Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Moyes, mọi chuyện sẽ ngày càng tốt đẹp!
V.DŨNG • 16:03 ngày 10/08/2013
Cho tới thời điểm này, chưa có gì ở M.U cho thấy họ đã sẵn sàng cho mùa giải mới. Ấy vậy mà hồi giữa tuần, David Moyes tuyên bố ông đang rất háo hức chờ đón thời điểm mùa giải khởi tranh. Có lẽ với HLV người Scotland, một khởi đầu mới sẽ giúp xua tan phần nào những “đen đủi” liên tiếp ông gặp phải từ khi tới Old Trafford.
    Kể từ khi được bổ nhiệm thay thế Ngài Alex Ferguson hồi tháng Năm, mọi chuyện chưa bao giờ được như Moyes mong muốn. Mùa hè năm nay có lẽ chẳng thể tồi tệ hơn với HLV người Scotland. Giống như hình ảnh tương phản của ông vua Midas, mọi thứ ông chạm vào đều hóa thành… rơm rác. M.U do ông dẫn dắt bị đánh bại bởi một đội bóng ở vùng trũng của bóng đá, cầu thủ xuất sắc nhất trong đội hình của ông thì không muốn ở lại CLB, và bản thân ông liên tiếp gặp thất bại trong mọi mục tiêu chuyển nhượng.

    Ngày hôm qua, mục tiêu số một Fabregas của Moyes đã chính thức lên tiếng từ chối ông, đồng thời khẳng định chưa bao giờ có ý định rời Barcelona. Như vậy, ông coi như lãng phí vô ích một thời gian dài theo đuổi tiền vệ người TBN.

    Moyes thực tế đã không nhận được sự trợ giúp cần thiết từ những trợ lý hay ban lãnh đạo, bởi sự thay đổi nhân sự của M.U hè này đã diễn ra trên diện rộng. Nếu như còn những người cũ dưới thời Ferguson, hẳn Moyes sẽ được hỗ trợ đắc lực hơn trong các công tác chuyển nhượng.


    Fabregas sẽ gắn bó với Barca

    Trước đây, Alex Ferguson hưởng lợi khá nhiều từ năng lực chuyên môn của David Gill, người đã có kinh nghiệm 10 năm điều hành một CLB lớn. Trong khi đó, Moyes phải bắt tay vào làm mọi thứ từ con số 0, bởi vị giám đốc điều hành Edward Woodward cũng chỉ là “tân binh” như ông. Không phủ nhận Woodward là người có năng lực, nhưng thế thôi chưa đủ, để vận hành một CLB lớn như M.U cần cả sự tinh quái và cả một chút… lươn lẹo nữa.

    Tất nhiên, David Gill cũng chẳng phải vua Midas (vụ “vồ hụt” Ronaldo “béo” chỉ là một trong số khá nhiều thương vụ thất bại của ông), nhưng ít ra ông là người có mối quan hệ rộng, có thể thương lượng với mọi CLB lớn trên thế giới. Còn Woodward? Hè này, ông mới bắt đầu mang danh thiếp đi làm quen với từng người. Ông phải bắt đầu từ con số 0.

    Cụ thể hơn về sự non nớt của bộ đôi Moyes-Woodward, chỉ cần nhìn vào thương vụ Fabregas. Những chuyên gia dày dạn kinh nghiệm sẽ phải xác định từ trước khi bắt đầu theo đuổi một cầu thủ, rằng anh ta có khả năng ra đi hay không. Tất nhiên, không phủ nhận cựu tiền vệ Arsenal sẽ là một bổ sung hoàn hảo cho tuyến giữa M.U.


    Hai mục tiêu Baines và Fellaini cũng chẳng hề dễ dàng như Moyes mong đợi

    Nhưng thực tế là, bất chấp khả năng tài chính cũng như sự quyến rũ từ Old Trafford, Fabregas chưa bao giờ nghĩ tới chuyện gia nhập M.U. Mơ ước cả đời của anh là chơi bóng tại CLB quê nhà, và khi cặp đôi Xavi và Iniesta đã luống tuổi, không ai khác ngoài Fabregas sẽ là sự thay thế hoàn hảo nhất.

    Cũng may cho Moyes là ông vẫn còn thời gian để tìm đường lui. Thất bại vụ Fabregas, có tin đồn HLV người Scotland đã chuyển hướng sang hai học trò cũ tại Everton: Marouane Fellaini và Leighton Baines. Nhưng ngay cả hai mục tiêu này cũng không hề “sáng” như Moyes nghĩ.

    Người thay thế ông tại Goodison Park – Roberto Martinez – là một chuyên gia đàm phán. Cựu HLV Wigan đã tuyên bố công khai rằng ông sẽ không để một người nào ra đi. Và thậm chí kể cả nếu Martinez chịu bán, chưa chắc Woodward đã cấp đủ tiền cho Moyes mua.

    Cũng bởi thế, Moyes thậm chí còn phải sử dụng cả Bebe – cầu thủ chưa từng được đánh giá cao kể từ khi đặt chân tới Old Trafford – để thi đấu ở hàng tiền vệ trong trận giao hữu trên đất Thụy Điển. Lực lượng M.U quá mỏng, trong khi tài năng số một Wayne Rooney thì liên tục đòi ra đi và Moyes thì vẫn chưa thể chiêu mộ được bất kỳ một tân binh nào.

    Moyes là một HLV đầy tài năng, quyết đoán và nhanh nhạy, tuy nhiên ông vẫn chưa giải quyết được những vấn đề lớn nhất kể từ khi đặt chân tới Old Trafford. Không gì tồi tệ hơn 2 tháng đầu của ông tại Old Trafford. Có lẽ ông đã đúng: kể từ giờ, mọi chuyện sẽ chỉ có thể tốt hơn, dù chưa thể tốt như người Manchester mong đợi.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay