Cristiano Ronaldo - Hiệp sĩ Thánh Chiến không ngừng tìm kiếm vinh quang - Bongdaplus.vn

Cristiano Ronaldo - Hiệp sĩ Thánh Chiến không ngừng tìm kiếm vinh quang

Một đêm cuối tháng Năm, sân Allianz của Juventus đèn đuốc tối om, chỉ có con đường trải thảm dẫn từ đường hầm ra sân là sáng đèn. Rồi một bóng người xuất hiện, anh ta đi đến đâu tiếng vỗ tay rộ lên. Với cú nhảy xoay người trứ danh, người ta nhận ra đó là CR7, người chuẩn bị nhận Scudetto 2018/19 cùng Juventus.

Juventus và Ronaldo đã vô địch Serie A 2018/19 trong mùa giải đầu tiên những kẻ khổng lồ ngồi chung chiếc bàn tròn để tạo nên liên minh huyền thoại. Đúng rồi, Juventus là gã khổng lồ của bóng đá Italia, với vương triều ngày một bền vững hơn bao giờ, nhất là trong bối cảnh những địch thủ ở Milan, Rome sa sút khốn cùng.

Từ đầu thập niên này, sau khi trở lại Serie A từ hỏa ngục Calciopoli, gót sắt của Juvetus đã giày xéo giải bóng đá của quốc gia hình chiếc ủng. Họ đoạt 8 Scudetto liên tiếp từ mùa giải 2011/12 đến bây giờ, trong sự khiếp hãi, phẫn nộ và bất lực của toàn thể Serie A.

Còn Cristiano Ronaldo, có cần phải nói nhiều về gã khổng lồ trong giới cầu thủ đương đại này không nhỉ? 34 tuổi, thân thể vẫn hấp dẫn như một nam thần hay một đấu sĩ Olympic thời Hy Lạp cổ đại; vẫn tràn trề sức lực thanh niên với những múi cơ bắp cuồn cuộn, đủ sức chạy như thần mã trong suốt 90 phút; và vẫn đam mê chinh phục vinh quang như thể đấy là mục tiêu duy nhất trong đời.

Một gã khổng lồ của những đội bóng và một gã khổng lồ trong giới cầu thủ đã gặp nhau. Đó hẳn là một cuộc gặp đầy sấm sét trong sự chủ trì của thần Jupiter - chúa tể của các vị thần La Mã, luôn lăm lăm ngọn tầm sét trong tay. Họ đã tìm đến với nhau vì mục đích chung: trở thành một quyền lực thống trị Lục địa già.

Nhưng đó là một câu chuyện dài, trước khi liên minh này đoạt Scudetto 2018/19 sớm 5 vòng đấu. Tại sao Ronaldo chấp nhận rời khỏi Real Madrid, nơi anh ta vừa hoàn tất hat-trick vô địch Champions League chưa từng ai làm được, nơi anh ta đón nhận 4 Quả Bóng Vàng và vô số kỷ lục lẫy lừng khác? Hãy nhìn vào Juventus trước đã.

Vào ngày 24 tháng 3, 39.000 người đã đến sân theo dõi trận đấu đầu tiên của đội nữ Juventus tại sân vận động Allianz ở Torino. Đó là một kỷ lục về số lượng khán giả dành cho một trận đấu bóng đá nữ tại Italia, đồng nghĩa là một bằng chứng khác về sự hấp dẫn của Bà đầm già.

Trong những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của vị giám đốc điều hành Giuseppe Marotta - người đã chia tay BLĐ Bà đầm già - Juventus có một bước nhảy vọt về sự phát triển thương hiệu trên phạm vi toàn cầu.

Đây là thời điểm chứng kiến sự khao khát vươn lên vị trí bá vương trong làng túc cầu ở châu Âu của Juventus. Họ thành lập đội tuyển nữ để có đủ điều kiện đánh giá tầm vóc và tham vọng của một đại gia, tương tự như những đội bóng hàng đầu châu lục ở những giải bóng đá mạnh như Premier League, La Liga…

Juventus được định hướng phát triển trong thời gian tới theo mục tiêu này. Nhưng làm sao để gã khổng lồ thành Turin có thể vươn mình trở thành một quyền lực ở châu lục nếu như không chiêu mộ được những ngôi sao sân cỏ hàng đầu hành tinh, những kẻ xuất chúng chỉ đếm trên đầu ngón tay như Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi?

Juventus của trước mùa giải 2018/19 đã là một đội hình tuyệt vời, vô địch Serie A 7 lần liên tiếp trong thập niên 2010, và 2 lần lọt vào chung kết Champions League trong vòng 4 năm qua. Nhưng họ không hoàn hảo bởi thiếu vắng một vài ngôi sao tầm cỡ nhất nhì thế giới.

Đó là lý do tại sao, vào mùa Hè 2018 và một vòng chung kết World Cup thiếu vắng ĐT Italia, Bà đầm già đã dùng một khoản tiền cực lớn trị giá 100 triệu euro để mua Cristiano Ronaldo từ tay Real Madrid. 100 triệu euro cho một cầu thủ đã ngoài 30 tuổi, đã no nê danh hiệu, đã từng vô địch ở hầu hết các giải đấu mà anh ta tham gia, trừ World Cup.

Sự chịu chơi của Bà đầm già xuất hiện thật đúng lúc. Tình hình đã chín muồi cho việc đưa ngôi sao số một của một đội bóng vĩ đại sang một đội bóng khổng lồ khác. Mối quan hệ giữa Ronaldo và Madrid đang rất xấu ở thời điểm đó và sự chia tay nặng mùi euro sẽ khiến cả hai bên hạnh phúc.

Juventus không biết có gì hợp lý hơn là một đề nghị 100 triệu euro, kèm mức lương hậu hĩnh khoảng 30 triệu euro/mùa khiến Ronaldo không thể chối từ, như một tiếng sét long trời lở đất khẳng định tham vọng của mình. Ngôi sao lớn nhất của đội bóng vĩ đại nhất sẽ khoác áo Bà đầm già để phục vụ cuộc thánh chiến chinh phục Champions League.

Khó có thể diễn đạt đầy đủ khao khát thống trị châu Âu của Juventus. Chức vô địch gần nhất của họ là năm 1996, và đã ngoài hai thập kỷ Bà đầm già đi tìm lại điều đó trong vô vọng. Sau thập niên 1990 hoàng kim, quyền lực của Juventus và Serie A đã chuyển vào tay của Premier League và La Liga, khiến những ngôi sao lớn nhất quay lưng với nền bóng đá nằm bên bờ Địa Trung Hải.

Kể từ năm 2000, Serie A không còn là mảnh đất hứa để các ngôi sao hàng đầu hội tụ. Họ đã kém xa về sức hút, cũng như sức mạnh tài chính so với Premier League với những đầu tàu như Man United, Chelsea, Man City hay La Liga với Real Madrid và Barcelona. Mùa trước, đội xếp bét ở Serie A thu nhập kém đội xếp bét ở Premier League gần 90 triệu euro.

Juventus, tất nhiên, sống ở một thực tế khác so với phần còn lại của Serie A. Tuy nhiên, Bà đầm già vẫn kém xa những đội bóng hàng đầu châu Âu. Cũng theo xếp hạng của hãng kiểm toán Deloitte, hết năm tài khóa 2017, Juventus không nằm trong Top 10 CLB giàu nhất thế giới khi đứng thứ 11.

Để khắc phục vấn đề này, Juventus phải giải quyết bằng được bài toán sở hữu một ngôi sao và đó chính là Ronaldo. Chi một khoản tiền khổng lồ cho một ngôi sao đã xế chiều có vẻ điên rồ, nhưng đó là điều Juventus buộc phải làm. Và tất nhiên, họ sẽ không mất tiền vô ích, ít nhất ở khía cạnh kinh tế.

Thật điên rồ, liên minh huyền thoại Juventus – Ronaldo đã tạo nên những xung lực không ngờ. Cả Serie A bị tác động theo chiều hướng tích cực. Các đội bóng nhìn thấy cơ hội kiếm tiền từ việc bán vé cho trận đấu gặp Juventus với Ronaldo trong đội hình ngay từ đầu tháng 8/2018.

Sự kiện Ronaldo có trận ra mắt Juventus được tiến hành ở một sân bóng làng quê cũng tạo nên sức hấp dẫn không khác gì “trận chung kết World Cup giữa Pháp và Croatia”. Kèm theo đó là những mũi tên lao vun vút trên bảng điểm chứng khoán, thống kê tình hình kinh doanh của Juventus có liên quan đến Ronaldo.

Chỉ sau một ngày Ronaldo đến Turin, Juventus đã bán được nửa triệu áo đấu in tên cầu thủ người Bồ Đào Nha. Để so sánh, trong cả mùa 2016/17, Juventus chỉ bán được tổng cộng 850.000 áo đấu. Rõ ràng, hiệu ứng Ronaldo xảy ra quá nhanh và quá nguy hiểm.

Trên thị trường chứng khoán tháng 7/2018, giá cổ phiếu của Juventus tăng 33%, quy đổi sang tiền mặt là 250 triệu euro khiến cơ quan tài chính của Italia phải mở cuộc điều tra xem có hay không chiêu trò thổi giá cổ phiếu nhân dịp Juventus mua Ronaldo. Kết luận: đấy là sự tăng trưởng tự nhiên của thị trường.

Vậy ngoài vấn đề thương hiệu và tài chính, Ronaldo còn mang lại những gì cho Juventus trên sân cỏ? Đó là chức vô địch Serie thứ 8 liên tiếp cùng 21 bàn thắng và 8 pha kiến tạo. Một kết quả không đến nỗi tồi ở mùa giải đầu tiên của một chân sút 34 tuổi tại một giải VĐQG vốn nổi danh về phòng ngự và các hậu vệ lão luyện.

Có thể tỉ lệ ghi bàn này được đánh giá là tiêu cực bởi nó thấp nhất trong 10 mùa giải gần nhất của Ronaldo. Nhưng hãy nhìn lại thực tế, Ronaldo đang ở năm đầu tiên ở một hệ thống thi đấu xa lạ và một giải đấu xa lạ, cho dù anh vẫn là ngôi sao lớn nhất của Juventus và Serie A.

Chân sút ghi bàn nhiều nhất của Serie A 2018/19 là Quagliarella của Sampdoria với 26 bàn, tức là nhiều hơn Ronaldo (xếp thứ tư) 5 bàn. Tuy nhiên, số lượng bàn thắng của Quagliarella có đến 9 tình huống từ chấm đá phạt 11 mét, trong khi Ronaldo chỉ có 5. Những chân sút xếp trên Ronaldo cũng chỉ nhỉnh hơn 1-2 bàn, cụ thể là Zapata (Atalanta 23 bàn) và Piatek (Milan 22 bàn).

Ronaldo cũng đã thừa nhận rằng anh cảm thấy việc ghi bàn ở Serie A khó khăn hơn rất nhiều so với tại Premier League hay La Liga. Đúng, đấy là một thực tế mà nhiều tiền đạo xuất sắc khác cũng đã phải trải qua khi thi đấu ở giải đấu khốc liệt này.

Chân sút người Bồ Đào Nha đã phải va vấp với những điều hoàn toàn mới. Những năm cuối ở Real, Ronaldo được quyền chọn điểm rơi phong độ và các trận đấu đá hay không đá. Nhưng ở Juventus, anh là cái tên đầu tiên trong danh sách của HLV Max Allegri.

Nếu anh không đá, vấn đề sẽ xảy ra, ví dụ như việc CĐV đòi trả tiền mua vé vì một trận Ronaldo không ra sân. Rất nhiều những điều buộc Ronaldo phải thích nghi để đáp ứng nhu cầu khách quan.

Cho dù nhịp điệu trận đấu ở Serie A chậm hơn so với Premier League hay La Liga - rất phù hợp với một tiền đạo đã 34 tuổi - nhưng điều này thực chất không giúp gì nhiều cho Ronaldo về mặt chuyên môn. Bởi anh luôn thích thách thức các hàng thủ, như đã từng quen làm ở La Liga.

Điều khiến nhịp độ ghi bàn của Ronaldo bị suy giảm nằm ở đặc điểm hệ thống chiến thuật mang tính tổ chức cao của các đội bóng tại Serie A. Các HLV ở đây thiên về lối chơi chắc chắn, thực dụng, nghĩ tới việc không để thua trước khi tính toán cơ hội chiến thắng.

Trong khi đó, ở La Liga, các HLV không có xu hướng phòng thủ thực dụng. Điều này có thể giải thích lý do tại sao Ronaldo trải qua một sự đột biến trong khâu ghi bàn khi anh chuyển đến từ Premier League.

Một khía cạnh khác dẫn tới sự bùng nổ của Ronaldo tại Real là anh chưa bao giờ chịu sức ép là cầu thủ ghi bàn hàng đầu cho Juventus, điều mà anh đã phải đảm nhận trong 9 năm ở Real. Và Juventus cũng không có ý định tìm kiếm một ngôi sao chỉ nhăm nhăm đứng trong cầu môn đối phương chờ ghi bàn. Họ cần Ronaldo với nhiều chức năng khác chứ không phải để giải quyết khâu ghi bàn tại Serie A.

Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa Ronaldo và 3 chân sút hàng đầu Serie A kia là chức vô địch Scudetto đầy thuyết phục như thường lệ của Juventus. Ronaldo và đồng đội đã cán đích sớm 5 vòng đấu, thậm chí đá thong thả như đi dạo trong 10 vòng đấu cuối cùng của mùa giải.

Ronaldo có phẩm chất của một nhà vô địch, đã từng nâng cao cúp ở tất cả các giải đấu hàng đầu châu Âu mà anh chinh chiến. Ba chức vô địch Premier League liên tiếp cùng Man United từ năm 2007 đến 2009; hai chức vô địch La Liga cùng Real Madrid vào năm 2012 và 2017; và một Scudetto ở năm đầu tiên khoác áo Juventus là minh chứng cho phẩm chất cùng tham vọng đó.

Nếu có điều gì chưa hoàn hảo ở Ronaldo trong mùa giải đầu tiên khoác áo Juventus thì đó chính là Champions League. Chúng ta cần minh định rằng, Ronaldo đến Juventus để phục vụ tham vọng tìm lại ngôi báu ở châu Âu chứ không để đoạt Scudetto.

Nhưng, Ronaldo đã không thể đưa Juventus vào chung kết Champions League và biến Bà đầm già thành tân vương thay thế Real Madrid. Juventus đã bị loại ở vòng tứ kết, trước một Ajax Amsterdam đầy trẻ trung, sôi nổi và bất ngờ. Bàn thắng của anh vào lưới Ajax trong cả hai trận tứ kết chưa đủ tạo ra một lợi thế an toàn cho Juventus.

Cho dù cú vô lê chuẩn từng centimet của Ronaldo vào lưới Man United tại vòng bảng Champions League vừa được bình chọn là Bàn thắng đẹp nhất Champions League 2018/19, thì chút danh hiệu còm cõi đó không thể xoa dịu nỗi thất vọng của Juventus và Ronaldo.

Nhưng cần nhắc lại một lần nữa rằng, đây mới chỉ là mùa giải đầu tiên của Ronaldo tại Turin. Ở tuổi 34, anh vẫn chưa cho thấy sự suy giảm về thể lực, tinh thần và khát khao chinh phục. Hơn thế nữa, bằng quyết định gia nhập Juventus, Ronaldo muốn khẳng định mình chưa hề biết nao núng, chưa hề biết chùn chân trước thách thức.

Juventus là một điểm khởi đầu cho một cuộc phiêu lưu của người đàn ông đã trưởng thành và là bố của 4 đứa trẻ. Với chỉ một mùa bóng, chủ nhân của 6 chức VĐQG, 5 Cúp Bạc Champions League, 1 chức vô địch EURO, 5 Quả Bóng Vàng, hàng trăm bàn thắng và vô số danh hiệu lớn nhỏ khác đã khiến Juventus thu hoạch được nhiều lợi ích lớn lao.

Giá trị thương hiệu tăng, thị trường mở rộng, tầm ảnh hưởng toàn cầu lớn hơn bao giờ hết và lợi nhuận tăng trưởng rực rỡ. Đấy là nhờ sự bắt tay giữa Juventus và Ronaldo. Cho dù vẫn vướng phải nhiều vấn đề như rắc rối tố cáo hiếp dâm hay những scandal đời thường, nhưng không thể phủ nhận thực tế Ronaldo là một nhân vật thể thao phi thường, một tiền đạo bị ám ảnh bởi bàn thắng và là một cầu thủ vĩ đại.

Bởi không phi thường, không vĩ đại, không bị ám ảnh bởi việc ghi bàn và giành chiến thắng thì làm sao lý giải được việc một Ronaldo 34 tuổi lập hat-trick trong trận bán kết Nations League với Thụy Sĩ. Đó là bàn thắng thứ 88 của anh cho ĐT BĐN. Và một lần nữa, anh lại thống lĩnh ĐTQG vào một trận chung kết.

Với phẩm chất của một kẻ chinh phục như thế, hãy tin rằng, đại nghiệp của liên minh huyền thoại Juventus – Cristiano Ronaldo sẽ sớm viên thành mà thôi. Và Turin sẽ là một chương cuối rực rỡ, đầy ngạc nhiên của huyền thoại sống Cristiano Ronaldo.

Bình luận

THỰC HIỆN:

Nội dung: Hải An
Đồ họa & Thiết kế: Hữu Anh
Kỹ thuật: Đỗ Trần Linh
Một sản phẩm của Bongdaplus.vn
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x