Theo dõi thông tin

Top 10 ngôi sao đang mắc kẹt trên ghế dự bị

Bóng đá đôi khi thay đổi vị thế của một ngôi sao nhanh đến khó tin. Mới mùa trước còn là trụ cột hoặc được đặt rất nhiều kỳ vọng, nhưng bước vào mùa giải 2026/27, 10 cái tên dưới đây lại đang phải vật lộn để tìm một suất trong đội hình chính.

    1
    Eberechi Eze (Arsenal)

    Eze gia nhập Arsenal trong mùa Hè 2026 sau quãng thời gian nổi bật tại Crystal Palace, nhưng anh đã và tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm một chỗ đứng trong đội bóng. Tiền vệ người Anh chưa đá chính một trận nào tại Premier League mùa này và mới có 85 phút thi đấu, tức chưa đủ một trận trọn vẹn.

    Lần duy nhất Eze được chơi nhiều là trận đấu ở Cúp Liên đoàn gặp Ipswich, khi đó anh có 76 phút trên sân. Còn tại Premier League, cơ hội dành cho anh rất hạn chế. Khi Martin Odegaard vẫn giữ vai trò quan trọng, Tzolis chiếm vị trí bên cánh trái và Merino đã trở lại trạng thái sung sức, Eze đang phải cạnh tranh với quá nhiều lựa chọn.

    2
    Alejandro Balde (Barca)

    Có thời điểm Balde được xem là một trong những hậu vệ trái trẻ triển vọng nhất châu Âu, thậm chí nhận được sự ủng hộ để cạnh tranh giải Golden Boy. Nhưng hiện tại, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Barcelona lại chỉ đang đứng thứ ba trong danh sách lựa chọn ở vị trí của mình.

    Balde mới có 12 phút trên mọi đấu trường mùa này. Barcelona đã giữ João Cancelo bằng một bản hợp đồng dài hạn, trong khi HLV Hansi Flick còn thử nghiệm Xavi Espart ở vị trí hậu vệ trái và cả hai đều đang đứng trước Balde trong thứ tự lựa chọn.

    Balde từng cân nhắc rời Barcelona trong mùa Hè, khi MU được cho là quan tâm đến anh. Việc tiếp tục ở lại Camp Nou vì thế có thể trở thành quyết định khiến hậu vệ này phải suy nghĩ lại nếu tình hình không thay đổi.

    3
    Trent Alexander-Arnold (Real Madrid)

    Trent đến Real Madrid với rất nhiều kỳ vọng, đặc biệt sau khi Dani Carvajal rời đội bóng. Nhiều người cho rằng cánh phải sẽ nghiễm nhiên thuộc về hậu vệ người Anh, nhưng Real Madrid lại có một tính toán khác khi đưa Denzel Dumfries về trong mùa Hè.

    Trent mới đá chính 3 trong 7 trận của Real Madrid mùa này. Một lần được thử nghiệm ở vị trí khác cũng không mang lại kết quả đủ thuyết phục để HLV tiếp tục phương án đó.

    Đáng chú ý hơn cả là trận derby Madrid. Trent không được sử dụng dù đây là một trong những trận đấu lớn nhất từ đầu mùa. Với một cầu thủ từng được xem là sự lựa chọn hàng đầu ở Liverpool và được kỳ vọng rất nhiều khi đến Madrid, việc phải ngồi ngoài trong những trận cầu lớn là tín hiệu khó bỏ qua.

    4
    Endrick (Real Madrid)

    Endrick từng gây ấn tượng trong thời gian thi đấu cho Lyon theo dạng cho mượn và được kỳ vọng sẽ có vai trò lớn hơn tại Real Madrid mùa này. Tuy nhiên, chấn thương khiến anh phải chờ đến đầu tháng 9 mới trở lại, và sau đó cơ hội cũng không xuất hiện.

    Kể từ khi bình phục, Endrick mới thi đấu 4 phút trong tổng số 360 phút tối đa. Tệ hơn, tiền đạo mới được mua về từ mùa Hè Carlos Espí dường như đang được ưu tiên hơn anh trong thứ tự lựa chọn tiền đạo. Và thực tế là Espí đã luôn nắm bắt rất tốt cơ hội của mình khi ghi được những bàn thắng quan trọng từ ghế dự bị, khiến cơ hội của Endrick càng thêm hiếm hoi.

    Với một cầu thủ trẻ từng được Real Madrid đặt rất nhiều kỳ vọng, bài toán lúc này không chỉ nằm ở việc chờ cơ hội. Endrick cần tận dụng mọi phút giây được ra sân để thu hẹp khoảng cách và vượt qua những người cạnh tranh, còn nếu không, rời Bernabeu là giải pháp duy nhất.

    5
    Benjamin Sesko (MU)

    Sesko đến United với mức phí chuyển nhượng hơn 76 triệu euro cùng kỳ vọng rất lớn. Anh đã thể hiện được phần nào tiềm năng ở mùa giải đầu tiên, vì thế việc anh chưa đá chính một trận Premier League nào mùa này trở thành một trong những câu chuyện gây chú ý.

    Tiền đạo người Slovenia mới chỉ có 76 phút ra sân tại giải Ngoại hạng Anh từ đầu mùa. HLV Carrick đang ưu tiên Matheus Cunha cho vị trí số 9, đẩy Sesko lên ghế dự bị trong phần lớn các trận đấu. 

    Cơ hội hiếm hoi đến ở Cúp Liên đoàn, khi Sesko được đá chính trước Brighton. Và chứng kiến những gì mà Sesko thể hiện trong trận đấu này, nhiều CĐV của Quỷ đỏ hiểu vì sao Carrick chưa tin tưởng anh.

    6
    Jeremie Frimpong (Liverpool)

    Frimpong đá chính hai trận đầu mùa cho Liverpool, nhưng sau đó vị trí của anh bắt đầu lung lay. Ronald Araújo được đẩy từ vị trí trung vệ ra đá hậu vệ phải và nhanh chóng chiếm được niềm tin của HLV Andoni Iraola.

    Kể từ đó, Frimpong gần như biến mất khỏi đội hình của Liverpool ở Premier League. Cựu cầu thủ Leverkusen chỉ có 18 phút trong 3 trận gần nhất của Liverpool ở giải đấu hạng cao nhất nước Anh.

    Đây là một sự thay đổi rất nhanh đối với cầu thủ vốn được kỳ vọng tạo ra khác biệt nhờ tốc độ và khả năng tấn công. Nhưng trong một đội bóng có nhiều lựa chọn, chỉ vài trận không thuyết phục cũng đủ khiến vị trí của một cầu thủ bị đảo lộn.

    7
    Destiny Udogie (Tottenham)

    Udogie từng là lựa chọn quen thuộc ở vị trí hậu vệ trái của Tottenham, nhưng sự xuất hiện của Andy Robertson hồi mùa Hè đã thay đổi hoàn toàn vị thế của anh trong đội.

    Cầu thủ người Italia mới đá chính một trận Premier League mùa này và không được sử dụng ở cả hai trận gần nhất. Tổng thời gian thi đấu của anh tại giải Ngoại hạng mới dừng ở con số 87 phút.

    Khó khăn của Udogie còn nằm ở việc Tottenham đã bị loại khỏi một đấu trường cúp. Khi số trận để xoay tua giảm xuống, cơ hội dành cho những cầu thủ dự bị như Udogie cũng trở nên ít hơn. Nếu không có thay đổi về phong độ hoặc nhân sự trong thời gian tới, anh có thể còn phải ngồi dự bị dài dài.

    8
    Viktor Gyokeres (Arsenal)

    Trường hợp của Gyokeres có lẽ khiến không ít người bất ngờ. Mùa trước, tiền đạo người Thụy Điển ra sân 55 lần, đá chính 40 trận và kết thúc mùa giải với tư cách chân sút số một của đội. Đó tưởng là bệ phóng tốt để anh bùng nổ hơn nữa trong mùa này.

    Thế nhưng cho tới lúc này, anh vẫn chưa có trận đá chính nào ở Premier League và mới có 29 phút ra sân tại giải đấu. Trận đấu ở Cúp Liên đoàn gặp Ipswich là lần duy nhất Gyokeres được chơi trọn vẹn một trận cho Arsenal.

    Kai Havertz đang được ưu tiên ở vị trí tiền đạo và lựa chọn duy nhất của Gyokeres lúc này là chờ đợi. 

    9
    Nick Pope (Newcastle)

    Nếu một tiền đạo dự bị còn có thể được tung vào sân trong vài phút cuối, thủ môn lại không có nhiều cơ hội như vậy. Đó chính là vấn đề của Nick Pope tại Newcastle.

    Pope đã trải qua 4 năm ở Newcastle và trở thành một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất đội. Anh từng được xem là một trong những thủ môn hàng đầu, liên tục cạnh tranh vị trí số hai ở đội tuyển Anh sau Jordan Pickford.

    Nhưng mùa này, Pope chưa chơi một phút nào tại Premier League. Lý do là HLV mới Matthias Jaissle của Newcastle đang đặt trọn niềm tin vào Lukas Hornicek, tân binh đến từ Braga.

    Nếu Hornicek tiếp tục được tin tưởng và chơi tốt, Pope gần như không có cách nào giành lại vị trí, bởi thủ môn hiếm khi được thay người giữa trận. Đây là một trong những cuộc cạnh tranh khó xoay chuyển nhất trong bản danh sách này.

    10
    Martín Zubimendi (Arsenal)

    Zubimendi từng là một trong những cầu thủ được Arteta sử dụng nhiều nhất mùa trước. Tiền vệ người Tây Ban Nha ra sân 57 trận, trong đó có 48 lần đá chính.

    Nhưng mùa giải mới đang diễn ra theo cách mà Zubimendi không chờ đợi. Cựu sao Sociedad vẫn chưa được đá chính tại Premier League và trận duy nhất anh xuất phát là cuộc đối đầu với Ipswich ở Cúp Liên đoàn. Tổng thời gian thi đấu của anh tại Premier League và Champions League chỉ là 97 phút.

    Arsenal còn có Bruno Guimaraes, Myles Lewis-Skelly, Declan Rice, Odegaard và Merino cho những vị trí ở tuyến giữa. Mỗi người trong số họ đều có những điểm mạnh riêng. Xem ra con đường trở lại đội hình Arsenal của Zubimendi vẫn còn xa lắm.
     

    TÙNG LÂM • 45 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay