
Đã đến lúc hạ bệ Neymar?
Liệu chúng ta có cần phải nghĩ về Neymar nữa không? Neymar còn là “vấn đề” không? Câu trả lời là có. Chúng ta đang sống trong một Thế Giới Đa Khủng Hoảng (Polycrisis World), và Neymar vẫn là cầu thủ tiêu biểu nhất của thời đại đa khủng hoảng ấy, người hiện đang bước vào quãng lảo đảo cuối cùng trong đường cong câu chuyện sự nghiệp của chính mình.
Trong một phiên bản khác của hiện tại, Neymar lẽ ra đang thi đấu tại sân Emirates của Arsenal gặp Senegal vào thứ Bảy, trong một trong số ít trận đấu còn lại của Brazil trước World Cup mùa hè tới.
Thay vào đó, anh đã dành cả tuần bị lưu đày vào một dạng “ngục tối giận dữ trên internet”, bị xua đuổi bởi các đoạn clip từ trận tái xuất trong màu áo Santos, đội bóng phạm sai lầm tệ hại khi ký hợp đồng với Neymar hồi tháng Giêng và giờ đang đối mặt nguy cơ xuống hạng khi còn 6 trận nữa.
Các đoạn clip trải dài từ: Neymar sút hụt khi đối mặt khung thành; Neymar biểu diễn kỹ thuật chậm chạp và tệ hại; cho đến Neymar trở thành một gã đồng đội thực sự khó chịu, trông như thể đang bị gắn vào một máy điện giật không dây khiến anh liên tục vung tay vào các đồng đội ngày càng rũ rượi của mình.

Có lúc anh đi bộ từ giữa sân về, trông như ông thầy thể dục kinh khủng nhất thế giới đang mắng các hậu vệ vì dám phá bóng dài, rồi anh “làm mẫu” bằng một đường chuyền ngắn cho trung vệ, người ngay lập tức… phang bóng lên phía trên theo phong cách bi hài.
Anh thậm chí còn