Những cầu thủ xuất sắc từng khoác áo cả M.U lẫn Everton

NAM ANH
14:17 ngày 20-04-2014
Tối nay, HLV David Moyes sẽ được tái ngộ đội bóng cũ Everton trong khuôn khổ vòng 35 Premier League khi Manchester United có chuyến hành quân đến sân Goodison Park.
Những cầu thủ xuất sắc từng khoác áo cả M.U lẫn Everton
* Kết quả, lịch thi đấu, tỷ lệ live

Trên thực tế, có không ít cầu thủ từng thành danh trong màu áo cả 2 CLB vùng Tây Bắc nước Anh. Dưới đây là một số cái tên tiêu biểu nhất.

Tim Howard
Năm 2003, Howard từng được Sir Alex Ferguson chiêu mộ từ MLS và sự khởi đầu của thủ thành người Mỹ tại sân Old Trafford là hết sức ấn tượng. Tuy nhiên, sau đó, Howard dần dần sa sút mà đỉnh điểm là việc liên tiếp mắc sai lầm ở những trận cầu quan trọng. Sau 3 mùa giải, Howard chơi 77 trận cho M.U trước khi bị đem cho Everton mượn vào năm 2006.



Mặc dù vậy, kể từ khi chuyển đến chơi cho CLB vùng Merseyside, cựu thủ thành MLS lại thể hiện được năng lực tuyệt vời của mình. Năm 2007, Everton đã mua đứt Howard và tính đến thời điểm này, anh vẫn là sự lựa chọn số một trong khung gỗ của đội bóng chủ sân Goodison Park.

John Gidman
Từng trưởng thành từ lò đào tạo Liverpool, sau nhiều năm cống hiến cho Aston Villa, Gidman đã “cập bến” Everton vào năm 1979. Tuy nhiên, ông chỉ chơi bóng tại đây 3 mùa giải trước khi chuyển đến đầu quân cho M.U vào năm 1981. Trong màu áo Quỷ đỏ, Gidman từng giành danh hiệu cúp FA năm 1985 sau khi đánh bại chính Everton ở trận chung kết trên sân Wembley.



Mặc dù là một hậu vệ cánh xuất sắc của bóng đá Anh trong những thập niên 70-80 nhưng Gidman chỉ có 1 lần khoác áo ĐTQG.

Phil Neville
Từng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ M.U nhưng Phil Neville luôn bị cái bóng quá lớn của anh trai mình, Gary Neville che khuất. Thế nhưng trong 10 năm cống hiến cho Quỷ đỏ, hậu vệ này cũng từng giành tới 6 chức vô địch Premier League, 3 FA Cup và 1 lần đăng quang Champions League.

 

Mùa hè năm 2005, Phil Neville quyết định chuyển sang khoác áo Everton với mức phí chuyển nhượng 3,5 triệu bảng và thi đấu hết sức thành công tại sân Goodison Park. Anh cũng từng được làm đội trưởng của đội bóng vùng Merseyside trong 8 năm. Hiện tại, Phil Neville đang là trợ lý của HLV David Moyes.

Marouane Fellaini
Chuyển đến khoác áo Everton vào năm 2008 với số tiền 15 triệu bảng, Fellaini nhanh chóng đáp ứng được kỳ vọng của ban lãnh đạo đội bóng. Với 177 lần ra sau 5 mùa giải đồng thời ghi được 33 bàn thắng, ngôi sao người Bỉ được đánh giá là một trong những tiền vệ có lối chơi mạnh mẽ và toàn diện nhất tại Premier League.



Tuy nhiên, kể từ khi theo bước ông thầy David Moyes để cập bến M.U vào mùa Hè năm ngoái đến giờ, Fellaini lại chưa thể hiện được nhiều. Những sức ép rất lớn tại sân Old Trafford, cộng thêm việc liên tục gặp chấn thương đã khiến cho cầu thủ 27 tuổi này gặp nhiều khó khăn.

Jesper Blomqvist
Blomqvist gia nhập M.U vào năm 1998 và ngay lập tức giành được thành công cùng Quỷ đỏ với cú ăn ba ngoạn mục ở mùa 1998/1999. Trong năm đó, tiền vệ cánh trái người Thụy Điển cũng được ra sân 38 lần.



Tuy nhiên, một chấn thương đầu gối cực kỳ nghiêm trọng đã khiến Blomqvist phải vắng mặt ở 2 mùa giải tiếp theo. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của Sir Alex Ferguson, Blomqvist đã được chuyển đến khoác áo Everton bằng một bản hợp đồng ngắn hạn. Tại đây, ông cũng chơi 18 trận cho đội bóng chủ sân Goodison Park và ghi được 1 bàn thắng trước khi trở về thi đấu ở Thụy Điển. 

Norman Whiteside
Những thập niên 80, Whiteside từng được xem là một tài năng trẻ vô cùng xuất chúng của M.U. Ông giữ kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất từng chơi tại World Cup trong màu áo Bắc Ireland, cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn trong một trận chung kết cúp FA, chung kết League Cup và cũng là cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn cho đội bóng chủ sân Old Trafford.



Năm 1986, Whiteside dính một chấn thương quái ác ở đầu gối phải khiến ông liên tục sa sút phong độ khi mới 21 tuổi. Đến năm 1989, cựu danh thủ người Bắc Ireland đã quyết định chuyến đến khoác áo Everton. Sau 2 năm không mấy thành công tại sân Goodison Park, Whiteside đã giải nghệ khi mới 26 tuổi.

Peter Beardsley
Trong suốt sự nghiệp của mình, Beardsley từng chơi cho tất cả 12 CLB. Năm 1982, cầu thủ người Anh gia nhập M.U với mức phí chuyển nhượng 300.000 bảng nhưng chỉ thi đấu đúng 1 trận cho Quỷ đỏ trước khi trở về Vancouver theo dạng… tự do. Đến bây giờ, nhiều người vẫn cho rằng đây là một trong những bàn hợp đồng thất bại “ngoạn mục” nhất của đội bóng thành Manchester dưới thời HLV Roy Atkinson.



Thế nhưng, kể từ sau thời điểm đó, sự nghiệp của Beardsley lại liên tục bùng nổ. Giành được những thành công tại Newcastle và Liverpool, ông tiếp tục chuyển đến Everton vào năm 1991. Tại sân Goodison Park, Beardsley cũng ghi được 25 bàn thắng sau 81 trận đấu.

Wayne Rooney

Rooney đương nhiên là một trong những cầu thủ xứng đáng được khen ngợi nhất ở thế hệ của mình. Từng có trận ra mắt Everton khi mới 16 tuổi, ngôi sao người Anh liên tục thể hiện sự tiến bộ đáng kinh ngạc và được HLV Ferguson đưa về sân Old Trafford vào năm 2004.



Trong màu áo M.U, sau 441 trận, R10 đã ghi được 214 bàn thắng và thực hiện tổng cộng 113 pha kiến tạo thành công. Cho đến thời điểm hiện tại, bất chấp Quỷ đỏ đang sa sút nhưng Rooney vẫn được xem như “linh hồn” của đội bóng thành Manchester đồng thời được đánh giá là một trong những ngôi sao xuất sắc nhất tại Premier League.

Louis Saha
Gây ấn tượng mạnh mẽ tại Fulham, Saha đã được Sir Alex Ferguson chiêu mộ vào năm 2004 với giá 12,8 triệu bảng. Tại M.U, tiền đạo người Pháp đã để lại nhiều dấu ấn trong những ngày đầu tiên nhưng kể từ thời điểm dính chấn thương, Saha liên tục sa sút. Tính tổng cộng, trong 124 lần ra sân cho Quỷ đỏ, Saha đã ghi được 42 bàn.



Năm 2008, khi đã 30 tuổi, ngôi sao người Pháp ký hợp đồng với Everton. Tại sân Goodison Park, anh cũng ghi được 35 bàn sau 115 lần ra sân, một thành tích không đến nỗi nào. Rời Everton cho đến trước khi giải nghệ vào năm ngoái, Saha từng chơi bóng tại Tottenham, Sunderland và cả Lazio.

Mark Hughes
Giống như Norman Whiteside, Mark Hughes cũng là một trong những huyền thoại của M.U ở thập niên 80. Thế nhưng, cựu danh thủ người xứ Wales còn đóng vai trò quan trọng giúp Quỷ đỏ thành công trong những năm 90 sau đó.

Trong giai đoạn đầu tiên chơi bóng tại sân Old Trafford từ năm 1980 đến năm 1986, Hughes đã ghi 47 bàn sau 121 lần ra sân. Nhưng sau đó, ông bất ngờ chuyển sang khoác áo Barca để chơi bóng bên cạnh người đồng nghiệp mới Gary Lineker. Tuy nhiên, Hughes không thể thích nghi với môi trường bóng đá Tây Ban Nha và sớm bị đem cho Bayern Munich mượn ở mùa giải tiếp theo.



Năm 1988, Ferguson đã đưa Hughes trở lại M.U bằng mức giá chuyển nhượng 1,8 triệu bảng, một kỷ lục ở thời điểm đó. Ngay lập tức, cựu tiền đạo này đã trải qua 7 mùa giải vinh quang trong màu áo Quỷ đỏ khi thi đấu bên cạnh đối tác Eric Catona. Mùa giải 1990/1991, Hughes đã ghi bàn giúp M.U đánh bại CLB cũ Barca trong trận chung kết European Cup Winner’s Cup qua đó đăng quang ngôi vô địch.

Sau quãng thời gian thành công cùng đội bóng chủ sân Old Trafford, Hughes lần lượt chuyển đến khoác áo Chelsea và Southampton trước khi gia nhập Everton vào năm 1999. Ông đã có 2 mùa giải tại đội bóng vùng Merseyside.

Andrei Kanchelskis
Năm 1991, cầu thủ chạy cánh người Liên Xô cũ đã ký hợp đồng với M.U và nhanh chóng khẳng định được tài năng của mình. Với 48 bàn thắng sau 145 lần ra sân, Kanchelskis được xem là một trong những nhân tố quan trọng góp công vào danh hiệu vô địch quốc gia đầu tiên của Quỷ đỏ sau 26 năm chờ đợi (từ năm 1967 đến năm 1993).



Tuy nhiên, vào năm 1995, Kanchelskis đã phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng để chuyển sang Everton với giá 5 triệu bảng. Người thay thế cựu danh thủ Liên Xô không ai khác, chính là David Beckham. Chỉ khoác áo Everton đúng 1 mùa giải, Kanchelskis tiếp tục trải qua hàng loạt CLB như Fiorentina, Rangers, Man City, Southampton… cho đến khi giải nghệ vào năm 2006.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Chelsea 1-2 Sunderland: Cái tát của "Mèo đen" Chelsea 1-2 Sunderland: Cái tát của "Mèo đen"

    Chelsea đã mở đường cho Liverpool tiến tới chức vô địch Premier League 2013/14. Thất bại 1-2 trước Sunderland không chỉ khiến thầy trò Jose Mourinho lỡ cơ hội tái chiếm ngôi đầu, mà còn khiến họ đối mặt với nguy cơ bị Liverpool bỏ lại với cách biệt 5 điểm.

  • Chelsea: Kỳ vọng nhiều, thất vọng lớn Chelsea: Kỳ vọng nhiều, thất vọng lớn

    Trong bóng đá, chẳng phải đội bóng nào được được xếp vào diện cửa trên cũng giành được chiến thắng. Luận điểm này vừa được Sunderland chứng minh bằng chiến thắng 2-1 trước Chelsea, đội bóng được vượt trội họ về mọi mặt.

  • Liverpool: Mối nguy khi vắng Henderson Liverpool: Mối nguy khi vắng Henderson

    Jordan Henderson sẽ thụ án treo giò 3 trận bắt đầu từ trận gặp Norwich đêm nay. Việc thay thế Henderson sẽ trở thành bài toán cực khó với HLV Brendan Rodgers.

  • Arsenal hân hoan trước màn tái xuất của Oezil Arsenal hân hoan trước màn tái xuất của Oezil

    Sau hơn 1 tháng rời xa sân cỏ vì chấn thương, Mesut Oezil đã sẵn sàng trở lại thi đấu dưới màu áo Pháo thủ. Tiền vệ người Đức bị rách gân kheo ở trận gặp Bayern Munich hôm 11/3.

  • Vắng Sturridge, sống sao Liverpool? Vắng Sturridge, sống sao Liverpool?

    Virus chấn thương sẽ lấy đi của Liverpool “ngòi nổ” Daniel Sturridge và nó đồng thời đặt cho The Kop một câu hỏi: Cuộc sống của họ ra sao khi Sturridge vắng mặt?

  • Lăng kính: Xóa sạch ký ức 24 năm Lăng kính: Xóa sạch ký ức 24 năm

    Ở Cambridge, Anh có một phụ nữ tên là Kay Delaney. Năm 2012 bà bỗng trở nên nổi tiếng khắp nước Anh và cả trên thế giới sau một cú ngã. Một ngày, ở công sở, bà ngã đập đầu xuống đất vì sàn trơn. Và bỗng nhiên, tất cả ký ức từ năm 1990 trở đi bị xóa sạch trong đầu Delaney.

  • Những điểm nhấn từ trận thua của Chelsea trước Sunderland Những điểm nhấn từ trận thua của Chelsea trước Sunderland

    Sự phẫn nộ dữ dội của trợ lý Rui Faria bên phía Chelsea đã đại diện cho cảm xúc của đa số người hâm mộ họ, khi với thất bại này, hy vọng vô địch của thầy trò Jose Mourinho xem như tắt ngấm.

  • Ramires đối mặt án phạt vì tát cầu thủ Sunderland Ramires đối mặt án phạt vì tát cầu thủ Sunderland

    Tiền vệ Ramires của Chelsea đang đứng trước án phạt từ FA sau khi anh có hành động tát vào mặt tiền vệ Sebastian Larsson (Sundeland) trong trận đấu giữa 2 đội vào tối qua (19/4).

  • Ăn “đạn lạc”, trọng tài phải sớm rời sân trận Newcastle-Swansea Ăn “đạn lạc”, trọng tài phải sớm rời sân trận Newcastle-Swansea

    Trọng tài chính Chris Foy đã choáng váng khi hứng trọn trái bóng vào mặt ngay đầu trận đấu giữa Newcastle và Swansea.

  • Gerrard nén đau chiến đấu vì ngôi vô địch Premier League Gerrard nén đau chiến đấu vì ngôi vô địch Premier League

    Nếu Liverpool đăng quang ở Premier League mùa này thì thủ quân của họ là Steven Gerrard xứng đáng được tôn vinh như người hùng. Ngoài những đóng góp to lớn về mặt chuyên môn, Gerrard còn là một tấm gương sáng về tinh thần chiến đấu quên mình vì màu cờ sắc áo.

  • Góc nhà cái: Chelsea hết cửa vô địch? Góc nhà cái: Chelsea hết cửa vô địch?

    Thất bại sốc trước Sunderland ở trận đấu muộn tối qua đã khiến Chelsea không còn được đánh giá cao trong cuộc đua tới chức vô địch Premier League.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x