Bóng đá và nghệ thuật
Ramos đang có cuộc sống viên mãn ở Paris sau khi gia nhập PSG. Trung vệ người Tây Ban Nha rất háo hức bước vào trận đại chiến với đội bóng cũ Real Madrid tại vòng 1/8 Champions League. Nhưng bóng đá không phải là tất cả đam mê của Ramos.
Trung vệ 35 tuổi còn một tình yêu lớn với nghệ thuật. Đầu tiên là nghệ thuật body art với 42 hình xăm trải khắp cơ thể, bao gồm cả Chúa Jesus, Đức Mẹ, những bản đồ, hình sư tử hay gương mặt người thân. Ramos đặc biệt say mê hội họa khi sở hữu bộ sưu tập tranh quý giá của các họa sĩ nổi tiếng như Manolo Valdes, Jaume Plensa và thậm chí cả Banksy.
Kể từ năm 2018, Ramos đầu tư nhiều hơn vào bộ sưu tập hội họa, vừa nuôi dưỡng đam mê đồng thời phục vụ mục đính kinh doanh. Tác phẩm ưa thích của trung vệ PSG là bức “‘Tấm gương mà bạn nhìn vào chính mình sẽ cho bạn biết bạn như thế nào” của họa sĩ Manuel Moreno Leon, từng được một nhà sưu tầm hỏi mua với giá 500.000 USD nhưng Ramos từ chối bán.
Trong phòng khách nhà Ramos có treo bức tranh khổ lớn lấy cảm hứng từ tuyệt tác “Bữa ăn tối cuối cùng” của danh họa Leonardo de Vinci. Nếu như tác phẩm của danh họa người Italia mô tả bữa tiệc cuối cùng của Chúa Jesus và các môn đồ thì nhân vật chính trong “Bữa ăn tối cuối cùng” treo nhà Ramos chính là trung vệ người Tây Ban Nha, bên cạnh bà xã Pilar Rubio và người bạn thân là hậu vệ Lucas Vazquez. Có thể nói, “Bữa ăn tối cuối cùng” phiên bản cá nhân hóa của Ramos đều gây choáng váng cho các vị khách lần đầu đến thăm nhà.
Từ sưu tầm đến tự vẽ
Giờ đây, Ramos không còn muốn chỉ là một nhà sưu tầm tranh. Cầu thủ từng 180 lần khoác áo ĐT Tây Ban Nha muốn tự cầm cọ cho thỏa đam mê hội họa. Hồi giữa tuần, Ramos lần đầu công bố trên tài khoản Instagram có 49 triệu người theo dõi những tác phẩm đầu tay của mình. Không biết Ramos cầm bút vẽ từ bao giờ song những tác phẩm của trung vệ này nhận được phản hồi khá tốt từ giới chuyên môn.
“Mọi người đều dành buổi chiều theo cách họ muốn…”, Ramos viết trên Instagram về đam mê vẽ tranh. Trong ba bức mà trung vệ 35 tuổi công khai trên MXH, có một bức họa dòng chữ “I Love You” với những mặt người chìm phía sau. Hai bức còn lại cũng là những khuôn mặt người được trừu tượng hóa. Nghệ thuật trừu tượng khá đậm nét trong các nét vẽ của Ramos cho thấy cầu thủ này có am hiểu khá sâu về hội họa.
Theo Ramos chia sẻ, những tác phẩm đầu tiên của anh đều dành tặng cho vợ và các con. Cầu thủ người Tây Ban Nha cho biết chính người thân đã truyền cảm hứng cho anh có thêm quyết tâm dấn thân vào hội họa. Bà xã Pilar Rubio dù chưa có hiểu biết nhiều về hội họa song luôn động viên chồng cầm cọ, ít nhất là để giải tỏa căng thẳng và tìm lại cân bằng sau cuộc sống bóng đá khắc nghiệt.
Hiện đã có một số phòng tranh ở Paris đặt vấn đề trưng bày các tác phẩm của Ramos. Dù vậy trung vệ của PSG chưa nhận lời vì cho rằng anh vẫn là lính mới trong lĩnh vực nghệ thuật mới mẻ này. Bước đầu, Ramos sẽ trưng bày các tác phẩm của mình trong tư gia, mời bạn bè và cả một số chuyên gia trong giới hội họa tới thẩm định. Ramos không xem việc đưa tranh đi triển lãm là một mục tiêu, bởi đơn giản Ramos cầm bút vẽ chỉ phục vụ sở thích cá nhân.
Sự nghiệp chơi bóng của Ramos hiện đã tới buổi xế chiều. Trung vệ của PSG cũng đã chuẩn bị sẵn cuộc sống hậu bóng đá với nhiều dự án kinh doanh đang vận hành hiệu quả. Tuy nhiên hội họa sẽ là mảng chính được Ramos đầu tư thời gian và công sức, trong vai trò một nhà sưu tầm tranh quý cũng như một họa sĩ mới vào nghề. Hy vọng rằng không lâu nữa, Ramos sẽ mở phòng tranh theo trường phái trừu tượng ngay tại nơi đã sản sinh ra những Edouard Manet, Paul Cezanne.
Cầu thủ theo hội họa, họ là ai?
Trước Sergio Ramos, đã có không ít cầu thủ theo đuổi đam mê hội họa và gặt hái dấu ấn nhất định. Cựu hậu vệ Wolves và Sunderland, Jody Craddock theo đuổi song song cả nghề đá bóng lẫn vẽ tranh chân dung, từng có không ít đơn đặt hàng vẽ chân dung. Thủ môn Owain Fôn Williams (hiện khoác áo Dunfermline Athletic và ĐT xứ Wales) có bức tranh “Những người thợ mỏ” hiện được trưng bày trong một bảo tàng ở xứ Wales. Cựu thủ môn ĐT Đức, Rudi Kargus, cũng có tác phẩm được trưng bày trong phòng triển lãm Feinkunst Kruger (Hamburg). Cựu tiền vệ Leverkusen, Andreas Neuendorf, từng bán được không ít bức tranh sơn dầu với giá cao.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn