Đây là lần đầu tiên Ole Gunnar Solskjaer trả lời phỏng vấn trên kênh ESPN từ khi chính thức ngồi vào ghế HLV trưởng Man United! Ông cho biết là đang cố tận dụng vinh dự được góp mặt trong mùa bóng lịch sử 1998/99 để khơi dậy khí thế chiến đấu của đội nhà!
“Chúng tôi thử thách nhau cả trong buổi tập”
2 tuần đã trôi qua kể từ thời khắc Ole Gunnar Solskjaer được đôn từ vị trí tạm quyền lên thành HLV chính thức của Man United. Quãng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng đầy áp lực với Solskjaer. Khi được phóng viên hỏi về bầu không khí các buổi tập của Man United, Solskjaer đầy tự tin trả lời: “Chúng tôi thách thức lẫn nhau trong từng buổi tập”.
“Ngay cả khi tập luyện các cầu thủ cũng coi như đó là những trận chiến thật sự. Họ cũng va chạm với nhau và tự giải quyết những rắc rối bằng cách tự thống nhất các quy tắc. Đó là điều tôi rất hiếm khi chứng kiến ở các đội bóng. Tinh thần của các cầu thủ thật sự tuyệt vời”, Solskjaer nói thêm.
“Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ cá nhân nào có dấu hiệu lơ là, thả lỏng trong các buổi tập. Tôi yêu cầu các cầu thủ phải nuôi cả khát vọng chiến thắng trong quá trình tập luyện. Khát vọng là thứ cần được nuôi dưỡng ngày qua ngày cho đến khi bước vào một trận đấu cụ thể. Bạn sẽ không thể tin được về tinh thần chiến đấu của Man United”.
Theo Solskjaer thì những gì diễn ra trong các buổi tập thời gian gần đây của Man United chính là bầu không khí ông từng được trải qua ở mùa bóng lịch sử 1998/99 – mùa mà Quỷ đỏ Manchester giành cú ăn 3 gây chấn động thế giới. Tuy nhiên, Solskjaer cũng phải thực tế thừa nhận rằng: “Man United của ngày hôm nay khác với M.U 1999 về lực lượng. Câu hỏi đặt ra là làm cách nào mang M.U 1999 trở lại? Vậy nên điều trước tiên là phải khơi dậy tinh thần của năm 1999 đã”.
“Là M.U thì phải nhắm tới cái đích cao nhất”
Kết thúc những câu hỏi về sợi dây liên kết giữa năm 1999 và M.U 2019, Solskjaer được đặt những câu hỏi riêng tư hơn về áp lực và kế hoạch tương lai trên cương vị HLV chính thức của Quỷ đỏ. “Khi tôi trở lại Old Trafford, tôi nghĩ rất nhiều về cách tạo nên một đội hình chiến thắng”.
“Tôi không phải là mẫu người thích ngồi một chỗ và nghĩ ngợi về quá khứ. Tôi luôn nhắm tới tương lai. Và tôi xin một lần nữa khẳng định rằng, vì chúng tôi là Man United nên đích ngắm phải xứng đáng với tên tuổi. Man United không phải là đội bóng bước vào một mùa bóng với mục tiêu Top 4. Chúng tôi phải ngắm tới chức vô địch. Đặt những mục tiêu cao sẽ giúp cho các cầu thủ nỗ lực hơn và ý thức hơn việc họ đang chơi bóng cho CLB nào”.
Khi được hỏi về vai trò của những lời tư vấn của Sir Alex Ferguson, Solskjaer khẳng định anh tiếp thu, áp dụng nhưng không quá rập khuôn. “Tôi sử dụng một vài cách thức nói chuyện với tập thể của ông ấy. Tôi được Sir Alex dạy rằng, một HLV bước vào phòng thay đồ là phải đi cùng với một kế hoạch. Bạn không được phép hành xử theo cảm xúc vào thời điểm đó, mà phải là một kế hoạch”.
“Khi Sir Alex quát tháo học trò, thậm chí vung tay vung chân, ông làm vì một lý do nhất định chứ không bị cảm xúc chi phối. Tôi học được nhiều điều từ Sir để trở thành một HLV vừa có thể tạo dựng cái uy với học trò và cũng là mẫu HLV có thể khoác vai một cầu thủ nào đó”, Solskjaer tâm sự.
M.U “rớt hạng” ở kỷ nguyên Solskjaer! Nếu có một BXH chỉ tính từ khi Solskjaer ngồi vào ghế HLV Man United tới nay, Quỷ đỏ từng có 13 vòng liên tiếp giữ ngôi đầu. Tuy nhiên vì phong độ trồi sụt thời gian qua, M.U hiện tại đã rơi xuống thứ 3, với 35 điểm. 2 đội bóng xếp trên Man United là Liverpool và Man City.
Không phải câu chuyện về bến đỗ tương lai của Ander Herrera mà tình hình sức khỏe của anh mới khiến fan Man United thực sự đau đầu bất chấp việc Alexis Sanchez đã bình phục chấn thương.
HLV Pep Guardiola và Man City đang theo đuổi “cú ăn năm”, với 3 mục tiêu có thể kết thúc vào cuối tháng Năm tới. Phép thử trên sân của Tottenham ở tứ kết lượt đi Champions League đêm nay sẽ cho thấy liệu họ có thể hoàn tất đại mộng của mình hay không.
Cựu tiền đạo ĐT Anh Alan Shearer tin rằng, Man City sẽ không thể giành "cú ăn 4" mùa này do ở Champions League, trước mặt họ còn một thử thách quá lớn mang tên Barcelona.
Cựu đội trưởng của Man United, Gary Neville khẳng định trung vệ Virgil van Dijk của Liverpool xứng đáng nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa giải này.
Thất bại trước Everton khiến Arsenal lại bị đánh bật khỏi Top 4, nhường vị trí lại cho Chelsea, đội đã đánh bại West Ham ở trận đấu rạng sáng nay. Cuộc đua vô địch cũng như giành vé dự Champions League tại Ngoại hạng Anh đang rất kịch tính trong những vòng đấu cuối.
HLV Maurizio Sarri của Chelsea tuyên bố, mức phí 100 triệu bảng dành cho tiền vệ Eden Hazard là quá rẻ, nhưng ông đang bất lực trong việc giữ chân cầu thủ người Bỉ.
Tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa đã gửi những lời động viên tới trung vệ Nguyễn Ngọc Thắng, người phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait
Bongdaplus cập nhật diễn biến trực tiếp, tỷ số trận đấu giữa ĐT futsal Việt Nam vs ĐT futsal Trung Quốc trong khuôn khổ VCK futsal châu Á 2024 diễn ra vào lúc 14h00 chiều nay (19/04).
Trận đấu cuối cùng của Jurgen Klopp tại cúp châu Âu với tư cách HLV Liverpool đã kết thúc theo cách rất buồn. The Reds thắng mà vẫn thua, còn Mo Salah ghi bàn duy nhất nhưng vẫn không phải người hùng.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn