Ghi chép

Olympic Việt Nam: Tình yêu không có khoảng cách

Trận đấu mở màn bảng D của ASIAD 2018 giữa Olympic Việt Nam và Olympic Pakistan diễn ra tại Cikarang, cách thủ đô Jakarta khoảng 60-70 km. Nhưng không vì thế mà thầy trò HLV Park Hang Seo cảm thấy cô đơn khi họ vẫn nhận được sự tiếp sức rất lớn của NHM quê nhà.
Olympic Việt Nam: Tình yêu không có khoảng cách
16h00 trận đấu mới diễn ra, nhưng trước đó khoảng gần 2 giờ đồng hồ, một nhóm khoảng hơn hai chục CĐV Việt Nam đã đổ bộ về sân Wibawa Mukti để tiếp lửa cho đội quân của thầy Park. Trong số này, ngoài những nhân viên đang công tác, làm việc tại thủ đô Jakarta, còn có sự xuất hiện của rất nhiều CĐV đã lặn lội từ Việt Nam sang Indonesia để sát cánh cùng Olympic Việt Nam.

Với những dụng cụ cổ vũ quen thuộc như cờ, băng rôn và kèn trống, nhóm CĐV trong trang phục áo đỏ truyền thống đã làm náo loạn một góc khán đài B của sân Wibawa Mukti. Trong suốt trận đấu, họ hò hét cổ vũ đội nhà mà không cảm thấy mệt. Trên khán đài, liên tục hai tiếng: “Việt Nam” được nhóm các CĐV ít ỏi này hô vang. Điều đó tiếp thêm rất nhiều sức mạnh tinh thần cho học trò HLV Park Hang Seo thi đấu ở dưới sân.


Chia sẻ với chúng tôi, diễn viên nổi tiếng Hiếu Hiền cho biết: “Tôi rất vui vì có mặt ở đây để trực tiếp cổ vũ Olympic Việt Nam thi đấu. Nhìn các tuyển thủ nỗ lực trong từng pha bóng và có được chiến thắng trong trận ra quân, tôi thực sự cảm thấy rất hạnh phúc”.

Ngoài diễn viên Hiếu Hiền, sân Wibawa Mukti chiều qua còn đón tiếp những CĐV đặc biệt của Olympic Việt Nam. Họ là bố mẹ của các cầu thủ Xuân Trường, Văn Toàn và Văn Thanh. Để tiếp lửa cho các con ở giải đấu lần này, các gia đình của nhóm cầu thủ đang thi đấu ở HAGL đã vượt quãng đường dài từ quê nhà để sang Indonesia xem Olympic Việt Nam thi đấu. Nhưng đáng tiếc là do hành trình di chuyển quá dài, lại mất thời gian do bị tắc đường trong quá trình đi từ sân bay ở thủ đô Jakarta đến Cikarang nên họ chỉ có thể vào sân khi trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Pakistan sắp kết thúc. 

“Chúng tôi không kịp xem từ đầu trận đấu vì quãng đường di chuyển dài nên đến sân muộn”, ông Nguyễn Văn Tạo, bố của tiền đạo Nguyễn Văn Toàn chia sẻ.

Không thể xem con trai cùng các đồng đội thi đấu trọn vẹn, nhưng việc Olympic Việt Nam có 3 điểm ngày ra quân phần nào giúp họ quên hết mệt mỏi sau hành trình dài di chuyển từ Việt Nam sang Indonesia.

Xuân Trường dính chấn thương cổ chân
Sau pha va chạm với một cầu thủ Olympic Pakistan, Lương Xuân Trường đã không may dính chấn thương cổ chân. Tiền vệ này sau đó đã phải rời sân nghỉ sau khi hiệp 1 khép lại, nhường vị trí cho Đỗ Hùng Dũng. 


Theo chẩn đoán của các bác sỹ, Xuân Trường đã chấn thương ở bàn chân. Tuy vậy, chấn thương này nhiều khả năng không đáng ngại, bởi sau trận đấu Xuân Trường vẫn có thể di chuyển bình thường để ra nói chuyện với bố mẹ từ quê nhà sang cổ vũ anh và các đồng đội thi đấu.

Thầy Park “soi” đối thủ
Thay vì ra về sau khi trận đấu với Olympic Pakistan khép lại, HLV Park Hang Seo cùng hai trợ lý Lư Đình Tuấn và Lee Young Jin đã nán lại khán đài để theo dõi trận đấu giữa Olympic Nhật Bản và Olympic Nepal. Trong suốt 90 phút trận đấu đó, thầy Park cùng các cộng sự liên tục ghi chép những thông tin về đối thủ sắp tới. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x