Bóng Đá Plus trên MXH

Kết quả Buriram United 3-3 CAHN (tổng tỷ số 5-5; Pen: 3-2): Cầm vàng lại để vàng rơi 

13 giờ trước
Đã có lúc chiếc cúp vô địch giải CLB Đông Nam Á 2024/25 tưởng như đã nằm trong tay sau khi dẫn đến 2 bàn ở lượt về, nhưng rút cuộc CAHN đã đánh mất vào tay Buriram United một cách đáng tiếc.

    Việt Anh đá hỏng quả 11m cuối cùng của CAHN

    Bàn thắng 

    Buriram: Zulj (83’), Crispin (90+8’), Bissoli (102’);

    CAHN: Cao Quang Vinh (15’), Artur (40’, pen), Alan (117’)

    VIDEO: Buriram 2-2 (HP: 1-1, pen: 3-2) Công an Hà Nội


    Chơi trên sân nhà đầy ắp khán giả (31.290 khán giả) nên Buriram United muốn giải quyết trận đấu trong 90 phút. Đại diện của Thai League hẳn nhiên không từ bỏ bất cứ tình huống nào có thể tấn công, trực chỉ về phía cầu môn của CAHN để tìm kiếm bàn thắng. Nhưng cơn mưa nặng hạt khiến mặt sân sũng nước đã ảnh hưởng lớn đến các miếng tấn công của chủ nhà và tất nhiên cả với đội khách. Trước những bất lợi về thời tiết, sức ép từ chủ nhà, CAHN vẫn tổ chức trận đấu rất tỉnh táo.

    Đầu tiên là các pha tổ chức tấn công của đoàn quân ông Mano Polking. Phút 15, một màn phối hợp rất đẳng cấp của đội khách đã xé toang hàng thủ của Buriram. Alan, Quang Hải có pha bật nhả để Cao Quang Vinh thoát xuống trống trải trước khi tung cú sút chéo góc, ghi bàn thắng mang đến lợi thế cho CAHN.

    Bất ngờ bị nhận bàn thua, Buriram lại đẩy cao tốc độ trận đấu để tiếp cận cầu môn của đội khách. Nhưng khi chưa có bàn gỡ, họ tiếp tục bị dội thêm một gáo nước lạnh. Nhận thông tin từ tổ tư vấn, trọng tài chính xem lại VAR và xác định, Zulj đã đạp thẳng vào chân Hugo Gomes trong vòng cấm nên cho CAHN hưởng quả 11m. Trên chấm phạt đền, Artur đã không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn thắng nhân đôi lợi thế cho đội nhà ở phút 40.

    Nguyễn Filip đã có 1 trận đấu cực kỳ xuất sắc, đẩy 2 quả 11m nhưng vẫn chỉ về nhì

    Sức ép khủng khiếp là điều có thể miêu tả về khí thế tấn công của Buriram trước CAHN sau từng thời điểm bị lún sâu vào thế khó khăn. Cao Quang Vinh, Artur lập công nhưng cầu thủ chơi xuất sắc nhất của CAHN trong 53 phút đầu tiên phải nhắc đến là thủ môn Nguyễn Filip. Trong một hiệp đấu xuất sắc, thủ thành này như có… mắt thần để quan sát, từ đó đưa ra những phản xạ cứu thua tuyệt vời cho đội nhà. Chỉ tính riêng 8 phút bù giờ của hiệp 1, Nguyễn Filip đã cứu đến 3 bàn thua trông thấy để đảm bảo cho mành lưới của đội nhà trong suốt hiệp đầu tiên. 

    Không còn gì để mất, Buriram tiếp tục gia tăng sức ép về phía cầu môn của CAHN. Với lợi thế 2 bàn đã dẫn sau hiệp 1, đoàn quân của ông Mano Polking chơi tự tin, bình tĩnh trong các pha tranh chấp để từ đó hạn chế đáng kể các khoảng trống trong hệ thống phòng thủ của đội chủ nhà. Dù phải chịu sức ép lớn nhưng CAHN vẫn đứng vững trong hơn 2/3 thời gian của nửa sau trận đấu. Tuy vậy, các học trò của ông Mano Polking cuối cùng cũng đã để vuột chiến thắng một cách đáng tiếc. 

    Phút 83, Buriram tổ chức pha hãm thành dồn dập để Zulj tung cú sút rất đẹp, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Ở phút bù giờ thứ 8, Crispim ghi siêu phẩm bằng một cú sút phạt trực tiếp như búa bổ, đưa bóng chạm mép dưới xà ngang đi vào lưới, cân bằng tỷ số 2-2 cho đội chủ nhà. 

    Artur và đồng đội không thể có niềm vui trọn vẹn

    Sau 2 trận chính thức, 2 đội hòa nhau với tỷ số 4-4 nên trận đấu buộc phải bước vào 2 hiệp phụ. Ở phút 102, Tuấn Dương để bóng chạm tay trong vòng cấm, dẫn đến quả 11m. Bissoli đã không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 cho chủ nhà. Nhưng đến phút 117, Alan bật cao đánh đầu quân bình tỷ số 3-3 cho CAHN, đưa trận đấu đến loạt luân lưu may rủi. Tại đây, Buriram United đã giành chiến thắng với tỷ số 3-2, qua đó giành chức vô địch! 

    Đội hình thi đấu 

    Buriram: Chatchai, Sasalak, Pansa, Theerathon (Phitiwat, 63’), Bissoli, Supachai, Crispim, Dion Cools, Dougall, Zulj, Boakye. 

    CAHN: Nguyễn Filip, Quang Vinh, Đình Trọng (Nguyễn Văn Đức, 96’), Hugo Gomes, Việt Anh, Vitao (Phan Văn Đức, 96’), Leo Artur (Xuân Thịnh, 72’- Tuấn Dương, 90+3’), Thành Long (Văn Toản, 89’), Quang Hải, Văn Đô, Alan.

    Phan Hồng • 13 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay