Chủ tịch Sampdoria bị bắt giữ như phim Hollywood

LÂM PHONG
09:54 ngày 08-12-2021
Cảnh bắt bớ rầm rộ những nhân vật có quyền lực của cảnh sát tưởng chỉ xuất hiện trên phim Hollywood vừa diễn ra một cách chân thực vào sáng hôm qua, tại Milan. Nhân vật vừa “xộ khám” là nhà sản xuất phim, thương nhân giàu có, (nguyên) Chủ tịch CLB Sampdoria, Massimo Ferrero.
Chủ tịch Sampdoria bị bắt giữ như phim Hollywood

Vụ bắt bớ như phim

Những chiếc xe cảnh sát hú còi ầm ĩ, những viên cảnh sát trong bộ sắc phục hối hả chuẩn bị giấy tờ, lắng nghe những đoạn băng ghi âm quan trọng. Sau khi thu thập xong xuôi các bằng chứng quan trọng, cả dàn cảnh sát chạy ra xe. Máy quay dí cận những đôi tay đang vần vô lăng một cách gấp gáp, tiếng bộ đàm xì xào.

Cả dàn xe cảnh sát ập tới hiện trường. Tiếp theo là tiếng bước chân rầm rập, tiếng đọc lệnh bắt của công tố viên. Đối tượng bị bắt giữ là một nhân vật có tiếng tăm trong xã hội. Trong căn nhà xa hoa, kẻ bị bắt đầu tóc rối bù nhưng gương mặt toát lên vẻ cam chịu như đã đoán trước mọi việc. Ông điềm tĩnh bước ra xe, dĩ nhiên không quên dặn trợ lý “gọi cho tôi những luật sư giỏi nhất”. 

Nếu các bạn nghĩ rằng những gì vừa được kể chỉ có trong phim thì xin hãy lên kênh Notizie.it để xem lại toàn bộ quá trình cảnh sát Italia bắt giữ Chủ tịch CLB  Sampdoria, ông Massimo Ferrero. Vụ việc đồng thời được phát trên bản tin sáng của rất nhiều kênh truyền hình ở Ý, thu hút sự chú ý của vô số NHM túc cầu nói riêng và dân Italia nói chung.

Theo cáo trạng của cảnh sát, ông chủ quyền lực của Sampdoria bị bắt vì tội gian lận tài chính. Có tổng cộng 9 người liên quan đến vụ gian lận này, trong đó bao gồm 5 thành viên trong gia đình ông Massimo. 5 người nhà bị điều tra chung với Massimo có cả con gái và cháu nội của ông này. Hiện tại, cảnh sát không tiết lộ những thành viên trong gia đình Massimo bị giam giữ ở đâu, nhưng theo báo chí Italia thì nhóm này đang bị quản chế tại gia.

Cảnh sát ghi hình quá trình bắt giữ và khám xét nhà riêng của Massimo Ferrero

Không liên quan tới Sampdoria

Riêng ông Massimo đã bị áp giải tới trại giam ở San Vittore (Milan). Ông sẽ bị giam giữ tại đây trong toàn bộ quá trình cảnh sát củng cố hồ sơ để khởi tố tội gian lận tài chính. Theo Notizie, trước khi bị tống vào nhà tù San Vittore, ông Massimo đã bị cảnh sát áp giải về tư gia để mở một chiếc két sắt chứa nhiều hoá đơn, chứng từ quan trọng. Vì toàn bộ quá trình điều tra là tuyệt mật nên những đoạn phim áp giải Massimo không được công bố.

Theo Il Corriere della Sera, chuyên án điều tra các hoạt động tài chính mờ ám của ông Massimo đã diễn ra nhiều năm nay. Cảnh sát cáo buộc vị triệu phú này có liên quan trực tiếp đến 4 vụ phá sản của 4 công ty trong các lĩnh vực du lịch, khách sạn và phim ảnh.

Khá khôi hài khi biết, một thương nhân có tài sản lên tới hàng chục triệu USD lại bị bắt giữ và ngay lập tức tống vào nhà tù chỉ vì nhập nhằng số tiền vỏn vẹn 900.000 USD.  Toàn bộ những công ty do Massimo thành lập có liên quan đến vụ gian lận tài chính này đều do đích thân ông hoặc cô con gái Vanessa Ferrero giữ vai trò Giám đốc. 

Theo cập nhật thêm từ báo chí Italia thì vụ bắt bớ Massimo liên quan tới sai phạm cá nhân của ông chứ không can hệ gì với CLB Sampdoria. Ngay sau khi cảnh sát đọc lệnh bắt, Massimo Ferrero đã được tuyên bố “không còn là Chủ tịch Sampdoria. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức”. 

Massimo mua lại Sampdoria vào năm 2014 với giá 16,9 triệu USD. Số tiền này đã bao gồm tất cả những khoản nợ Sampdoria đang gánh vào thời điểm đó. Trong kỷ nguyên Massimo, Sampdoria từ một đội bóng nợ nần ngập đầu trở thành vị khách thường xuyên tại Serie A. Vài tháng trước, trong bài phát biểu trên tờ La Repubblica, Massimo từng đề cập tới chuyện bán Samp cho chủ mới. Tuy nhiên, thương vụ chuyển giao chưa diễn ra thì ông đã chuyển “hộ khẩu” vào tù. 

Trước khi trở thành Chủ tịch Sampdoria, Massimo rất nổi tiếng ở Italia trong vai trò nhà sản xuất phim và một thương nhân thành đạt, vươn lên từ 2 bàn tay trắng. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Những bí mật chưa biết về Ibrahimovic Những bí mật chưa biết về Ibrahimovic

    Chân sút kỳ cựu Zlatan Ibrahimovic mới đây đã chia sẻ trên tờ Corriere della Sera khá nhiều điều chưa biết về chốn hậu trường. Đó là những lát cắt thú vị về tuổi thơ dữ dội cũng như cuộc sống hiện tại với người bạn đời hơn 10 tuổi: Helena.

  • Sergio Aguero, Eriksen… trong lưỡi hái tử thần của bệnh tim mạch   Sergio Aguero, Eriksen… trong lưỡi hái tử thần của bệnh tim mạch

    Sergio Aguero được truyền thông xứ Catalan đưa tin tuyên bố sẽ chấm dứt sự nghiệp cầu thủ vì chứng rối loạn nhịp tim. Hồi tháng 6/2021, Christian Eriksen suýt mất mạng vì bị đột quỵ có liên quan đến bệnh lý tim mạch ngày trên sân. Một thống kê hãi hùng khác, cứ 4 ngày lại có một cầu thủ gục xuống sân - Nguy cơ về tim mạch đang tăng dần?  

  • Benzema ôm hận vì những tên lưu manh Benzema ôm hận vì những tên lưu manh

    Vụ bê bối Mathieu Valbuena bị tống tiền bằng clip sex khiến Karim Benzema nhúng chàm. Con đường sự nghiệp của hai tuyển thủ Pháp cũng rẽ ngang đầy đau đớn. Ít ai ngờ rằng tất cả mọi chuyện xuất phát từ những tên lưu manh.

  • Cancelo biến nỗi đau thành động lực Cancelo biến nỗi đau thành động lực

    Năm 18 tuổi, Joao Cancelo từng nghĩ tới việc sẽ từ bỏ bóng đá. Anh mất hoàn toàn động lực chơi bóng lẫn khát vọng tồn tại sau khi trực tiếp chứng kiến mẹ vĩnh viễn ra đi vì tai nạn giao thông.

  • Maradona và câu chuyện về nhân vật đáng ghét nhất cuộc đời Maradona và câu chuyện về nhân vật đáng ghét nhất cuộc đời

    Cuộc đời của Diego Maradona là một cuốn tiểu thuyết ly kỳ. Ông đến đâu, các câu chuyện hấp dẫn theo chân đến đó.

  • Vì vụ chiêu mộ Ribery, Uli Hoeness từng có 'ý định giết người' Vì vụ chiêu mộ Ribery, Uli Hoeness từng có 'ý định giết người'

    Lão tướng Franck Ribery hiện vẫn chơi tốt trong màu áo Salernitana. Nhưng Bayern Munich mới là nơi cầu thủ người Pháp trở thành một tượng đài. Năm 2007 để có được Ribery từ Marseille, Uli Hoeness đã phải lao tâm khổ tứ, thậm chí bị tước cả bằng lái xe.

  • Cuộc sống trong tù của Mendy thế nào? Cuộc sống trong tù của Mendy thế nào?

    Sau khi bị cáo buộc thêm 2 tội danh hiếp dâm và tấn công tình dục, tổng số tội danh mà hậu vệ Benjamin Mendy đang phải đối mặt đã lên tới 7 cáo buộc. Cầu thủ trị giá 52 triệu bảng này hiện vẫn đang bị giam giữ trong nhà tù HMP Altcourse (Liverpool, Anh) để phục vụ cho quá trình điều tra. 

  • 'Tôi yêu trò chơi này' - một tự truyện hay Patrice Evra: 'Tôi yêu trò chơi này' - một tự truyện hay

    Tất nhiên, hay đến đâu còn tùy cảm nhận riêng của mỗi người, và điều cuối cùng có thể tin được chính là sự đánh giá… trên mặt báo, mà ai chẳng biết đấy là một cách quảng cáo. Dù sao đi nữa, có khá nhiều chuyện đáng đọc trong cuốn tự truyện “Tôi yêu trò chơi này” vừa được phát hành của cựu danh thủ Patrice Evra.

  • Những fan lớn nhưng kín tiếng của Arsenal Những fan lớn nhưng kín tiếng của Arsenal

    Trong bộ phim tài liệu sắp ra mắt, HLV Arsene Wenger nói rằng thời ông còn dẫn dắt Arsenal, có rất nhiều người đã liên hệ, kết nối với mong muốn được bày tỏ tình yêu với Pháo thủ. Nhiều cái tên trong đó có thể khiến mọi người giật mình khi nghe tới. Và dưới đây là 9 cái tên tiêu biểu.

  • Jorginho: 'Tôi còn không dám mơ tới quả bóng vàng' Jorginho: 'Tôi còn không dám mơ tới Quả Bóng Vàng'

    Jorginho trả lời phỏng vấn độc quyền trên France Football. Tiền vệ của ĐT Italia kể lại thời thơ ấu nhọc nhằn ở Brazil, những ngày tằn tiện ở Italia, và biến cố bất ngờ dẫn tới bước ngoặt lớn cho sự nghiệp...

  • Jack Grealish 13 tuổi biết yêu & bộ sưu tập  bóng hồng Jack Grealish 13 tuổi biết yêu & bộ sưu tập bóng hồng

    Chưa tới mức thuộc dạng siêu sao thượng thừa, song tiền vệ Jack Grealish đang gây sửng sốt qua danh sách nhân tình dài dằng dặc. Gu “đá cặp” của Grealish khá đa dạng với đủ bóng hồng có xuất thân, tuổi tác khác nhau.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x