Theo dõi thông tin

Kết quả Indonesia 2-2 Thái Lan (luân lưu: 4-2): Indonesia lên ngôi vô địch sau loạt ‘đấu súng’ cân não

Kết quả Indonesia vs Thái Lan ở chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 Division 1 đã được quyết định, với chiến thắng thuộc về Indonesia sau loạt “đấu súng” cân não, sau khi hoà 2-2 ở các hiệp đấu chính và phụ…

    Pha tranh bóng quyết liệt của cầu thủ hai đội. Ảnh: Đức Cường

    Tỷ số Indonesia 2–2 Thái Lan (luân lưu: 4-2)

    Bàn thắng
    Indonesia: Dean james (84’), Baggott (116’)
    Thái Lan: Sanrol (87’), Chamratsamee (111’)

    Thẻ đỏ
    Thái Lan: Mickelson (2 TV: 76’ và 81’)

     

    Đã khá lâu Indonesia chưa giành ngôi vô địch Đông Nam Á, nên họ đang rất muốn thắng ở trận chung kết này hòng giữ cúp vô địch FIFA khu vực Đông Nam Á ở lại sân nhà Gelora Bung Karno. Trong khi đó, Thái Lan cũng đã 4 năm rồi chưa đăng quang ngôi vô địch khu vực, nên cũng khát thắng hơn bao giờ hết. Do đó, cả hai đội đã đẩy nhanh tốc độ trận đấu ngay từ đầu, với những pha ăn miếng trả miếng về phía khung thành của nhau.

    Trận này, Indonesia tung ra đội hình với hơn phân nửa là cầu thủ mang dòng máu châu Âu, trong lúc lực lượng của Thái Lan hầu hết là những gương mặt bản địa. Vì thế, đội chủ nhà đã tận dụng sự cao to về thể hình và vượt trội về thể lực để tạo sức ép về phía khung thành của đối thủ. 

    Sức ép đã được các cầu thủ Indonesia tại ra, nhưng họ đã không thể ghi bàn trong hiệp 1. Ảnh: đức Cường

    Trong 15 phút đầu, sức ép đã liên tục được đội chủ nhà tạo ra, nhưng Thái Lan lại là đội có cơ hội nguy hiểm đầu tiên, khi Chanathip có cú dứt điểm khá hiểm hóc về khung thành của Indonesia ở phút 18, tiếc là bóng lại bay lên trời. Ngay sau đó là màn đáp trả của Indonesia và cú dứt điểm của đội chủ nhà cũng thiếu chuẩn xác. 

    Sau tình huống ấy, sức ép liên tục được đội chủ nhà xứ vạn đảo tạo ra, nhưng hàng thủ của Thái Lan vẫn chống trả rất rất quyết liệt và giúp thủ thành Anuin giữ vững mành lưới. Ở chiều ngược lại, Thái Lan vẫn có những pha phản công hiệu quả, khiến hơn 75 ngàn khán giả có mặt trên khán đài phải toát mồ hôi hột.

    Màn không chiến của cầu thủ hai đội. Ảnh: Đức Cường

    Vào hiệp 2, Thái Lan đã có cơ hội đầu tiên để ghi bàn, nhưng Supachai đã bỏ lỡ cơ hội rất đáng tiếc. Ngay sau đó, đôi chủ nhà lại bắt đầu nắm lại thế trận và liên tiếp dồn ép trên phần sân của đội khách. Dẫu vậy, có cảm giác sự cầu kỳ và cả những màn đột phá mang nhiều tính cá nhân nên vẫn chưa giúp cho Indonesia có bàn thắng, dẫu có nhiều cơ hội.

    Cho đến phút 70, cả hai đội đều có cơ hội để ghi bàn, nhưng điều đó vẫn chưa đến khiến các khán giả rất sốt ruột, dẫu Indonesia nắm thế trận và chơi tấn công nhiều hơn. Phút 82, Thái Lan phải chơi thiếu người khi hậu vệ Mickelson nhận thẻ vàng thứ phải rời sân, trong lúc Indonesia được hưởng quả đá phạt. 

    Niềm vui của cầu thủ Thái Lan ghi có bàn thắng. ảnh: Đức Cường

    Cũng từ tình huống đá phạt ngay phát khu vực cấm địa, Indonesia đã có bàn mở tỷ số và người lập công là Dean James. Tuy nhiên, niềm vui của chủ nhà Indonesia không kéo dài quá lâu, vì phút 84 Thái Lan đã có bàn cân bằng 1-1 từ cú dứt điểm của Sanrol từ pha phối hợp nhanh cùng đồng đội. Với tỷ số hoà 1-1, cả hai đội đã bước vào 2 hiệp đấu phụ. 

    Do chơi thiếu người, nên Thái Lan phải chịu sức ép rất lớn đến từ đội chủ nhà trong hiệp phụ. Ở chiều ngược lại, dẫu phải chơi lùi sâu để phòng ngự, nhưng đội khách Thái Lan vẫn tận dụng những cơ hội để ra đòn phản công. Phút 111, bàn thắng đã bất ngờ đến với Thái Lan. Từ pha mất bóng của hậu vệ Indonesia, Chamratsamee đã cướp được bóng rồi tung cú dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1 cho Thái Lan.

    Sự tiếc nuối của cầu thủ Indonesia khi bỏ lỡ cơ hội ăn bàn. ảnh: Đức Cường

    Dẫu thế, niềm vui của người Thái cũng không kéo dài quá lâu, vì chỉ sau đó vài phút, cầu thủ Baggott đã đệm bóng cận thành cân bằng 2-2 cho Indonesia trong sự vỡ oà vui sướng từ các khán đài. Hoà 2-2 ở hiệp đấu chính và hiệp phụ, cả hai đội đã phải tiến vào loạt sút luân lưu cân não. Kết quả, sai lầm của thủ quân Sarach Yooyen cùng sự xuất sắc của thủ thành Audero đã giúp Indonesia lên ngôi vô địch sau khi thắng 4-2 ở loạt sút luân lưu cân não. Một kịch bản tuyệt đối điện ảnh!

    Đội hình thi đấu

    Indonesia: Audero, Kevin Diks, Baggott, Hubner (Pattynama, 101’), Vickery (Ridho, 60’), Pelepessy, Oratmangoen (Jenner, 65’), Verdonk (Vikri, 101’), Romeny, Thom Haye (Dean James, 46’), Lee Baker.
    Thái Lan: Anuin, Bureerat (Choolthong, 53’), Manuel Bihr, Sayriya, Mickelson, Supachai Jaided (Yodsangwai, 79’), Khamyok (Sanrol, 79’), Sarach Yooyen, Kritsada Kaman (Chamratsamee, 91’), Chanathip Songkrasin (Seksan Ratree, 62’), Teerasak Poeiphimai (Soonsup Bell, 62’).

    Đỗ Tuấn • 27 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay