Cầu thủ người Pháp là tác giả của bàn thắng duy nhất cho Man City trong trận giao hữu với Melbourne City mới đây. Đó là một bàn thắng rất chất lượng. Từ quả tạt bên cánh phải của Navas, Nasri khéo léo dùng ngực hãm bóng, trước khi tung cú volley làm cháy lưới đội bóng Australia. Bàn thắng ở phút 86 ấy của Nasri cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Đó có thể xem là lời “nhắc nhở” ngọt ngào nhất của Nasri với HLV Manuel Pellegrini về sự tồn tại của mình. Man City vừa đón 2 tân binh ở hàng tiền vệ, và trong số những cầu thủ từng là trụ cột ở Etihad, không có cầu thủ nào có nguy cơ mất chỗ nhiều hơn Nasri. Nhưng trong khi Man City chưa có ý định đẩy Nasri đi, bản thân cầu thủ người Pháp cũng đã tỏ rõ quyết tâm là sẽ ở lại để chiến đấu cho vị trí của mình.
“Tôi chưa bao giờ sợ hãi bất kỳ ai, và bây giờ cũng thế”, Nasri trả lời khi được hỏi liệu anh có sợ là người phải “hi sinh”. “Mua những cầu thủ như Raheem và Fabian là cách duy nhất để đội bóng có thể tiến bộ hơn. Đó là những sự bổ sung chất lượng. Nhưng dù đội bóng có mua ai, thì bạn cũng luôn phải chiến đấu để giữ vị trí của mình”.

Tương lai mong manh của Nasri bắt nguồn từ chính phong độ đáng thất vọng của anh ở mùa giải trước. Chấn thương đã khiến những đóng góp của cựu cầu thủ Marseille trở nên rất hạn chế. Trong những trận cuối mùa, Nasri bị đẩy xuống băng ghế dự bị, làm rộ lên những tin đồn về việc anh sẽ bị bán trong mùa Hè này, dù vừa gia hạn hợp đồng với Man City thêm 4 năm cách đây chưa lâu.
“Tôi đã có một mùa giải tệ hại”, Nasri thừa nhận. “Nhưng tôi biết điều đó, và sẽ làm việc chăm chỉ hơn. Tôi đã nói chuyện với HLV Pellegrini. Ông ấy muốn tôi ở lại. Đội bóng cũng thế”.
Mùa trước là mùa tệ nhất của Nasri tại Anh
Samir Nasri đã chơi bóng ở Anh được 7 mùa, trong màu áo Arsenal lẫn Man City, và mùa trước chính là mùa tệ nhất. Đó là mùa anh ra sân ít nhất ở Premier League (21), và ghi được ít bàn thắng trên mọi đấu trường (3 bàn). Thành tích ghi bàn của Nasri ở Premier League mùa trước (2) kém xa so với mùa 2013/14 (11 bàn), và còn lâu mới bắt kịp mùa kỷ lục 2010/11 (15 bàn).