Sau nghỉ Hè là… tập chạy
Những ngày nghỉ Hè đã kết thúc. Trở lại đội bóng tập trung sau những ngày tranh thủ nạp “Vitamin Sea”, các cầu thủ lập tức bị… “trầm cảm”. Nguyên nhân xuất phát từ những bài kiểm tra thể lực quá khủng khiếp của các HLV. Trong đó, đa số cầu thủ đều sợ… chết khiếp trước những bài chạy bắt buộc để ban huấn luyện có thể đánh giá mức độ thể lực của từng người sau quãng thời gian dài xả hơi.
Bây giờ, công nghệ hiện đại đã được áp dụng vào tập luyện. Các cầu thủ không còn phải nghe những tiếng “bíp bíp” ám ảnh. Nhưng họ lại phải đối mặt với nỗi sợ hãi khác. Đó là tiếng la hét, quát tháo từ những ông thầy còn khó tính hơn… mẹ chồng. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn cách đây 1 năm, tiền đạo Mohamed Salah từng phải thốt lên rằng, anh bị ám ảnh bởi những tiếng gào thét “cố lên. Tiếp tục cố gắng lên” từ ông thầy Arne Slot trong các buổi tập chạy.
Dưới thời của HLV tiền nhiệm Jurgen Klopp, các cầu thủ Liverpool được làm quen với bài kiểm tra mang tên “lactate”. Đó là bài test thể lực vô cùng khắc nghiệt, khiến hầu hết những kẻ bị “tra tấn” thường xuyên… nôn khan. Cụ thể, cầu thủ phải chạy vòng quanh sân tập, tốc độ tăng dần đều giống như những bài kiểm tra nhịp tim. Ngay sau đó, nhân viên y tế chọc vào tai cầu thủ để lấy mẫu máu. Nếu độ lacteta cao nghĩa là cầu thủ còn mệt mỏi, chưa thực sẵn sàng cho mùa giải mới, C&o