premier league 2015/16 - vòng 8

Nhận định Chelsea vs Southampton, 23h30 ngày 3/10

Minh Việt
05:44 ngày 03-10-2015
Chelsea đang lạc vào mê cung. Jose Mourinho vẫn chưa thể tìm ra phương thuốc để cứu The Blues khỏi cuộc khủng hoảng nặng nề. Trong khi đó, Southampton vẫn thể hiện được sự lỳ lợm, khó chịu. Bởi vậy, đừng ngạc nhiên nếu nhà ĐKVĐ Premier League lại gây thất vọng thêm một trận đấu nữa.
Nhận định Chelsea vs Southampton, 23h30 ngày 3/10
*BongdaPlus tường thuật trận đấu này từ 22h30 ngày 30/9

CHƯA THẤY ÁNH SÁNG
Đúng như dự đoán, 3 chiến thắng liên tiếp trên 3 đấu trường trước Maccabi Tel Aviv, Arsenal và Walsall không phải là liều thuốc để giúp Chelsea vượt qua khủng hoảng. The Blues đang “bệnh nặng” và Mourinho vẫn chưa thể tìm ra liều kích thích nào đủ mạnh để vực dậy nhà ĐKVĐ Premier League. 

Sau chuỗi 3 thắng lợi kể trên, Chelsea lại trở lại với nỗi thất vọng khi để đội bóng đang khủng hoảng Newcastle cầm hoà 2-2 và mới nhất là thất bại 1-2 trước Porto ở Champions League. Điều đáng sợ nhất với The Blues lúc này không phải việc họ liên tục đánh rơi điểm số ở cả Premier League và Champions Leauge. Mà việc đội quân của Mourinho dường như đang bất lực trong việc tìm lại sức mạnh mới thực sự là thảm hoạ. 

Sự bế tắc ấy đến từ lối chơi của Chelsea. Trước Porto, ngoại trừ tình huống đá phạt thành bàn của Willian, The Blues không tạo ra được một nét chấm phá nào ở khả năng tấn công. Thậm chí, nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Asmir Begovic, lẽ ra Chelsea đã phải vào lưới nhặt bóng nhiều hơn 2 lần. Công không nổi, thủ cũng chẳng xong. Chính Mourinho đã chỉ trích các học trò “mắc những sai lầm phòng ngự ngu ngốc” tại Dragao. Nghĩa là, hết trận này qua trận khác, The Blues đều bộc lộ những điểm yếu mà ai cũng có thể chỉ ra. Không phải ngẫu nhiên mà bất kỳ đối thủ nào khi đối đầu với Chelsea bây giờ đều khoan vào cánh phải của Branislav Ivanovic trấn giữ.


Sự bế tắc ấy còn đến từ bản thân Mourinho. Người đặc biệt dường như đã trở thành “người bình thường”. Cứ mỗi một trận đấu, Mourinho lại có một vài thay đổi ở đội hình chính thức. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, thay đổi hay giữ nguyên thì đáp số cuối cùng cho Mourinho vẫn là nỗi thất vọng. Nên nhớ, xoay vòng đội chính không phải thói quen của Mourinho. Trận gặp Porto, ông thậm chí còn để cả Loic Remy, Radamel Falcao và Oscar ở lại London. Để rồi khi bị dẫn trước và cần thêm tiền đạo để ghi bàn, Mourinho chỉ còn biết tung tiền đạo trẻ Kenedy vào sân. Không rõ ông kỳ vọng gì vào một cầu thủ mới 19 tuổi, lại chưa có kinh nghiệm gì ở Champions League như Kenedy? 

Mọi việc càng trầm trọng hơn khi chính Mourinho cũng thừa nhận “không biết đâu là đội hình mạnh nhất của Chelsea nữa?”. Rõ ràng, Chelsea và Mourinho đang bế tắc! 

STAMFORD BRIDGE LẠI NÍN CÂM 
Đêm nay, Chelsea sẽ lại không có sự phục vụ của Diego Costa vì án treo giò. Không có Costa, hàng công vốn đã thiếu ý tưởng của The Blues hứa hẹn sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Mourinho sẽ giải bài toán tiền đạo thế nào? Liệu ông có sử dụng Falcao hay Remy, 2 cầu thủ thậm chí ông còn không buồn mang sang Dragao hôm giữa tuần?

Mọi chuyện càng khó khăn hơn nữa cho Chelsea khi đêm nay, đối thủ của họ lại là Southampton. Dù tiếp tục chảy máu tài năng vào Hè này nhưng Southampton vẫn là đối thủ cực kỳ khó chịu. 5 trận gần nhất, thầy trò HLV Ronald Koeman chỉ nhận đúng 1 thất bại. Nhưng nên nhớ, trận thua 2-3 trước M.U của Southampton có lý do lớn bởi sự thiếu may mắn. Vòng đấu gần nhất, Southampton còn vừa quật ngã đối thủ cực kỳ khó chịu là Swansea với tỷ số 3-1. Mùa giải trước, ngay cả khi có phong độ cực cao thì Chelsea cũng chỉ có tỷ số hoà 1-1 với Southampton dù được đá tại Stamford Bridge ngày 15/03/2015. Vậy thì bây giờ, khi đang chìm trong cuộc khủng hoảng, điều gì đang chờ đợi The Blues phía trước? 


Vẫn chưa thấy ánh sáng trên con đường mà Mourinho và các học trò đang đi. Bao giờ thì họ mới tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng? 

Southampton ưa… “không kích”
“Không kích” chính là chiến thuật ghi bàn rất được Southampton ưa dùng. Từ đầu mùa, họ đã ghi được tới 4 bàn thắng bằng đầu, và không có đội nào tại Premier League làm tốt hơn (Leicester cũng có 4 bàn). Chelsea, ngược lại, chính là đội hay để thua từ không chiến nhất. Các thủ môn Courtois và Begovic đã phải vào lưới nhặt bóng tới 5 lần sau những quả đánh đầu của đối phương.

Con số
Từ đầu mùa giải, chưa bao giờ Mourinho giữ nguyên đội hình xuất phát trong 2 trận liên tiếp.
3 lần xa nhà gần nhất ở các giải đấu trong nước Anh thì Southampton đều không để thủng lưới bàn nào. 
4 Cả mùa giải trước, Chelsea chỉ thua 4 trận trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, tới thời điểm này thì The Blues đã để thua 5 trận.

Thông tin
Chelsea: Vắng Diego Costa (treo giò).
Southampton: Vắng Gardos (chấn thương).
Chelsea chỉ thắng 4, thua 12/20 trận gần nhất theo châu Á. Trên sân nhà thì họ cũng thua 13/20 trận gần nhất theo châu Á.
13/20 trận gần nhất trên sân nhà của Chelsea có tối đa 2 bàn thắng.
Southampton thắng 3/5 trận gần nhất theo châu Á. 
4/5 trận gần nhất của Southampton có tối thiểu 3 bàn.
5/6 trận sân khách gần nhất của Southampton có tổng bàn thắng là số chẵn. 

Đặc biệt
Ít nhất 1 bàn hiệp 1: 18/20 trận gần nhất của Chelsea có ít nhất 1 lần lưới rung hiệp 1. 9/11 trận sân nhà gần nhất của họ có kịch bản tương tự. Trận này khó có ngoại lệ.
Tối thiểu 3 bàn: 8/10 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có tối thiểu 3 lần lưới rung. 9/10 trận gần nhất của Chelsea có kịch bản tương tự. Trận này sẽ có ít nhất 3 bàn thắng. 


DỰ ĐOÁN: 1-2

BẠN CHỌN TỈ SỐ NÀO?

Gần đây, Southampton không ngán Chelsea
Southampton không hề e ngại Chelsea trong những lần đối đầu gần đây. Bằng chứng là kể từ khi trở lại Premier League mùa 2012/13, Southampton thắng 1 và chỉ thua 2/6 lần đụng độ The Blues.


“Những sai lầm ngu ngốc như tại Dragao vừa qua không được phép lặp lại. Chelsea không còn con đường nào khác ngoài chiến thắng trận này. Thắng lợi sẽ giúp chúng tôi sớm trở lại đúng quỹ đạo”.
HLV Jose Mourinho (Chelsea) 

“Lần gần nhất đến sân Stamford Bridge, chúng tôi đã có 1 điểm ra về. Bây giờ, phong độ của Chelsea là không cao. Southampton đã sẵn sàng cho một thắng lợi ngay trên sân của Chelsea”.
HLV Ronald Koeman (Southampton)

Ivanovic phải bị loại khỏi đội hình chính
Branislav Ivanovic chính là cầu thủ chơi thất vọng nhất của Chelsea từ đầu mùa. Mọi chỉ số chuyên môn đều chỉ ra Ivanovic đều sa sút không phanh so với mùa trước. Trận gặp Porto, chính từ 2 sai lầm của Ivanovic mà Chelsea phải nhận 2 bàn thua. Đã đến lúc Jose Mourinho phải loại Ivanovic khỏi đội chính.


Mane sẽ là hung thần của Chelsea
Các hậu vệ của Chelsea mùa này sợ nhất mẫu các cầu thủ tấn công có kỹ thuật và tốc độ. Sẽ chưa ai quên hàng thủ The Blues khốn đốn thế nào khi kèm Jefferson Montero (Swansea) hay Jason Puncheon (Crystal Palace). Trong hoàn cảnh đó, Sadio Mane hứa hẹn sẽ là hung thần của hàng thủ The Blues đêm nay. Từ đầu mùa, Mane chơi khá tốt khi có 4 pha kiến tạo và 1 bàn/7 trận. Trận gặp M.U, chính Mane là người kiến tạo cả 2 bàn thắng cho Southampton. 


Chủ tịch FA chỉ trích Mourinho
Chủ tịch FA, ông Greg Dyke (ảnh) mới đây đã chỉ trích Jose Mourinho trong vụ hành xử với nữ bác sỹ Eva Carneiro: “Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ Carneiro. Về mặt cá nhân, tôi nghĩ là Mourinho đã mắc sai lầm lớn và nên nói lời xin lỗi. Tuy nhiên, ông ấy vẫn chẳng nói gì nhiều và Carneiro thì đã mất việc”. Trước đó, ở trận gặp Swansea tại vòng 1 Premier League thì Mourinho đã chỉ trích thậm tệ vị nữ bác sỹ này sau khi Carneiro yêu cầu Eden Hazard phải rời sân để điều trị trong tình thế Chelsea đang tìm kiếm bàn thắng. 


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x