Những chuyện điên rồ vẫn xảy ra trong cuộc sống và bóng đá cũng không phải là một ngoại lệ. Mới đây nhất, một sự kiện vô cùng hy hữu đã xảy ra ở khu vực CONCACAF, khi Phó tổng thống Suriname, ông Ronnie Brunswijk - một người bị Interpol truy nã, đã có trận thi đấu bóng đá chuyên nghiệp ở độ tuổi 60 tại CONCACAF League.
Ông Brunswijk là chủ sở hữu của câu lạc bộ Inter Moengotapoe. Mới đây, Inter Moengotapoe đã chạm trán đội bóng Olimpia của Honduras trong khuôn khổ vòng 1/8 CONCACAF League, giải đấu tương đương với Europa League ở châu Âu. Trận đấu lượt đi này Inter Moengotapoe đã nhận thất bại với tỷ số 0-6.
Tuy nhiên, điều đáng nói không phải là tỷ số của trận đấu mà là thông tin liên quan đến ông Brunswijk, người đã 60 tuổi, có số tuổi bằng với tuổi đời của LĐBĐ CONCACAF, thậm chí ông còn sinh sớm hơn. Cụ thể ông Brunswijk sinh ngày 7/3/1961, trong khi LĐBĐ CONCACAF được thành lập ngày 18/9/1961.
Ở trận đấu vừa qua, ông Brunswijk thi đấu trên sân cùng với con trai của mình. Phó tổng thống Suriname thi đấu 53 phút và rời sân ở đầu hiệp 2. Tuy nhiên, ông Brunswijk sẽ không có cơ hội để ra sân ở trận lượt về cũng như không thể rời Suriname, do đang bị Interpol truy nã vì tội buôn bán ma túy.
Chính trị gia này đã quen với những tranh cãi như vậy, khi quá khứ từng là du kích và buôn ma túy. Ông cũng có tiền án cướp ngân hàng khi còn trẻ và có khoảng 50 người con. Trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp già nhất lịch sử là sự bổ sung mới nhất cho một bản lý lịch đầy sóng gió của ông Brunswijk.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn