Mạnh lên, nhưng đẳng cấp là chưa đủ
Rạng sáng 12/10, Indonesia thua 0-1 trước Iraq. Hai cầu thủ cùng một thành viên của ĐT Indonesia công kích trọng tài Ma Ning dẫn tới chịu thẻ đỏ liên tiếp sau trận. Cổ động viên đất nước này ném vật thể lạ cùng chai lọ xuống sân, với đích đến là “vua áo đen” người Trung Quốc. Họ cho rằng trọng tài Ma Ning đã ưu ái Iraq, đặc biệt là tình huống không cho Indonesia được hưởng quả phạt đền ở phút bù giờ cuối trận.
Nhưng hậu vệ Kevin Diks bên phía Indonesia thực sự đã phạm lỗi cao chân, trước khi cầu thủ Iraq có phản ứng thúc cùi chỏ xấu chơi trong vòng cấm địa. Trọng tài Ma Ning không sai về luật, và ban huấn luyện cùng giới truyền thông Indonesia bắt đầu phải thừa nhận một thực tế. Đó là đại diện đến từ Đông Nam Á vẫn chưa đủ đẳng cấp để chen chân vào giấc mơ World Cup, bất chấp châu Á mở rộng từ 4 lên 8,5 suất tranh tài.
“Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều nhằm đạt được mục tiêu, nhưng thất bại”, Patrick Kluivert - danh thủ từng cùng Hà Lan vào đến bán kết World Cup 1998 cay đắng thừa nhận. “Thật khó chấp nhận giấc mơ World Cup tan biến sau tất cả những nỗ lực chăm chỉ này”. Báo điện tử Bola của Indonesia dẫn lời chủ tịch Liên đoàn Bóng đá