Từ vụ việc của Paul Pogba…
Ngay sau khi đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với Monaco hôm 28/6 vừa qua, Paul Pogba đã bật khóc như một đứa trẻ. Cựu tuyển thủ Pháp không giấu nổi cảm xúc trong ngày anh chính thức được trở lại với bóng đá. Như đã biết, tiền vệ sinh năm 1993 này vừa hoàn tất lệnh cấm thi đấu 18 tháng cách đây không lâu, do hành vi sử dụng chất cấm.
Trong một cuộc kiểm tra doping ngẫu nhiên sau trận đấu giữa Juventus với Udinese ở trận ra quân tại Serie A mùa 2023/24, Pogba bị phát hiện dương tính với chất cấm dehydroepiandrosterone (DHEA) - chất giúp tăng testosterone và cải thiện sức bền. Dù hôm đó chỉ ngồi ghế dự bị, anh vẫn bị đưa ra xử lý nghiêm. Ngôi sao người Pháp bị cấm liên quan đến bất kỳ hoạt động bóng đá nào trong vòng 4 năm, tiếp sau đó bị đội bóng chủ quản Juventus đơn phương chấm dứt hợp đồng.
Từng có thời điểm, Pogba suy sụp đến mức đã định đoạn tuyệt với bóng đá. Nhưng tình yêu với trái bóng tròn đã níu kéo anh. Sau khi nộp đơn kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS), tiền vệ người Pháp được giảm án từ 4 năm xuống còn 30 tháng. Sau đó, do được xác định không cố ý sử dụng chất cấm, nên anh tiếp tục được giảm án. Nhờ vậy, Pogba mới có cơ hội tái xuất sân cỏ trong màu &a