụi tàn.

Nhưng rồi tất cả... ngã ngửa khi phát hiện ra Fellaini không chỉ là một phương án B mà dần trở thành cứu cánh của Van Gaal. Ông dồn bóng cho Fellaini không chỉ khi M.U bế tắc mà ngay cả khi bắt đầu trận đấu. Phải chăng vì Fellaini... dễ nhận ra nhất sân với cái đầu xù và vóc dáng to kềnh hay chính Van Gaal cũng không còn biết phải đá cách nào khác?


HAI NỬA VUI BUỒN
Fellaini là vụ đầu tư duy nhất của M.U trong mùa Hè 2013, và việc Van Gaal phát huy giá trị của bản hợp đồng trị giá 27,5 triệu bảng tất nhiên là một tin vui cho Quỷ đỏ. Nhưng việc xem Fellaini như một miếng đánh chủ lực trong khi những ngôi sao tấn công thượng thặng khác đều không phát huy tác dụng buộc người ta phải đặt dấu hỏi về Van Gaal.

Năm 2015, Fellaini đã ghi được 4 bàn, nhiều nhất M.U. Một đội bóng có Wayne Rooney, Robin van Persie và Radamel Falcao mà lại để cho Fellaini lãnh trọng trách ghi bàn thì liệu có đáng mặt là đội bóng lớn? Trận thua West Brom, Van Gaal thậm chí còn kéo hẳn Rooney và Van Persie xuống hỗ trợ cho Fellaini đá cao nhất. Một đội bóng chủ yếu dùng bài rót bóng cho cầu thủ cao nhất đội để anh ta tự mình ghi bàn hoặc đánh đầu nối cho đồng đội dứt điểm chỉ xứng đáng là một đội bóng tầm trung, thậm chí là trong nhóm chật vật chạy điểm để trụ hạng mà thôi.

Là một đội bóng cạnh tranh chức vô địch, M.U không thể cứ chơi đơn điệu như thế. Là bậc thầy về chiến thuật, từng đào tạo ra một thế hệ HLV trẻ tài năng, Van Gaal không thể dễ đoán như thế. Trận thắng Palace cũng là trận đấu thứ 50 chẵn Fellaini cho M.U. Và anh chính là đại diện cho 2 nửa vui buồn của M.U.

Vui thì ít, mà buồn thì nhiều!

Chuyên gia mở điểm
Trong 5 bàn mà Fellaini đã ghi cho M.U mùa này, 4 bàn là những pha lập công đưa M.U lên dẫn trước. Fellaini chính là điểm sáng hiếm hoi của Quỷ đỏ mùa này, bên cạnh David de Gea và những cái tên cũng ít ai ngờ đến như Ashley Young hay Antonio Valencia.

Con số - 1
Fellaini là người chạy nhiều nhất trận Crystal Palace - Man United với tổng cộng 11,3 km, ngang với James McArthur bên phía đội chủ nhà. Hai người chạy nhiều gần nhất sau Fellaini là Ander Herrera (11,2 km) và Juan Mata (11,1 km).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Tường thuật Chelsea 1-1 Liverpool Tường thuật Chelsea 1-1 Liverpool

    Cú đánh đầu của thủ quân Steven Gerrard đã giúp Liverpool có được trận hòa quý giá trước nhà tân vô địch Chelsea. Chỉ giành được 1 điểm, Liverpool vẫn phải hài lòng với vị trí thứ 5 đang có trên BXH Premier League.

  • Gerrard ghi bàn, Liverpool cầm hòa Chelsea B Gerrard ghi bàn, Liverpool cầm hòa Chelsea B

    Chelsea đã dẹp bỏ chiếc xe bus kinh điển của Mourinho, cố gắng tạo ra một diện mạo mới trong ngày đầu tiên thi đấu trong vị thế của một tân vương. Và với việc The Blues hôm nay dù không đi xe bus vẫn có thể khiến một Liverpool hừng hực khí thế tan mộng, đây có thể là nền móng cho một kỷ nguyên mới…

  • Man City 6-0 QPR: Aguero lập hat-trick tiễn QPR xuống hạng Man City 6-0 QPR: Aguero lập hat-trick tiễn QPR xuống hạng

    Sức kháng cự yếu ớt của QPR mở ra một ngày thi đấu nhàn nhã cho các cầu thủ chủ nhà. Thi đấu như đi dạo nhưng Man City vẫn có chiến thắng giòn giã 6-0, trong đó Aguero lập hat-trick để tiến sát tới danh hiệu Vua phá lưới.

  • Tường thuật Man City 6-0 QPR Tường thuật Man City 6-0 QPR

    Trong bối cảnh hầu như không còn hy vọng trụ lại Premier League, QPR đã chơi một trận bạc nhược tại Etihad và để cho Man City giành chiến thắng đậm như một set tennis.

  • Chelsea cần học Barca và Bayern để đạt đẳng cấp cao nhất châu Âu Chelsea cần học Barca và Bayern để đạt đẳng cấp cao nhất châu Âu

    Đây không chỉ là tuần lễ các cầu thủ Chelsea ăn mừng chức vô địch. Đây còn là lúc họ cần ý thức rõ ràng hơn về nhiệm vụ tiếp theo của mình: Trở lại đỉnh vinh quang ở Champions League.

  • Mourinho không có ý định nghỉ hưu tại Chelsea Mourinho không có ý định nghỉ hưu tại Chelsea

    HLV Jose Mourinho tiết lộ ông đã sẵn sàng gia hạn hợp đồng với Chelsea, song cũng nhấn mạnh sẽ không có chuyện gắn bó trọn đời giống như Sir Alex Ferguson từng làm với M.U.

  • Man City hụt hơi vì chấn thương Man City hụt hơi vì chấn thương

    Mùa giải của Samir Nasri đã chấm dứt khi anh dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu trong phần còn lại của mùa bóng.

  • Trận đại chiến cuối của Steven Gerrard: Vinh quang nào cho kẻ từ chối vinh quang? Trận đại chiến cuối của Steven Gerrard: Vinh quang nào cho kẻ từ chối vinh quang?

    Số phận cũng khéo trêu ngươi. Trận đấu lớn cuối của Steven Gerrard cho Liverpool lại là trận đấu với Chelsea, đối thủ sẽ mãi mãi có chỗ đứng trong sự nghiệp của anh khi gắn liền với một trong những thời khắc đen tối, nếu không muốn nói là đen tối nhất.

  • M.U dùng sức mạnh tinh thần vượt khó M.U dùng sức mạnh tinh thần vượt khó

    Hạ gục Crystal Palace không hề thuyết phục, nhưng nhờ đó, M.U đã gần như chắc suất trong top 4. So sánh với những buổi tối lung linh trong nền nhạc Champions League, thì chuyện thắng đẹp hay xấu vào lúc này chẳng còn mang nhiều ý nghĩa.

  • Man City bác bỏ tin đồn Guardiola sẽ đến vào Hè này Man City bác bỏ tin đồn Guardiola sẽ đến vào Hè này

    CLB Man City đã lên tiếng bác bỏ thông tin họ đạt thỏa thuận đưa Pep Guardiola lên tiếp quản chiếc ghế huấn luyện của nhà cầm quân đương nhiệm Manuel Pellegrini.

  • Chelsea: Cơ hội để Cuadrado khẳng định Chelsea: Cơ hội để Cuadrado khẳng định

    Mùa giải xem như đã kết thúc với các cầu thủ chính thức của Chelsea, nhưng đấy lại là cơ hội chứng tỏ cho những cầu thủ dự bị, đặc biệt là những người như Juan Cuadrado.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x