Bóng Đá Plus trên MXH

Các ngôi sao mới của ĐT Thái Lan: Những con sói trẻ dưới tay “Zico Thái”

17:41 ngày 12/10/2015
Thành công mà HLV Kiatisak Senamuang tạo dựng được ở đội tuyển Thái Lan trong vòng 2 năm qua không chỉ dựa trên một hệ thống chiến lược bài bản mà nó còn được phát triển bởi một thế hệ tài năng mới. Đó là những con sói trẻ dưới tay “Zico Thái” như Charyl Chappuis, Chanathip Songkrasin hay Sarach Yooyen…
    VIDEO: Cầu thủ Thái Lan ăn mừng khi Việt Nam bị gỡ hòa phút cuối

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    XÂY THÀNH CÔNG TRÊN ĐÔI CHÂN CHÀNG LÙN
    Tiếp bước thế hệ những tiền bối như Kiatisak Senamuang, Dusit Chalermsan hay Teerasil Dangda, tiền vệ trẻ Chanathip Songkrasin lúc này đang là đại diện tiêu biểu cho một thế hệ tài năng nữa của người Thái. Dưới sự lèo lái của HLV Kiatisak, Chanathip cũng như hàng loạt các cầu thủ trẻ đã được triệu tập vào đội U23 cũng như ĐTQG Thái Lan. Anh là chứng nhân đồng thời cũng là một trong những nhân tố nổi bật nhất giúp người Thái giành lại vị thế số 1 ở đấu trường khu vực, sau hơn 1 thập kỷ núp dưới cái bóng của Singapore, Việt Nam hay Malaysia. 

    Tuy sở hữu một ngoại hình thấp bé nhưng bằng kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật sắc sảo, Chanathip liên tục tạo ra những đột biến nơi tuyến giữa của ĐT Thái Lan. Tại AFF Suzuki Cup 2014, tên tuổi Chanathip và biệt danh Messi J càng được chú ý nhiều hơn. Tài năng của anh được trang Goal không tiếc lời ca ngợi ở giải đấu đó: “Một tiền vệ năng nổ. Anh thực tế đã tạo ra hầu hết cơ hội cho bất cứ đồng đội ở ĐT Thái Lan của mình. Đó là minh chứng tiềm năng cho kỹ thuật, tốc độ và sáng tạo của Chanathip. Quá thích mắt khi được chứng kiến những đường chạy gần như mê hoặc của anh ở khu vực giữa sân. Kỹ thuật và tư duy chiến thuật của Chanathip vượt trội hơn hẳn các cầu thủ cùng trang lứa…”

    Cùng với U23 Thái Lan và ĐT Thái Lan, chỉ trong vòng 2 năm, Chanathip đã được tận hưởng cảm giác trên đỉnh khu vực cũng như trải nghiệm hoài bão vươn tầm châu lục và thế giới. Đầu tiên là chiến quả lọt vào Top 4 đội mạnh nhất châu Á ở ASIAD 17 diễn ra tại Hàn Quốc. Kế đến là tấm huy chương vàng SEA Games 27. Tiếp nối thành công, Chanathip được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Suzuki Cup 2014 – giải đấu mà Thái Lan lần đầu tiên sau 12 năm mới có thể quay trở lại chinh phục. 

    Tiền vệ Sarach Yooyen

    Sau AFF Suzuki Cup 2014, Chanathip tiếp tục giành thêm 1 HCV ở SEA Games 28 và hiện tại, anh và các đồng đội đang hướng đến giấc mơ trở thành đội bóng tại Đông Nam Á đầu tiên giành vé dự một VCK World Cup.

    Hoài bão ấy có thể chưa thành sự thực. Nhưng hiện tại và tương lai bóng đá Thái Lan đang được gửi gắm vào những cầu thủ trẻ tài năng như Chanathip – một tiền vệ tuy sở hữu thể hình nhỏ bé nhưng khả năng thì vượt xa tầm khu vực. 

    NGOÀI MESSI, KIATISAK CÒN CÓ RONALDO VÀ ALONSO ĐẤT THÁI 
    Thành công của Thái Lan không chỉ dựa vào mỗi khả năng điều binh của Kiatisak hay tài năng vượt trội của “Messi J”. Bên cạnh hai nhân tố nổi trội ấy, bóng đá xứ chùa Vàng còn sở hữu những cầu thủ được mệnh danh là “Ronaldo” hay “Xabi Alonso” của đất nước Thái Lan.

    Tiền đạo Charyl Chappuis – người được ví von là Cristiano Ronaldo của Thái Lan không chỉ gây sự chú ý bởi khuôn mặt nam tính điển trai hay danh hiệu vô địch U17 thế giới cùng Thụy Sỹ (sau đó đầu quân cho U23 Thái Lan và ĐT Thái Lan) mà chân sút 23 tuổi này còn cho thấy khả năng săn bàn đáng sợ. 

    Trong bất cứ trường hợp nào, “Ronaldo Thái” vẫn đủ khả năng gây nguy hiểm cho khung thành đội bạn, từ không chiến, băng cắt hay dứt điểm từ xa. Thành công của ĐT Thái Lan ở AFF Suzuki Cup 2014 không chỉ dựa vào mỗi khả năng “chia bài” của Chanathip mà còn đến từ cỗ máy mang tên Chappuis.

    Hiện tại của Thái Lan là cặp “Ronaldo” – “Messi”. Nhưng trong tương lai gần, họ sẽ có thêm một “Xabi Alonso” nữa. Đeo trên mình chiếc băng thủ quân U23 Thái Lan, Sarach Yooyen đã chơi cực kỳ ấn tượng để đưa đội bóng của mình bảo vệ thành công chiếc huy chương vàng SEA Games cách đây 5 tháng. 

    Cũng chính nhờ sự tỏa sáng ấy mà Yooyen được triệu tập vào ĐT Thái Lan thi đấu với ĐT Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Và một lần nữa anh lại gây ấn tượng với khả năng xử lý bóng, điều tiết lối chơi cùng các đường chọc khe cho hàng công vô cùng lợi hại. 

    Chẳng phải ngẫu nhiên mà Yooyen lọt vào tầm ngắm của CLB Leicester City. Và suýt chút nữa anh có thể góp mặt ở Premier League. Trong một tương lai rất gần, người Thái sẽ có một cặp bài trùng lợi hại nơi tuyến giữa với Sarach Yooyen và Chanathip Songkrasin. 

    Ba cái tên kể trên là những nhân tố nổi bật trong thế hệ tài năng mới mà bóng đá Thái Lan có được. Trong tay HLV Kiatisak vẫn còn rất nhiều cầu thủ xuất sắc khác đủ để ông nghĩ đến một chiếc lược vĩ mô hơn, không chỉ thống trị khu vực mà còn vươn lên tầm thế giới. 

    CHANATHIP SONGKRASIN - Mơ mộng thành đồng đội của Lionel Messi

    Tài năng và danh tiếng của Chanathip trên đất Thái Lan lúc này thì khỏi bàn. Anh là một trong những nhân tố chủ lực đem lại thành công cho bóng đá xứ chùa Vàng trong kỷ nguyên của Kiatisak. Bản thân Chanathip cũng đang đầu quân cho một trong những đội bóng mạnh nhất Thái Lan. Đó là CLB BEC Tero Sasana. Thế nhưng cầu thủ có biệt danh là “Messi J” vẫn mơ mộng một ngày nào đó anh có thể được sang châu Âu thi đấu. Và cụ thể chính là trở thành đồng đội của những Suarez, Neymar hay Messi tại Barcelona. 


    Tuy bị coi là chàng lùn khi sở hữu chiều cao chỉ 1m58 nhưng giấc mơ của Chanathip thì bay bổng và cao xa hơn rất nhiều. “Mọi người đều nghĩ với một cầu thủ có thể hình nhỏ con như tôi thì thật khó có thể chơi bóng ở châu Âu. Họ cho rằng J.League sẽ là môi trường phù hợp với cơ địa và cách chơi của nhiều cầu thủ châu Á. Song tôi nghĩ rằng nếu có thể, chúng ta nên thử sức mình. Các bạn có thể thấy như trường hợp của Shinji Kagawa. Anh ấy không có thể hình vượt trội nhưng vẫn là một cầu thủ quan trọng của Borussia Dortmund”, giọng điệu tự tin và đầy tham vọng xuất phát từ suy nghĩ của Chanathip.

    Tiền vệ 22 tuổi ao ước một điều, đó là một ngày nào đó có thể gia nhập Barcelona, được tập luyện và thi đấu bên cạnh những Messi, Neymar, Dani Alves, Andres Iniesta hay Luis Suarez. “Dù đó có thể chỉ là một khoảnh khắc nhất thời, nhưng nếu có cơ hội, tôi sẽ không để nó vuột khỏi tay”.

    “Bố tôi từng nghĩ tôi sẽ trở thành một Maradona mới. Bản thân tôi cũng thích “Cậu bé vàng” song chúng ta đang ở kỷ nguyên của Lionel Messi. Vì vậy CĐV đã so sánh tôi với anh ấy. Cá nhân tôi tất nhiên là cảm thấy hạnh phúc khi được ví von như vậy. Messi là một cầu thủ tuyệt vời. Song tôi là chính tôi. Sẽ vui hơn nếu một này nào đó, người ta gọi những cầu thủ trẻ là một Chanathip mới”. 
    Thiên Minh • 17:41 ngày 12/10/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay