Bóng Đá Plus trên MXH

Carlos Vela: Tự vứt đi một thiên tài

09:39 ngày 01/03/2019
Hôm nay, Carlos Vela bước sang tuổi 30. Trong khi nhiều ngôi sao lớn hơn tuổi ấy vẫn còn đang sung mãn chinh chiến đỉnh cao trên các sân cỏ châu Âu, Vela đã có năm thứ 2 “dưỡng già” ở giải MLS. Anh đã tự chôn vùi tài năng của chân sút từng được kỳ vọng sẽ thành ngôi sao hàng đấu thế giới.

    Kỳ vọng lớn, thất vọng nhiều

    Cristiano Ronaldo đã 34 tuổi vẫn là cây săn bàn chủ lực của Juventus. Lionel Messi sắp 32 tuổi vẫn là linh hồn của Barcelona. Vela hôm nay đón sinh nhật thứ 30 mà coi như đã “nhận sổ hưu” ở MLS. Quả là một sự thất vọng không hề nhỏ với những ai đã bị hút hồn bởi Vela cách đây 14 năm.

    Tại giải U17 thế giới năm 2005, Vela rực sáng. Anh chính là người mở tỷ số giúp Mexico đại thắng Brazil 3-0 ở chung kết và giành chức vô địch. Anh chính là cầu thủ giành danh hiệu Vua phá lưới với 5 bàn tại giải này. Vela khiến người hâm mộ mê mẩn và được nhiều chuyên gia dự đoán sẽ thành “tương lai của bóng đá thế giới”.

    Nhiều ông lớn ở châu Âu trải thảm đỏ mời chào Vela. Anh gật đầu trước lời mời chào của Arsenal, nơi vẫn được tiếng là đất lành với các tài năng trẻ dưới sự dìu dắt mát tay của HLV Arsene Wenger. Tiếc là suốt 7 năm thuộc biên chế Arsenal (2005-2012), Vela không sao khẳng định được chỗ đứng. Anh bị đem cho mượn tại hết đội bóng này tới đội bóng khác.

    Vela (bìa trái) rực sáng tại giải U17 thế giới 2005
    Vela (bìa trái) rực sáng tại giải U17 thế giới 2005

    Nhưng sự kỳ vọng dồn lên Vela vẫn chưa hết. Không ít người vẫn tin rằng chẳng qua chỉ là anh chưa tìm được “đất lành”. Chuyển tới Sociedad, Vela lại thăng hoa. Trong 3 mùa đá cặp với Antoine Griezmann trên hàng công Sociedad (2011/12, 2012/13 và 2013/14), anh thậm chí còn che mờ ngôi sao người Pháp này. Mùa 2013/14, Vela ghi được 15 bàn và có 12 đường kiến tạo thành bàn ở La Liga. Chỉ có 4 ngôi sao gồm Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Diego Costa và Alexis Sanchez có tổng số bàn thắng và assist nhiều hơn Vela tại La Liga mùa ấy.

    Cứ tưởng Vela đã tìm được đúng đà để phát triển tài năng đúng như kỳ vọng. Ai dè những năm sau anh cứ cùn mòn dần cùng Sociedad. Đầu năm ngoái, Vela chuyển tới Los Angeles FC để hưởng “việc nhẹ, lương cao”.

    HLV Wenger đánh giá rất cao tài năng của Vela  nhưng cũng phải chào thua sự hời hợt của anh
    HLV Wenger đánh giá rất cao tài năng của Vela nhưng cũng phải chào thua sự hời hợt của anh

    Thiếu khát khao

    Các HLV từng dẫn dắt Vela, từ Wenger cho tới Javi Lopez (người từng nắm Salamanca, đội bóng mà Vela thi đấu cho dạng cho mượn từ Arsenal vào mùa 2006/07) đều không tiếc lời khen ngợi tài năng chơi bóng bẩm sinh của anh. Lopez có thời từng mạnh dạn dự đoán Vela sẽ lọt vào Top 10 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tuy nhiên sau thời gian làm việc với Vela, họ đều tiếc nuối đúc rút rằng anh tự chôn vùi tài năng thiên bẩm của mình. Bởi anh thiếu khát khao chơi bóng. Nhà báo người Mexico, Diego Mancera của tờ El Pais kết luận: “Carlos Vela không yêu bóng đá và không yêu nghề đá bóng”.

    Thời song kiếm hợp bích ấn tượng với Griezmann ở Sociedad, cả Vela và Griezmann đều nhận được nhiều lời mời gọi từ các đội bóng lớn. Griezmann đã chuyển tới Atletico và trở thành một trong những chân sút sáng giá nhất thế giới. Vela thì bám trụ lại Sociedad. Anh không có nhu cầu khẳng định nhiều hơn, không có khát khao chinh phục các đỉnh cao hơn trong sự nghiệp. Đơn giản là Vela thấy hài lòng với cuộc sống ở Sociedad.

    Vela từng tỏa sáng hơn cả Griezmann nhưng về sau thua xa ngôi sao người Pháp
    Vela từng tỏa sáng hơn cả Griezmann nhưng về sau thua xa ngôi sao người Pháp

    Cái sự “không yêu bóng đá” của Vela như nhà báo Mancera đúc kết hóa ra có căn nguyên từ lâu rồi. Thời niên thiếu, Vela tập song song cả 2 môn bóng rổ và bóng đá tại trường học. Các thầy bóng rổ và thầy bóng đá của Vela rút cuộc cũng không biết thực sự thì cậu học trò này muốn theo môn nào. Phải đến năm 12 tuổi, khi bị ông bố của mình ép phải dứt khoát lựa chọn một môn, Vela mới bỏ bóng rổ và chuyên tâm vào bóng đá.

    Nhưng về sau Vela không ngần ngại thú nhận về chuyện anh yêu bóng rổ hơn. Đại loại Vela thà xem 1.000 trận bóng rổ còn hơn theo dõi một trận bóng đá.

    Thừa buông thả

    Đã thiếu khát khao trên sân đấu thì chớ, Vela lại rất vô kỷ luật ở hậu trường. Anh sớm tự mãn với những gì mình đạt đượt và dễ dãi buông thả trong sinh hoạt. Scandal đình đám nhất phải kể đến vụ Vela bị LĐBĐ Mexico cấm lên tuyển 6 tháng hồi 2010. Đó là cái giá cho việc anh bị cáo buộc đầu trò tổ chức bữa tiệc sex với sự góp mặt của 14 gái gọi và 1 gái chuyển giới cho dàn tuyển thủ Mexico.

    Đã hơn một lần Vela dính scandal với gái chuyển giới
    Đã hơn một lần Vela dính scandal với gái chuyển giới

    Năm 2016, đến lượt Sociedad phải ra án kỷ luật nội bộ với Vela. Anh viện cớ ốm để nghỉ tập. Sau đó Vela lòi đuôi vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Anh chỉ giả ốm để có thời gian đi chơi.

    Tháng 10 năm ngoái, Vela bị người mẫu chuyển giới Alejandra Salinas bóc phốt gạ tình cô nàng này sau lưng bà xã của anh. Máu đá bóng trong Vela vốn đã ít lại ngày càng mai một. Nhưng máu trăng hoa trong anh thì lúc nào cũng sẵn, lúc nào cũng thừa.

    Rất nhiều người đã tiếc cho tài năng bị chôn vùi của Vela. Nhưng có nghĩa lý gì khi mà chính bản thân Vela không thấy tiếc cho thứ mà anh đã tự chôn vùi.

    Nhà bóng đá quèn
    Ông bố Enrique của Vela trước đây từng chơi bóng bán chuyên ở Mexico. Sự nghiệp cầu thủ của Enrique sớm bị đặt dấu chấm hết bởi lý do chấn thương. Ông anh trai Alejandro của Vela cũng là cầu thủ chuyên nghiệp. Dù vậy, trình chơi bóng của tiền vệ 34 tuổi này cũng chỉ đủ dùng cho các đội bóng của Mexico mà thôi.

    Một thế hệ không lớn nổi
    Ngoài Vela, giải U17 thế giới năm 2005 tại Peru còn chứng kiến thêm nhiều sao mai vô cùng hứa hẹn khác. Có thể kể đến tiền vệ Anderson (người giành Quả bóng vàng của giải này), hậu vệ trái Marcelo, tiền vệ Renato Augusto của Brazil, tiền vệ Nuri Sahin của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng đội Giovani dos Santos của Vela. Anderson về sau khoác áo M.U. Giovani dos Santos được trao cơ hội thể hiện mình ở Barcelona. Sahin từng tới Real. Song hầu hết đều không phát triển tài năng được như kỳ vọng, ngoại trừ Marcelo.
    HẠNH NGUYỄN • 09:39 ngày 01/03/2019

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay