Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh

Nat Phillips: Từ kẻ bị ruồng bỏ đến người hùng Anfield

08:08 ngày 01/11/2020
19
Liverpool đã có thắng lợi ngược dòng 2-1 trước West Ham tại Premier League, và Nat Phillips chính là người góp công không nhỏ ở kết quả này với màn trình diễn trên cả tuyệt vời.

Nat Phillips là ai?

Phillips tên đầy đủ là Nathaniel Harry Phillips. Anh sinh ngày 21/3/1997 tại Bolton. 

Trung vệ này khởi đầu sự nghiệp ở CLB quê hương Bolton Wanderers trước khi gia nhập học viện trẻ của Liverpool năm 2016. Anh có tổng cộng 26 lần ra sân cho đội U23 của The Reds song gần như không có cơ hội thi đấu cho đội một bởi hàng thủ quá chất lượng.

Việc không thể cạnh trạnh để chen chân vào đội một khiến Phillips bị đem cho VfB Stuttgart - đội thi đấu tại giải hạng 2 của Đức - theo dạng mượn mùa trước và chơi ấn tượng. Anh có tổng cộng 22 lần ra sân trước khi trở lại Liverpool vào hè 2020 với tương lai mịt mờ.

Từ kẻ bị ruồng bỏ đến người hùng Anfield

Hiểu rõ bản thân khó có thể được tạo đất diễn ở đội một do Virgil van Dijk là không thể thay thế cộng thêm nhiều sự cạnh tranh đáng gờm khác, Phillips đã nghiêm túc cân nhắc ý định chia tay Liverpool để mở ra lối thoát cho mình. Anh được nhắm xuống chơi bóng ở Championship hoặc quay trở lại Đức - nơi anh đã hòa nhập tốt trong quãng thời gian thi đấu cho Stuttgart.

Thế nhưng, trong bối cảnh éo le như vậy, Phillips bất ngờ được Liverpool giữ lại do hàng thủ của họ lâm vào khủng hoảng. Lần lượt Joel Matip, Virgil van Dijk rồi kẻ đóng thế Fabinho ngã quỵ khiến The Reds rơi vào tình trạng khốn đốn. Và từ đây, cơ hội mở ra với Phillips.

Trước West Ham, Phillips có lần đầu tiên đá chính cho Liverpool tại Premier League. Anh xuất phát từ đầu ở trung tâm hàng thủ, sát cánh bên cạnh đồng niên Joe Gomez. Thay vì bị ngợp, hậu vệ 23 tuổi cho thấy anh hoàn toàn đủ khả năng thế chỗ Van Dijk cáng đáng hàng thủ của Liverpool trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng. 

Suốt quãng thời gian hiện diện trên sân, Phillips bắt chết tiền đạo Sebastien Haller phía West Ham, đồng thời sở hữu nhiều pha giải nguy (9) và đánh chặn (2) hơn bất kỳ cầu thủ nào khác của Liverpool. Đặc biệt hơn cả, Phillips đã có một tình huống đánh đầu cứu nguy xuất sắc ở những giây cuối cùng giúp Liverpool giữ lại 3 điểm trọn vẹn ở lại Anfield. 

Chỉ có Diogo Jota và Xherdan Shaqiri được BBC Sport chấm điểm cao hơn Phillips (7,14), trong khi chuyên gia của Sky Sports đồng thời là cựu hậu vệ Liverpool, Jamie Carragher đánh giá Phillips là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Phillips đã chơi một trận xuất sắc

Phillips đã chơi một trận xuất sắc

"Đó là một lời khen ngợi rất lớn, đặc biệt đến từ anh ấy (Carragher). Anh ấy là một huyền thoại của Liverpool. Đây là điều mà tôi đã mơ ước khi lớn lên. Nó rất ý nghĩa đối với tôi và gia đình", Phillips thổ lộ khi nhận được đánh giá cao từ Carragher.

Trong khi đó, bản thân HLV Juergen Klopp cũng có phần bị choáng về màn trình diễn siêu hạng của Phillips: "Phillips là một chàng trai tuyệt vời, một chàng trai thông minh, mọi thứ. Cậu ấy chơi không hút mắt, cậu ấy không phải Messi nhưng ai quan tâm?", Klopp bông đùa với Match of the Day.

"Philipps là một con quái vật trên không. Thật không thể tin được. Với việc ra sân trận đầu tiên, tôi nghĩ mọi người có thể tưởng tượng về chuyện phải lo lắng như thế nào sau một thời gian dài chờ đợi. Đó là một câu chuyện điên rồ, ba năm trước Philipps còn trên đường đến Mỹ để học đại học.

12 đội bóng ở Championship (Hạng nhất Anh) muốn có cậu ấy và đối với tôi, rõ ràng là cậu ấy sẽ đi. Tôi cảm thấy ổn vì điều đó nhưng rồi mọi chuyện đổ bể vì nhiều lý do khác nhau, và nó thật tuyệt".

Việc chơi tuyệt hay trước West Ham có lẽ sẽ giúp Phillips tạo ra bước chuyển mình lớn ở chính sự nghiệp của anh. Dù không được Klopp điền tên vào danh sách dự Champions League 2020/21, nhưng Phillips sẽ có thêm cơ hội thể hiện năng lực bản thân tại Premier League.

Nếu Matip hay Van Dijk hồi phục chấn thương và tái xuất, Phillips hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh một suất đá chính với Gomez - người đã không cho thấy bất kỳ sự tiến bộ nào thời gian qua. Từ việc phải sắm vai kẻ đóng thế, con đường để nhận vai chính rõ ràng đang rộng mở với Phillips.

XEM THÊM

Kết quả Sheffield United 0-1 Man City: Thắng lợi toát mồ hôi

5 câu hỏi chờ lời giải ở đại chiến M.U vs Arsenal

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Đỗ Trung • 08:08 ngày 01/11/2020

Bài viết hay? Ấn để tương tác

19
Bình luận
  • Minh phuong Phuong 08:20 ngày 01/11/2020

    Phillip rất tiếc không được đăng ký ở Champier laegue nhưng cũng hay, vì để xem măng non Winliam thể hiện. 1 đá Châu Âu, 1 ở ngoại hạng, quá tuyệt vời.

  • Đăng Trần 10:27 ngày 01/11/2020

    Ngày trước Arnold cũng được Klopp đưa ra ánh sánh sau khi Liverpool mất toàn bộ hậu vệ phải vì chấn thương... Có lẽ nào Nat sẽ là người tiếp theo...

  • Bin Liver 10:29 ngày 01/11/2020

    cậu ấy đêm qua đã thắp sáng cả Anfield đúng nhiều cái tên của cậu ấy .

  • Thanh det Huynh 10:49 ngày 01/11/2020

    "May mắn luôn tìm đến vs người chịu cố gắng". Và nó đã đến vs Klopp, Philips và tập thể Liverpool.💪

  • Tb 09:16 ngày 01/11/2020

    Có lẽ mạch đế vương của Liv vẫn chưa tận nên lúc nguy khốn nhất thì lại có yếu tố bất ngờ xuất hiện. Một trận thì chưa có gid nhiều để mà khẳng định, chúng ta cùng chờ đợi xem thế nào. Tuy nhiên, trong bóng đá trình độ cao thì 23t mới là hết tuổi U, riêng với trung vệ thì tuổi chín sự nghiệp còn muộn hơn nữa và có thể đá phong độ cao đến giữa tuổi 3x

  • The Reds King of the king. 09:18 ngày 01/11/2020

    Chờ Matip trở lại. Nat đá cặp trv vs Matip, tống cổ Gomez lên ghế dự bị thôi, ku này ko tiến bộ thêm đc nữa.

  • Cú Đêm 09:28 ngày 01/11/2020

    Trong cái khó sẽ luôn luôn xuất hiện điều thần kỳ. Hy vọng, cu cậu sẽ giữ được phong độ tốt và đẳng cấp sẽ là chuyện sớm muộn

  • timmor 09:49 ngày 01/11/2020

    em này tranh chấp bóng bổng rất tốt

  • Zaituhow 08:50 ngày 01/11/2020

    Nãn với Gomez. Mãi không tiến bộ gì cả.

    • Fan yêu bóng đá đẹp 12:40 ngày 01/11/2020

      Nhìn Gomez chơi có cảm giác học theo phong cách Van Dijk, cũng tự tin cầm bóng lao lên phía trước nhưng những đường chuyền cuối cùng thường không hiệu quả, hoặc là quá mạnh hoặc là buộc đồng đội phải nhận bóng ở tư thế quay lưng. Tranh chấp tay đôi không ổn lắm mà hình như quá tự tin thì phải.

    • HieuLiver 20:02 ngày 01/11/2020

      @Fan yêu bóng đá đẹp:Bình luận chuẩn đó. Cứ ảo tưởng mình là siêu sao, ngang hàng VD. Khi VD chấn thương mình đã bảo kéo Fabinho về đá cặp cùng Philip, đẩy Gomez lên ghế dự bị. Vậy mà tiếc là Klopp chưa tin tưởng, đêm qua mới cho em nó cơ hội thể hiện. Gomez thực chất là hậu vệ phải để thay Clyne thôi chứ k phải là trung vệ đích thực.

  • Ta Bà (^.^) 14:20 ngày 01/11/2020

    Đối với Liverpool mà nói thì trận đêm qua rõ ràng thể hiện được bản lĩnh. Nhà vô địch 2020 đã chiến đấu bằng 1 hàng thủ chắp vá tuy nhiên động lực thi đấu của các cầu thủ trên sân rất tuyệt vời. Bộ ba Salah, Firmino cùng Mane cày ải nhiều quá nên khi bị bắt bài họ ko đủ thể lực để xoay xở tốt như các mùa trước. Trận này công lớn phải kể đến cả Sharqiri, tôi thấy cầu thủ này của các bạn có những pha ban bật cực tinh tế; trước là ban bật với Salah nay là Jota, tiếc là Sharqiri ít được tin dùng.

  • Tuấn Lê Văn 21:14 ngày 01/11/2020

    Flanagan từng có 1 mùa giải 2013-2014 tuyệt vời.Nhưng giờ thì chẳng nhiều người nhớ đến.Hy vọng Nat k trở thành 1 Flanagan thứ 2.Từ giờ cho tới phiên chợ đông là cơ hội của Nat,hãy cố gắng

  • Hoàng 22:06 ngày 02/11/2020

    Gomez tạ quá may có ông này gánh

Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay