Rooney đang thích ứng rất tốt với cuộc sống tại Everton. Nghe có vẻ nực cười bởi đây là đội bóng thuở thiếu thời của anh nhưng đã hơn 10 năm thời điểm xa cách, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Đổi từ màu áo xanh sang đỏ, rồi lại từ đỏ về xanh diễn ra như một giấc mơ, và ở bất cứ thời điểm nào Rooney cũng đều hạnh phúc.
Đêm qua, ngày mở màn mùa giải mới, Everton tiếp đón Stoke trên sân nhà. Đây là một mùa giải nhận nhiều kỳ vọng của Everton khi họ đã chi tiêu không tiếc tiền trên TTCN. Nhưng số 10 mà họ mang về để lấp vào khoảng trống của Romelu Lukaku lại là Rooney - 31 tuổi và đang ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Dù yêu mến Rooney nhiều như thế nào, các fan Everton cũng không khỏi quan ngại về những đóng góp của thần đồng một thời, đặc biệt là khi chứng kiến những năm tháng cuối của anh trong màu áo M.U.

Rooney ghi bàn mở màn mùa giải 2017/18 cho Everton
Nhưng từ lo lắng, cảm giác đã chuyển dần sang yên tâm. Sau những cữ dượt mùa Hè khá thành công, Rooney bước vào trận đấu chính thức và tiếp tục tỏa sáng. Phút 45, chính "gã Shrek" phát động đợt tấn công rồi tự mình dứt điểm bằng một pha di chuyển vào vòng cấm, chọn điểm rơi bật lên đánh đầu chuẩn xác. Những động tác chuẩn mực nối tiếp nhau, dường như Rooney đang lấy lại phong độ.
Mặc kệ bao khó khăn vẫn đang bủa vây, Rooney chạy ra góc sân rồi trượt dài trên mặt cỏ sung sướng. Động tác ăn mừng quen thuộc đã trở thành thương hiệu ở Old Trafford bỗng tái hiện ở Goodison Park, vẫn mãnh liệt và xúc cảm như thường lệ. Có lẽ chỉ thể xác Rooney là già đi, còn tâm hồn anh thì đang trẻ lại.

Cảm xúc không thể diễn tả hết của Rooney
Sau 4.837 ngày, Rooney mới trở lại khoác áo Everton trong một trận đấu tại Ngoại hạng Anh, đây là kỷ lục mới. Chưa dừng lại ở đó, cộng cả bàn thắng vào lưới Stoke, Rooney đã góp dấu giày ở 300 pha lập công ở giải đấu cao nhất nước Anh, gồm 199 bàn và 101 kiến tạo. Chỉ có một mình huyền thoại Alan Shearer làm được nhiều hơn Rooney với 324 dấu ấn.
Để chạm tới thành tích của Shearer vẫn sẽ là một chặng đường dài. Nhưng có lẽ Rooney không mấy quan tâm tới kỷ lục, niềm vui sướng nhất với anh vào lúc này là được chơi bóng cho đội bóng thân yêu và tìm lại sự ghi nhận xứng đáng. Anh cần một con đường để đi và Everton đã toang ra cánh cửa. Chẳng cần biết chuyện sau này sẽ đi về đâu, Rooney biết rằng quyết định rời M.U là chính xác.
Có lẽ không phải tốt hay xấu mà đúng thời điểm mới là yếu tố quan trọng nhất. Rooney đã đi thật xa để trở về, không thể đòi hỏi cái kết viên mãn hơn nữa.
Lý do Rooney sẽ giúp Everton bước lên tầm cao mới |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |