HLV Hàn Quốc: 'Thắng Việt Nam dễ hơn tôi nghĩ'

HLV Kim Hak Bum cho biết chiến thắng trước Olympic Việt Nam tại bán kết ASIAD 18 dễ dàng hơn suy nghĩ ban đầu của ông.
HLV Hàn Quốc: 'Thắng Việt Nam dễ hơn tôi nghĩ'

“Trận đấu này nhẹ nhàng và dễ dàng hơn dự đoán ban đầu của tôi”, HLV Kim Hak Bum chia sẻ sau trận thắng Olympic Việt Nam

Olympic Hàn Quốc có sự khởi đầu không thể thuận lợi hơn khi vượt lên dẫn trước Olympic Việt Nam 2-0 trong hiệp 1 bằng các bàn thắng của Lee Seung Woo và Hwang Ui Jo. Sang hiệp 2, cầu thủ có biệt danh “Messi Hàn Quốc” Lee Seung Woo hoàn tất cú đúp bàn thắng khi nâng tỷ số lên 3-0. Olympic Việt Nam chỉ có bàn thắng danh dự nhờ pha sút phạt đẹp mắt của cầu thủ vào sân thay người - Trần Minh Vương.

“Tôi lấy làm tiếc cho HLV Park Hang Seo. Việt Nam mắc vài lỗi nhưng đây là trận đấu tốt của họ”, HLV Kim Hak Bum bày tỏ.

Olympic Hàn Quốc thắng 3-1 Olympic Việt Nam - Ảnh: Đức Cường

Nói về vai trò của Son Heung Min trong trận đấu với Olympic Việt Nam, HLV Kim Hak Bum cho biết việc tiền vệ thủ quân này không ghi bàn không phải vấn đề. Quan trọng là những gì anh đóng góp vào lối chơi chung của đội nhà trong những phút xuất hiện trên sân.

“Son hôm nay không ghi bàn, nhưng điều đó tôi nghĩ không quan trọng. Cậu ấy là đội trưởng nên rất được cả đội tín nhiệm. Son có thể chơi thoải mái hai biên, nhưng khi vào giữa cũng ổn với nhiệm vụ kết nối các đồng đội”, HLV Kim Hak Bum bảo vệ học trò sau trận đấu.

Olympic Việt Nam 1-3 Olympic Hàn Quốc
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x