Vì ta… không cần nhau!

06:41 ngày 27-04-2015
Arsenal đại chiến Chelsea tối qua không chỉ là cuộc chiến giữa Jose Mourinho và Arsene Wenger, mà còn là câu chuyện về Cesc Fabregas và Arsenal.
Vì ta… không cần nhau!
Không phải ngẫu nhiên mà bên ngoài sân Emirates, một bức hình rất lớn của Fabregas đeo băng thủ quân Arsenal được treo ở một vị trí trang trọng để bất kỳ ai đến sân cũng dễ dàng thấy. Dường như, Arsenal muốn nhắc nhở: Fabregas đã và vẫn sẽ là một mảnh hồn của Pháo thủ thành London. 

Kết quả thăm dò ý kiến các fan Arsenal cũng cho kết quả là phân nửa vẫn còn yêu Fabregas. Pháo thủ khô hạn thành tích gần chục năm qua, đỉnh cao của đội bóng này chính là ngôi á quân Champions League 2006 mà trong đó “chú bé” Fabregas đã chơi cực kỳ xuất sắc, làm lu mờ cựu thủ quân Arsenal, Patrick Vieira trong màu áo Juventus. 

Từ một cậu bé trở thành một ngôi sao lớn ở đẳng cấp hàng đầu Premier League, Fabregas đã và vẫn luôn sẽ nhớ ơn Arsenal cùng Wenger. Nhưng, khi anh rời Arsenal đến với Barcelona, anh hiểu rõ: nếu vì tình cảm, nên ở lại sân Emirates, còn nếu chọn thành tích sân cỏ, bắt buộc phải rời Emirates. 

Fabregas đã đúng, dù anh phải chấp nhận là kẻ bất đắc chí. Lý do: Fabregas luôn muốn mình là số 1, ở Arsenal anh là như thế nhưng ở Barcelona, tiền vệ này thậm chí không giữ được vị trí đá chính chứ chưa nói đến việc “soán ngôi” của Messi, Xavi, Iniesta… Ở Chelsea, Fabregas cũng không thể được nói đến nhiều như Eden Hazard hay John Terry, nhưng bù lại anh đã có chiếc Cúp Liên đoàn Anh, và sắp tới sẽ là chức vô địch Premier League. Danh hiệu này, với Arsenal thì có lẽ sẽ tiếp tục là giấc mơ xa… 


Fabregas đã đúng khi rời Arsenal đến Barca, và không chọn trở lại Arsenal khi rời Barca. Ngược lại, Wenger cũng đúng khi không “ăn mày dĩ vãng”, không mua Fabregas từ Barca vì “chúng tôi đã có Oezil và Sanchez”. Hơn ai hết, Wenger hiểu rõ dù có mua được Fabregas (đồng nghĩa với việc không mua Alexis Sanchez, hoặc phải bán Oezil rồi) thì Arsenal cũng không thể vô địch Anh với những gì hiện có. Mua lại Fabregas, Arsenal chỉ chứng tỏ cho cả thế giới thấy Wenger bất lực không dám đoạn tuyệt quá khứ, không mạnh dạn đi tìm giải pháp mới với hy vọng là lối thoát cho tương lai.  

Nếu như Fabregas có 16 đường kiến tạo thành bàn ở Premier League, chắc chắn sẽ trở thành vua chuyền bóng mùa này, thì Sanchez cũng có 14 bàn và 8 đường chuyền thành bàn ở giải Ngoại hạng Anh. Nói chung, cả Arsenal lẫn Fabregas đều thành công mỹ mãn với lựa chọn của mình. 

Fabregas đã không chọn Arsenal cũng như Wenger đã từ chối cơ hội ưu tiên thương thảo với cầu thủ này khi anh muốn rời Barca. Vào lúc này, họ không còn phù hợp với nhau nữa. Hãy cứ là người tình tuyệt vời của quá khứ, còn hơn là nỗi ác mộng nếu tái hợp trong hiện tại, cũng giống mối tình của Trương Mạn Ngọc và Lương Triều Vỹ trong bộ phim thuộc hàng kinh điển “Tâm trạng khi yêu”.      

Với Arsenal và Fabregas, lúc này không còn tâm trạng để… yêu nhau nữa! Fabregas bận rộn với bước khởi đầu tuyệt vời ở Chelsea, để mùa tới đặt mục tiêu cao hơn là danh hiệu Champions League. Arsenal với kết quả đáng khích lệ mùa này sẽ làm nền tảng niềm tin cho những mục tiêu thiết thực hơn trong mùa bóng sau. 

Chính vì thế, không có gì phải cay cú mà chỉ có nụ cười, những cái ôm và lời chúc dành cho nhau sau tiếng còi mãn trận Arsenal – Chelsea. Fabregas với chiếc mặt nạ đen gớm ghiếc như kẻ ác Bane trong The Dark Knight Rises, là người nhận thẻ vàng đầu tiên (và suýt chút nữa nhận thẻ vàng thứ hai) do… lỗi ăn vạ. Không sao cả, Fabregas càng quyết tâm đánh bại Arsenal thì ngược lại cũng vậy. Ân – oán giữa hai bên sẽ còn tiếp diễn, và sẽ rất thú vị!  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • Điểm nhấn: M.U lại chết vì hàng thủ Điểm nhấn: M.U lại chết vì hàng thủ

    Sau chiến thắng 3-0 trước Tottenham vòng 29, HLV Louis van Gaal từng tuyên bố rằng, ông đã tìm ra hàng thủ tốt nhất cho Quỷ đỏ, với cặp trung vệ Smalling-Jones, 2 hậu vệ biên là Valencia-Shaw. Nhưng xem ra Van Gaal đã ảo tưởng quá nặng.

  • Mourinho châm chọc, Wenger buông súng sau đại chiến Mourinho châm chọc, Wenger buông súng sau đại chiến

    Sau trận hòa 0-0 với Chelsea, HLV Arsene Wenger của Arsenal thừa nhận chức vô địch đã thuộc về đối thủ. Trong khi đó, HLV Jose Mourinho lại buông những lời châm chọc người đồng nghiệp có biệt danh "Giáo sư".

  • PFA bầu đội hình tiêu biểu Premier League: Chelsea chiếm 6 vị trí PFA bầu đội hình tiêu biểu Premier League: Chelsea chiếm 6 vị trí

    Tối qua, Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) đã công bố Đội hình tiêu biểu của Premier League mùa giải 2014/15.

  • 01h45 ngày 28/4, Bournemouth vs Bolton: Quyết thắng vì vé thăng hạng 01h45 ngày 28/4, Bournemouth vs Bolton: Quyết thắng vì vé thăng hạng

    Càng về cuối, giải hạng Nhất Anh 2014/15 càng diễn ra hấp dẫn và đầy kịch tính. Ngoại trừ đội đầu bảng Watford đã giành vé thăng hạng Premier League sớm 1 vòng đấu (88 điểm sau 45 vòng), cơ hội giành suất thăng hạng trực tiếp còn lại đều đang mở rộng với 3 đội là Bournemouth, Middlesbrough và Norwich.

  • Arsenal 0-0 Chelsea: Lầm lỳ tới ngai vàng Arsenal 0-0 Chelsea: Lầm lỳ tới ngai vàng

    Chelsea ăn mừng như thể họ đã ngồi trên ngai vàng Premier League sau tiếng còi mãn cuộc. Rất rõ ràng, dù trình diễn lối chơi tối giản về mặt thẩm mỹ, nhưng điều quan trọng là The Blues mang lại hiệu quả tối đa: Kìm chân kẻ nổi loạn Arsenal, bỏ cách Man City 10 điểm.

  • Tường thuật Arsenal 0-0 Chelsea Tường thuật Arsenal 0-0 Chelsea

    Lần đầu tiên ở mùa giải năm nay, Arsenal bị cầm hòa không bàn thắng. Và trận hòa này cũng xem như dấu chấm hết cho hy vọng ngăn cản Chelsea của đội bóng Bắc London.

  • Everton 3-0 M.U: Xua tan ảo tưởng Everton 3-0 M.U: Xua tan ảo tưởng

    Trước khi làm khách tại sân Goodison Park, HLV Louis Van Gaal từng tuyên bố Man United có thể vô địch Premier League nếu cứ thi đấu với phong độ như thời gian gần đây. Thế nhưng, đó chỉ là sự lạc quan đến mức ảo tưởng. Quỷ đỏ vẫn còn vô số vấn đề cần chấn chỉnh, sau khi thảm bại 0-3 trước Everton.

  • Tường thuật Everton 3-0 M.U Tường thuật Everton 3-0 M.U

    M.U đã tạo ra được thế trận lấn lướt trước đội chủ nhà, song họ lại để Everton ghi được đến 3 bàn thắng do công của James McCarthy, John Stones và Kevin Mirallas. Trận thua tan nát của Quỷ đỏ khiến không ít người bất ngờ, bởi lâu nay họ vẫn thường bắt nạt được đội bóng vùng Merseyside.

  • M.U sẽ vô địch Premier League trong kỷ nguyên Van Gaal M.U sẽ vô địch Premier League trong kỷ nguyên Van Gaal

    Phát biểu trước trận đấu với Everton tối nay, HLV Louis van Gaal mạnh miệng tuyên bố M.U sẽ có danh hiệu vô địch Premier League trước khi hợp đồng của ông đáo hạn.

  • Huyền thoại M.U không tin Hazard đạt tới đẳng cấp Ronaldo Huyền thoại M.U không tin Hazard đạt tới đẳng cấp Ronaldo

    Eden Hazard cần phải “sát thủ” và “quái” hơn với các hậu vệ nếu muốn trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới, đó là nhận xét của cựu đội trưởng M.U, chuyên gia bóng đá đài Sky Sports, Gary Neville.

  • Manuel Pellegrini: Một chiến thắng, ngàn nỗi lo Manuel Pellegrini: Một chiến thắng, ngàn nỗi lo

    Dù đang có được vị thế rất tốt trong top 4 sau chiến thắng trước Aston Villa vào đêm qua, song Man City tiếp tục cho thấy sự thiếu thuyết phục trong lối chơi.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x