Sự việc bắt đầu tồi tệ khi Atletico PR có được bàn thắng mở tỉ số ở phút thứ 5. Khi đó, CĐV hai bên đã có những hành động khiêu khích và chỉ vài phút sau, bạo động đã bùng phát. Dù cảnh sát đã ngăn cản bằng cách bắn đạn cao su nhưng các hooligan hai đội vẫn hăng máu lao vào "tẩn" nhau.
Sau 1 tiếng 10 phút, tình hình mới được kiểm soát và trận đấu lại diễn ra bình thường. Theo thông báo của cảnh sát, có 3 người phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, trong đó có một người đang đối mặt với tử thần.

Kết thúc trận đấu, Atletico PR thắng Vasco da Gama 5-1, qua đó giành quyền tham dự Copa Libertadores. Trong khi đó, Vasco da Gama không giành được điểm nào và phải xuống hạng.
"Đây là điều thật tồi tệ", Adilson Batista - HLV Vasco da Gama chia sẻ. "Thật buồn khi nhìn thấy những hình ảnh như thế này ngay trước khi World Cup diễn ra ở Brazil. Tôi bị sốc và không nghĩ bóng đá còn là môn thể thao ở Brazil".
Trả lời phỏng vấn sau trận, hậu vệ Luis Alberto của Atletico cho biết: "Tôi thấy một CĐV đánh gục đối phương bằng một thanh gỗ. Sau bao năm chơi bóng, tôi chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào kinh hoàng đến vậy".
Những hình ảnh bạo loạn trong trận Atletico PR và Vasco da Gama





VIDEO: Bạo loạn trong trận Atletico PR và Vasco da Gama





VIDEO: Bạo loạn trong trận Atletico PR và Vasco da Gama
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY |