Benzema đã vắng mặt trong cả hai phiên xét xử vào tuần này, được mô tả trong bản cáo trạng là “phó mặc, thoái thác bất chấp tính nghiêm trọng của vụ việc”. Trong khi đó, đội ngũ pháp lý của tiền đạo người Pháp khẳng định lý do vắng mặt của Benzema là chính đáng, do anh vướng tham gia loạt trận giữa tuần tại Champions League của Real.
Những người có mặt trong phiên xét xử tường thuật thẩm phán tỏ rõ thái độ tức giận, đồng thời lên án việc Benzema vắng mặt dù bị hại Valbuena đã chủ động xin CLB chủ quản Olympiakos cho phép không tham dự trận đấu gặp Frankfurt thuộc khuôn khổ Europa League.
Maitre Antoine Vey, luật sư bào chữa cho Benzema mặt khác khẳng định thân chủ hoàn toàn vô tội với lý do: “Benzema không trực tiếp tham gia vào các trao đổi liên quan tới giao dịch cuộn băng chứa hình ảnh nhạy cảm của Valbuena”. Vị luật sư này diễn giải Benzema chỉ gợi ý cho Valbuena dưới góc độ đồng đội rằng nên giải quyết nhẹ nhàng, ổn thỏa để sự nghiệp không bị ảnh hưởng chứ tuyệt nhiên, chẳng có bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào cho thấy Benzema thông đồng với các kẻ tống tiền Valbuena.
Ngoài ra, luật sư của Benzema cũng tiết lộ các thông tin tư pháp về vụ án trong 6 năm qua đều được công bố với báo chí, bằng một cách nào đó, trước khi những bên liên quan nhận được hồ sơ từ công tố viên và tòa án.
Vào tháng 6/2015 trong khi lên tuyển tập trung tại trung tâm Clairefontaine, Valbuena nhận được một cuộc gọi từ một kẻ giấu mặt với yêu cầu: “Trả tiền đổi lấy video quan hệ tình dục của Valbuena”. Sau đó, công tố viên cáo buộc Benzema đồng lõa với những kẻ tống tiền, thay mặt đứng ra làm trung gian “thuyết phục” Valbuena chi tiền để thu xếp mọi việc.
Vì vụ việc này mà cả Benzema và Valbuena đều bị Didier Deschamps gạt khỏi các kế hoạch của ĐT Pháp và chỉ tới kỳ EURO 2020, Benzema mới được triệu tập trở lại.