Nếu phải tìm ra chiến lược gia mà Wenger không ưa nhất Ngoại hạng Anh thì câu trả lời chắc hẳn là Mourinho. Cả 2 thường xuyên xỉa xói nhau trên mặt báo.
Về thành tích, Wenger chưa một lần thắng Mourinho ở Ngoại hạng Anh kể từ lần đụng độ đầu tiên giữa 2 người kể từ hơn 12 năm về trước. Đến trận gặp M.U ở vòng 12 Ngoại hạng Anh này, dù Arsenal có phong độ tốt hơn nhưng cũng không thể chiến thắng đội chủ sân Old Trafford đang được dẫn dắt bởi Mourinho.
Rõ ràng, Mourinho là khối tâm bệnh mà Wenger chẳng thể cắt bỏ. Do đó, khi trận đấu với M.U kết thúc, Wenger bắt tay Mourinho lấy lệ theo luật của FA. Ông thầy người Pháp đưa tay ra mà chẳng thèm nhìn vào mặt Mourinho. Về phía chiến lược gia của Quỷ đỏ, ông cũng đưa mặt đi chỗ khác.
Mourinho còn đang mải bực tức vì M.U đánh rơi chiến thắng phút cuối, khi dẫn trước Arsenal 1-0 đến phút 89 nhưng lại bị gỡ hòa. Sau trận đấu, ông đã mỉa mai Arsenal có được 1 điểm là nhờ may mắn. Mourinho cũng không hài lòng với trọng tài Andre Marriner khi ông bỏ qua một tình huống mà HLV người Bồ Đào Nha cho rằng M.U đáng được hưởng penalty.
Phút 35 của trận đấu, Antonio Valencia đã bị Nacho Monreal kéo ngã trong vòng cấm. Mourinho đứng bên ngoài đường biên và kêu gọi trọng tài cho Quỷ đỏ một quả phạt 11m. Nhưng Marriner đã lắc đầu và fan Arsenal đã chế giễu Mourinho: “Ông đã không còn đặc biệt nữa”.
Chùm ảnh Mourinho và Wenger không thèm nhìn mặt nhau
Mourinho và Wenger đưa tay ra rồi ngoảnh mặt đi
Mourinho và Wenger khá trầm lặng bên ngoài đường biên
Mourinho đòi quả penalty cho M.U