Ở bảng J vòng loại EURO 2024, Bồ Đào Nha là đội bóng duy nhất duy trì được thành tích toàn thắng sau 4 lượt đầu. Theo lịch trình, họ sẽ làm khách của Slovakia vào ngày 9/9 trước khi tiếp đón Luxembourg 3 ngày sau đó. Do Slovakia đang đứng thứ 2 trong bảng và chỉ kém Bồ Đào Nha có 2 điểm, họ là đối thủ mà Ronaldo và các đồng đội của anh phải hết sức dè chừng trong trận đấu tới.
Hồi tháng 6 năm nay, Ronaldo đã cán mốc 200 lần khoác áo ĐTQG khi tham dự trận Bồ Đào Nha thắng Iceland 1-0 ngay trên sân khách. Kỳ tích của CR7 càng đáng nhớ và ý nghĩa hơn khi anh chính là người ghi bàn duy nhất ở phút 89 giúp đội bóng áo bã trầu kiếm được 3 điểm trọn vẹn.
Với việc Ronaldo vẫn đang rất sung sức, số lần khoác áo ĐTQG của anh chưa biết đến khi nào mới có điểm dừng. Xét về phong độ, Ronaldo được HLV Martinez triệu tập là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng chứ không có chuyện tân HLV ĐT Bồ Đào Nha dành cho cựu tiền đạo MU sự ưu ái. Nên biết, trong 2 trận đấu gần đây ở cấp độ CLB, Ronaldo đã thi đấu bùng nổ khi đóng góp cho Al Nassr tới 5 bàn.
Đáng chú ý, ngoài Ronaldo còn có 2 cầu thủ người Bồ Đào Nha đang chơi bóng ở Saudi Arabia cũng có mặt ở đợt tập trung lần này là Otavio (Al Nassr) và Ruben Neves (Al-Hilal). Ở một diễn biến khác, HLV Martinez song song với việc đặt niềm tin vào cựu binh Ronaldo còn gây bất ngờ khi cho gọi Toti. Đây là trung vệ 24 tuổi của Wolves mới lần đầu được lên tuyển.
Danh sách ĐT Bồ Đào Nha được triệu tập cho 2 trận gặp Slovakia và Luxembourg
Thủ môn: Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolves), Rui Patricio (Roma).
Hậu vệ: Diogo Dalot (MU), Nelson Semedo (Wolves), Joao Cancelo (Man City), Danilo Pereira (PSG), Ruben Dias (Man City), Antonio Silva (Benfica), Goncalo Inacio (Sporting Lisbon), Toti (Wolves).
Tiền vệ: Joao Palhinha (Fulham), Ruben Neves (Al-Hilal), Bruno Fernandes (MU), Otavio (Al-Nassr), Vitinha (PSG), Bernardo Silva (Man City).
Tiền đạo: Ricardo Horta (Braga), Rafael Leao (AC Milan), Joao Felix (Atletico Madrid), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Pedro Neto (Wolves), Goncalo Ramos (PSG), Diogo Jota (Liverpool).