Doanh nhân kiêm diễn viên Hùng “Cửu Long” chia sẻ, ngoài công việc kinh doanh và niềm đam mê với nghệ thuật anh cũng là fan cuồng của túc cầu giáo. Thể thao, đặc biệt là bóng đá mang lại cho anh những chiêm nghiệm nhiều hơn là công cụ giải trí.
20 TUỔI MỚI HẾT NGÂY NGÔ VỀ BÓNG ĐÁ
Từ khi là học sinh cấp 1, Hùng “Cửu Long” và đám con trai trong lớp thường hay trốn tiết học cuối để ra sân bóng tỉ thí. “Nói sân bóng cho oai, thực ra là sân trường hay bãi cỏ gần đó. Đám học trò để nguyên quần áo, chân đất tranh nhau trái bóng nhựa trên sân giữa lúc mặt trời cao ở đỉnh đầu.
Lúc đó, phần thưởng cho đội thắng cuộc chỉ là những ly nước sâm, vài điếu thuốc hay ổ bánh mì. Thời của tôi, đó là thú chơi xa xỉ nhất của tuổi thơ rồi. Đám con trai nếu không chơi đá bóng chỉ còn nước chia phe đánh nhau mà thôi” - Hùng “Cửu Long” kể về tuổi thơ với thú vui bóng đá.
Nhưng anh bộc bạch, ngày đó chỉ biết chạy theo trái bóng để tìm niềm vui, chứ chưa biết đến luật lệ hay quy chuẩn nào của bộ môn này. Đến sau này khi lên thành phố lập nghiệp được xem trên truyền hình, được đọc sách báo thể thao, anh mới có cơ hội tìm hiểu về môn này.
Gia đình nhỏ hạnh phúc của Hùng “Cửu Long” trong chuyến du lịch Singapore mới đây
Khi đó, một phần vì nghèo một phần vì không có nhiều bạn bè cùng sở thích, lại bị công việc cuốn đi, anh không còn thời gian để thả mình với những đường bóng trên sân nữa.
Anh nhớ lại kỷ niệm hiếm hoi với giải đấu lớn vào World Cup 1990. Thời điểm đó, anh mới biết đến bóng đá chuyên nghiệp là gì, quy mô ra sao và được tổ chức như thế nào. Hùng “Cửu Long” thú nhận: “Lúc đó vẫn còn ngây ngô lắm, thấy người lớn xôn xao bình luận, chuẩn bị đồ ăn đêm để theo dõi, tôi mới tò mò thức đêm để xem bóng đá ra sao mà nhiều người mê đến vậy”.
Anh chia sẻ, sự kiện ấy khiến cả những người không quá yêu bóng đá cũng bị cuốn theo. Còn bản thân anh, lúc đó xem theo kiểu được “khai sáng”. Giải đấu năm đó cũng gọi tên một tình yêu với môn thể thao Vua ở doanh nhân này.
Hùng “Cửu Long” nhớ lại, năm 20 tuổi, anh vẫn còn ngây ngô đến độ không biết gọi tên cảm xúc khi xem những trận đấu ở đất Italia có phải là mê hay không. Nhưng từ thời điểm đó, anh chú ý quan sát và học hỏi cách đá của các đội, theo dõi những câu chuyện bên lề của các cầu thủ, HLV mỗi khi có cơ hội.
Có lẽ, chính nhờ những trận cầu “cúp cua cuối buổi học” đã hình thành trong anh tinh thần kiên định vượt khó để thành công. Từ chỗ phải đi làm mướn kiếm cơm, hiện tại anh đã là chủ một thương hiệu trang sức có tiếng trong nước.
Hùng “Cửu Long” ngậm ngùi: “Trước đây, có bao nhiêu thời gian đều dành để kiếm tiền, nên tôi phải gác lại hết mọi thú vui khác. Giờ có tiền rồi thì không còn sức khỏe để chơi bóng nữa”.
Ở thời điểm này, mỗi sáng anh dành 2 tiếng để tập thể thao, các phương pháp vận động rèn luyện sức khỏe và kèm cậu quý tử 5 tuổi cùng tập luyện với mình. Anh muốn dạy cho con trai có được ý chí, tinh thần của thể thao trong cuộc sống sau này của cục cưng.
BÓNG ĐÁ CŨNG GIỐNG… KINH DOANH
Trong cuộc trò chuyện, Hùng “Cửu Long” hào hứng khoe, trong chuyến công tác mới đây, anh tranh thủ chiêm ngưỡng tận mắt “thánh địa của bóng đá” - Brazil và sân vận động Maracana ở Rio de Janeiro, nơi diễn ra trận đấu tranh Cúp Vàng World Cup giữa Đức và Argentina mới đây.
Anh tự nhận mình là tuýp người sống nhiều bằng cảm xúc nhưng lại không phải là “tín đồ cuồng si”. Dù vậy, nhờ tìm hiểu kỹ lưỡng mà anh có thể “chém gió” cả ngày về lối đá của từng cầu thủ. Không đặc biệt ái mộ đội bóng nào nhưng Hùng “Cửu Long” có thâm niên hàng chục năm theo dõi sự thịnh - suy của nhiều đội bóng trong và ngoài nước.
Hùng “Cửu Long” phấn khích khi tham quan “thánh địa bóng đá” Maracana
Theo quan điểm của Hùng “Cửu Long”, bóng đá cũng ngày càng có sự cạnh tranh khốc liệt hơn nhiều. Sự chuyên nghiệp trong cách chơi bóng đòi hỏi các cầu thủ ngoài chuyện tập luyện cũng cần đầu tư nhiều chất xám hơn mới có thể tỏa sáng được.
Chức vô địch của đội Đức ở World Cup 2014 vừa qua khẳng định họ có chiến lược tốt. Bản thân anh cho rằng, sự thành công của Đức chính là lời tiên đoán, bởi bóng đá thế giới giờ đây bắt đầu đi vào trào lưu “một ngôi sao khó làm nên thành công nếu không có những đồng đội tốt”.
Ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mùa Hè vừa rồi, ĐT Đức không sở hữu siêu sao nhưng lại có một tập thể mạnh. Trong khi đó, một mình Messi không thể làm nên chuyện vì sự gắn kết của tập thể ĐT Argentina không tốt bằng người Đức.
Từ trường hợp thành công của bóng đá Đức nói chung và ĐTQG Đức nói riêng trong thời gian gần đây, Hùng “Cửu Long” đúc rút: “Dù là thể thao hay trong kinh doanh rất cần sự kiên trì theo đuổi đến cùng mục đích của mình. Thế mạnh của ĐT Đức chính là tầm nhìn lâu dài, chiến lược cho nhiều thế hệ của Đội tuyển. Cái cách họ chơi và về đích không khiến khán giả đau tim, và chính là thành quả họ xứng đáng nhận được cho sự nỗ lực, kiên trì hàng chục năm trời của mình”.
Hùng “Cửu Long” tên thật Lê Đình Hùng, được biết đến với vai trò doanh nhân kiêm diễn viên vài năm trở lại đây với các biệt danh: Hùng “Cửu Long”, Mr. Áo Dài, ông Tưng... Anh là doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực nữ trang - đá quý và tham gia một vài vai diễn nhỏ trong các phim: Nữ cảnh sát tập sự, Nhà có 5 nàng tiên, Trốn tết, Hương ga, Lạc giới… Đặc biệt, Hùng Cửu Long được biết đến là doanh nhân thân thiết với nhiều… chân dài Việt.
“Nhiều khi tôi nghĩ mình bị khùng khi vỡ òa với khoảnh khắc thăng hoa của các cầu thủ. Mặc dù chỉ là khán giả thôi nhưng trái tim tôi đôi lúc cũng lỗi nhịp, cùng buồn phiền, đau đớn, thất vọng với từng đường lăn của trái bóng.
Những tưởng sự bon chen của thương trường khiến mình chai lì, nhưng nhờ bóng đá như được sống lại thời tuổi trẻ. Thiết nghĩ, công việc kinh doanh gần như ngốn hết quỹ thời gian của mình. Tôi khá may mắn khi có vợ đảm để ủy thác mọi việc lớn nhỏ, qua đó được tự do với những niềm đam mê của mình”, Hùng “Cửu Long” tâm sự.
Hùng “Cửu Long” cho rằng, sẽ là bất công nếu chỉ biết ca ngợi bóng đá ngoại mà không dành cái nhìn thiện cảm cho các cầu thủ trong nước. Anh cũng cho rằng, không thể đem những thành công trong quá khứ ra làm mục tiêu phấn đấu ở hiện tại.
Hùng “Cửu Long” nói: “Trong khi bóng đá thế giới đang phát triển với tốc độ khủng khiếp thì một số người ở ta lại “ngồi một chỗ, âu sầu, tiếc nuối huy hoàng trong quá khứ”. Thay vì học hỏi thế giới để tiến lên thì họ lại chọn cách đi giật lùi bằng việc xây dựng lại các mô hình đã cũ của Thể Công hay đòi hỏi BĐVN phải sản sinh ra những tên tuổi như Hồng Sơn, Huỳnh Đức.
Nhiều nhận định cho rằng, các cầu thủ bây giờ không giỏi. Hãy nhìn xem, nếu Công Vinh không có tài, tại sao anh ấy được đi nước ngoài đá. Hơn nữa, thời nay các cầu thủ phải đối mặt với nhiều cạm bẫy trong xã hội nhiễu nhương, phức tạp hơn thời các đàn anh, đàn chú. Không nên đạp đổ các giá trị hiện tại, vì biết đâu, 10 năm sau người ta sẽ nhắc về thế hệ cầu thủ hiện nay như chúng ta đang nhắc về thế hệ Vàng trước đó”.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Vừa nhận danh hiệu đô cử xuất sắc nhất giải trẻ thế giới 2014, đồng thời chiếm giữ vị trí số 1 trên BXH hạng 56kg, Thạch Kim Tuấn chính là niềm hy vọng lớn nhất cho tấm HCV ASIAD, và xa hơn là Olympic 2016. Chỉ sau 8 năm, từ một cậu bé mồ côi, bán vé số và thất học, anh đã bước lên đỉnh cao quốc tế cao nhất bằng tài năng và nghị lực phi thường.
TBN có thể thống trị các giải đấu ở châu Âu mùa trước, với một trận chung kết Champions League giữa Real Madrid và Atletico Madrid, cũng như Sevilla giành Europa League sau khi đánh bại Benfica, nhưng La Liga vẫn còn kém rất xa Premier League trong khoản kiếm tiền.
Cần phải thẳng thắn, ĐT U19 Việt Nam đang là “thỏi nam châm” thu hút sự chú ý, lẫn sự tò mò của dư luận. Đương nhiên, khi thành công họ nhận được những lời có cánh; còn thua cuộc, bao nhiêu đắng cay “gạch đá”… đều phải nhận hết vào mình.
Chỉ có M.U (của Alex Ferguson) và Chelsea (của Jose Mourinho) từng bảo vệ thành công chức vô địch Premier League. Bây giờ, Manchester City đang quyết tâm trở thành CLB thứ 3 làm được điều khó khăn ấy.
Premier League là giải đấu hấp dẫn bậc nhất với người hâm mộ châu Á, trong đó có các khán giả Việt Nam. Nhân dịp Premier League mùa bóng 2014/15 khởi tranh, BĐ&CS có loạt bài gửi tới quý độc giả về các Hội CĐV Man Utd, Liverpool, Chelsea, Arsenal... tại Việt Nam.
Hơn đối thủ chính 3 điểm khi giải chỉ còn đúng 3 vòng đấu, rút cuộc Liverpool vẫn sẩy chân vì 1 trận thua và 1 trận hòa trong 3 trận cuối cùng, mất luôn danh hiệu vô địch mang ý nghĩa lịch sử ở Premier League mùa trước. Kỳ này, đương kim Á quân Liverpool sẽ tiến thêm được 1 bước để lần đầu tiên vô địch Premier League? Quá gần, nhưng lại quá xa!
Ngày 6/11/1991, sau khi Liverpool đè bẹp Auxerre 3-0 ở vòng 2 UEFA Cup ngay tại Anfield, HLV của Lữ đoàn đỏ khi ấy là Graeme Souness đã nhận được một “gợi ý” của Michel Platini: Có một tiền đạo người Pháp siêu đẳng sẵn sàng đầu quân cho Liverpool.
Tăng cường Alexis Sanchez với giá 35 triệu bảng, sau khi đã tăng cường Mesut Oezil trong mùa Hè 2013! Đây là điều mà Arsenal xưa nay gần như không thể làm được: liên tục mua về các ngôi sao đắt giá. Thêm Mathieu Debuchy, Callum Chambers, Joel Campbell và David Ospina, HLV Arsene Wenger đã có thể yên tâm về lực lượng.
Ở phần đầu, Pirlo đã kể cho chúng ta những day dứt khó tả của anh khi phải rời mái nhà thân thương Milan sau 10 năm gắn bó. Qua đó chúng ta đã thấy được lòng tự trọng cực lớn và ý chí khát khao thành công mãnh liệt của anh. Trong phần này, Pirlo sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn tính cách đó của anh đã được bộc phát ngay từ thủa thiếu thời.
Đấy không hề là một chuyến du đấu bình thường. Vào năm 1967, đội bóng Dallas Tornado của Mỹ đã đá vài trận giao hữu ở Sài Gòn ngay cao trào của cuộc chiến tranh Việt Nam, bị kẹt lại giữa đường biên giới đầy hổ Bengal khi cố băng qua biên giới Pakistan – Ấn Độ rồi lại sống sót trong một vụ bạo động tại Singapore.
Huỳnh Quốc Cường là một trong những chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Đồng Tháp. Anh đến với bóng đá bằng tất cả con tim, với một tình yêu cháy bỏng.
Klopp nói ra sự thật đau lòng về Liverpool; Isco lỡ hẹn với EURO 2024; Guardiola khó chịu khi được hỏi về Man City... là những tin tức cuối cùng trong tối ngày 17/5.
Nhận định bóng đá trận đấu Roma vs Genoa trong khuôn khổ Vòng 37 giải Serie A 2023/24 diễn ra vào lúc 01h45 ngày 20/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn