Đây là chuyên mục trào phúng của Anh Hùng Bàn Phiếm, các dữ kiện trong bài có thể là sự thật hoặc cũng có thể là sự tưởng tượng trong phút cao hứng của người viết. |
Nói về khoản anh hùng thì vũ trụ anh hùng của đám Marvel hay DC Comics thua xa Việt Nam. Hồi xưa, có nhà thơ thần đồng của xứ ta từng ca ngợi: “Việt Nam ra ngõ là gặp anh hùng”. Mức độ đông đảo như thế thì mấy cái đám Avengers chỉ là tuổi tôi. Đấy là còn chưa nói trên mạng.
Theo cách định nghĩa về anh hùng mà Anh Hùng Bàn… Phiếm nêu ở trên, thì công việc phi thường là tiêu chuẩn xét hạng anh hùng. Ví dụ, như hai hôm nay, khắp nơi râm ran về một anh hùng mới học lớp 10 ở Phú Thọ.
Ở độ tuổi còn chưa bẻ gãy sừng trâu nhưng nam sinh này đã làm được điều khiến toàn bậc cha, chú, ông phải lắc đầu lè lưỡi, đập trán bôm bốp kêu bằng sư phụ. Đó là cùng một lúc khiến 4 nữ sinh khác mang bầu, trong đó có một em mang thai đôi.
Tài thật, phi thường thật và anh hùng thật. Thử hỏi tất cả độc giả trung thành của mục Anh Hùng Bàn… Phiếm trên Bongdaplus, ai là người có thể làm được điều này, thậm chí là bằng một nửa kỳ tích trên xin đứng lên cho tại hạ chiêm bái.

Kompany bỏ ngoài tai mọi lời ngăn và lập siêu phẩm cứu sống Man City
Nếu mọi chuyện êm chèo mát mái, thì đến khi nam sinh này học lớp 11, cậu ta sẽ là bố của 5 đứa trẻ. Ối cha mẹ ơi, đây có lẽ chính là hậu duệ của ông tổ Lạc Long Quân còn sót lại trên đất Phú Thọ chứ chẳng chơi. Đang tuổi học sinh khiến bạn học mang bầu đã là kỳ tài rồi, đây lại còn 4 bạn cùng một lúc.
Nam sinh này chắc chắn đã bỏ ngoài tai mọi lời khuyên bảo về việc một nam học sinh cần phải làm gì như học hành chăm chỉ, rèn luyện đạo đức, chăm tập thể thao, đi niềng răng cho đẹp hay không được yêu sớm để ảnh hưởng chuyện học hành.
Bỏ ngoài tai mọi điều như thế, xét ra cũng chỉ Vincent Kompany, thủ quân của Man City là làm được thôi. Đêm qua, cầu thủ người Bỉ này đã bỏ qua mọi tiếng gào thét của HLV Pep Guardiola, tiếng năn nỉ đừng sút bóng mà phí cơ hội của đồng đội để nã một cú đại bác vào khung thành Leicester.
Kỳ diệu thay cho sự ngang bướng của Kompany, bóng bay thẳng vào lưới, phá tan nỗ lực phòng ngự cả trận của Leicester, phá tan niềm hy vọng vô địch dài dằng dặc suốt 29 của hàng triệu CĐV Liverpool, đem về chiến thắng 1-0 và 3 điểm cực kỳ quý giá cho Man City.

Kompany, thày chịu con rồi. Quá giỏi!
Không chỉ Pep Guardiola mà toàn bộ các cầu thủ cũng như fan Man City sững sờ như chứng kiến một phép lạ. Bởi Kompany vốn là một trung vệ, chẳng bao giờ sút bóng cả, ấy thế mà lại làm được điều mà toàn bộ hàng công đắt giá không làm được: đưa bóng vào lưới.
Chiến thắng với Pep Guardiola là cực kỳ quan trọng bởi nếu hòa, họ sẽ trao cơ hội vô địch cho Liverpool khi giải đấu chỉ còn một vòng nữa là kết thúc. Pep trắng tay ở các mặt trận chính như Premier League và Champions League sẽ là một thảm họa có thể khiến ông mất ghế.
Nhưng sự ương bướng của Kompany đã cứu rỗi tất cả. Và lập tức anh trở thành anh hùng bất chấp thực tế vai trò của anh tại Man City đang tàn tạ theo thời gian. Đi ngược đám đông, bật lời của sếp và thành công, đấy chính là những phẩm chất của người hùng.
Kompany có thể tự hào sánh vai cùng tiểu anh hùng lớp 10 quê Phú Thọ vì những điều phi thường của mình.