ĐT Việt Nam bước vào trận bán kết lượt về với lợi thế vô cùng lớn. Ngoài sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 40.000 khán giả nhà, thầy trò HLV Miura còn có “điểm tựa” là chiến thắng 2-1 trên sân khách. Kết quả trên giúp ĐT Việt Nam chỉ cần hòa, thậm chí là có thể thua 0-1 vẫn giành vé đi tiếp.
Tuy nhiên, chỉ sau 45 phút đầu tiên, đội bóng áo đỏ đã từ thiên đường rơi xuống địa ngục khi để đối phương dẫn 4-1. Tất cả những nỗ lực trong hiệp hai chỉ giúp họ có thêm 1 bàn thắng, không đủ để tiến vào chung kết AFF Suzuki Cup 2014.
Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, CĐV trên khán đài chết lặng, những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm trận mạc như Công Vinh cũng bật khóc. Tất cả đều không tin vào bi kịch trên sân Mỹ Đình.
Khi cầu thủ đã rút hết vào phòng thay đồ, PCT Trần Quốc Tuấn, TTK Lê Hoài Anh và Trưởng đoàn Mai Đức Chung vẫn đứng trên sân, cố tìm xem nguyên nhân vì đâu thất bại. Họ không thể tin thầy trò HLV Miura lại có một trận đấu “như ma làm” để rồi phải ngậm ngùi chia tay AFF Suzuki Cup 2014.

THẢM HỌA HÀNG THỦ
Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Miura cho rằng người hâm mộ, các cầu thủ trên hàng công không nên chỉ chỉ trích hàng thủ. Đội bóng là một tập thể, khi thua lỗi thuộc về cả hệ thống. Tuy nhiên, thực tế trên sân đã chỉ ra rằng hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam đã chơi một trận xứng đáng được coi là thảm họa.
Khi trận đấu mới trôi qua được 3 phút, Ngọc Hải đã phạm lỗi trong vòng cấm, khiến đội nhà phải nhận 1 quả penalty. Bàn thua sớm này làm cầu thủ Việt Nam bị hoảng loạn, trong khi đối phương hưng phấn, tràn lên gây sức ép.
Tuy nhiên, ở pha bóng này, lỗi không chỉ thuộc về hậu vệ phải người xứ Nghệ khi người ta dường như không thấy sự hiện diện của bộ đôi trung vệ. Và không chỉ trong tình huống này, hầu như cả trận đấu bộ đôi Phước Tứ - Tiến Thành đã mất hút trên sân, họ dễ dàng để đối phương qua mặt trong những tình huống rất đơn giản. Đối phương đã khai thác triệt để điểm yếu xoay trở chậm của hai hậu vệ này.

Hàng thủ đã khiến ĐT Việt Nam sụp đổ
Đặc biệt, Tiến Thành đã có một trận đấu tệ nhất sự nghiệp. Anh là chủ nhân pha đá phản lưới nhà giúp Malaysia có bàn thắng thứ 3 khi mà Công Vinh vừa lập công, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 để thắp lại hy vọng cho đội nhà. Bàn thua này đã đẩy ĐT Việt Nam vào hẳn cửa tử bởi muốn đi tiếp khi đó họ phải ghi được tối thiểu là 2 bàn thắng và không để thủng lưới thêm.
Trong số 4 hậu vệ, người chơi thất vọng nhất chính là Văn Biển, người được đá chính nhờ Xuân Thành chưa bình phục chấn thương 100%. Cầu thủ của Hà Nội T&T liên tục để đối phương khoét bên hành lang cánh trái và có hàng loạt các pha chuyền hỏng. Trong những tình huống dâng cao tấn công, hậu vệ gốc Nam Định liên tục tạt vào chân đối phương hoặc đưa bóng lên trời, khiến bao nỗ lực của các đồng đội đổ sông, đổ biển.
“Đối phương tấn công rất đơn giản, họ có 4 cơ hội không rõ ràng trong hiệp một và có 4 bàn thắng. Không thể tin được hàng phòng ngự lại để thua trong những tình huống như vậy”, Trưởng đoàn bóng đá Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2014 Mai Đức Chung cay đắng thốt lên.
CÁI GIÁ CỦA SỰ CHỦ QUAN
Trước giờ bóng lăn, HLV Miura đã nhắc đi nhắc lại rằng các cầu thủ phải quên đi chiến thắng trên sân Shah Alam, để tập trung tối đa cho trận bán kết lượt về. Tuy nhiên, dường như các học trò đã bỏ ngoài tai lời dạy của ông. Họ đã quá hưng phấn vì màn lội ngược dòng làm câm lặng 80.000 khán giả của đối phương để rồi không giữ được cái đầu lạnh khi tái đấu các nhà vô địch AFF Suzuki Cup 2010.
Tối trước ngày diễn ra trận đấu với Malaysia tại Mỹ Đình, rất nhiều cầu thủ Việt Nam đã xem trận bán kết lượt về giữa Thái Lan và Philippines, họ bàn tán sôi nổi, tin rằng đội bóng xứ Chùa Vàng không quá khó chơi. Và trong tối đó, rất nhiều học trò của HLV Miura tíu tít hẹn người thân, bạn bè tới khách sạn của đội để lấy vé.
Họ còn hẹn hò sẽ gặp trong trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình vào ngày 20/12. Chiến thắng 2-1 trên sân Shah Alam đã khiến các tuyển thủ Việt Nam lâng lâng trên mây. Họ quên mất rằng trái bóng tròn, chỉ khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên mọi chuyện mới ngã ngũ.

Đặc biệt, các học trò của HLV Miura nghĩ rằng có thể “ăn” Malaysia tại Mỹ Đình nên vội vàng tấn công thay vì chơi chậm, chắc bởi đã nắm trong tay lợi thế thắng 2-1 ở lượt đi. Và khi phải nhận 2 bàn thua chớp nhoáng trong 16 phút, thế cuộc xoay chuyển hoàn toàn, các cầu thủ Việt Nam đã thực sự rơi vào hoảng loạn, liên tục chuyền sai, phá bóng hỏng.
Cách đây 5 năm, tại kỳ SEA Games trên đất Lào, bóng đá Việt Nam cũng từng “chết” vì sự chủ quan khi đối đầu với Malaysia. Khi biết đối thủ của U23 Việt Nam trong trận tranh HCV là Malaysia, đội đã thua tâm phục 1-3 khi gặp nhau tại vòng bảng, HLV Calisto cùng các học trò tự tin tuyên bố “HCV đã là của chúng ta”.
Điều họ không ngờ là ở trận cuối cùng, thầy trò HLV Rajagopal đã có bước tiến bộ vượt bậc, bắt bài ĐT Việt Nam, giành chiến thắng 1-0, khiến giấc mơ lần đầu tiên giành HCV SEA Games của Việt Nam thêm một lần tan vỡ.
Về thái độ chuẩn bị cho trận bán kết lượt về, rõ ràng Malaysia nghiêm túc hơn so với Việt Nam. Ngay trước khi đặt chân tới Hà Nội, HLV Dollah Salleh đã thiết quân luật với các học trò. Ông cấm toàn bộ các cầu thủ dùng điện thoại và vào mạng xã hội để tập trung tối đa trong trận đấu. Vị thuyền trưởng sinh năm 1963 còn thường xuyên ngồi sảnh khách sạn để canh, chặn việc cầu thủ Malaysia vượt rào đi chơi.
Cầu thủ đồng loạt lên tiếng xin lỗi Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, các cầu thủ Việt Nam lập tức dìu nhau vào phòng thay đồ, từ chối trả lời báo chí vì không còn tâm trạng. Tuy nhiên, khoảng hai tiếng sau trận đấu, rất nhiều cầu thủ đã đăng đàn, gửi lời xin lỗi người hâm mộ trên mạng xã hội. “Với tư cách cầu thủ, mỗi trận đấu ra sân chúng tôi luôn muốn giành chiến thắng, mang lại niềm vui cho nhưng người hâm mộ. Với tư cách là người cha, tôi luôn muốn có chiến thắng để tặng các con mình, nhưng bóng đá giữa thắng và bại rất mong manh. Từ đáy lòng xin lỗi các CĐV đã luôn ở bên cạnh đội tuyển. Xin cảm ơn!”, Thành Lương chia sẻ. Công Vinh thì viết ngắn gọn: “Không biết nói gì lúc này, xin lỗi tất cả mọi người”. Trong trận đấu trên sân Mỹ Đình, Công Vinh lập cú đúp nhưng chừng đó là không đủ để anh và các đồng đội giành vé vào chung kết gặp Thái Lan, bại tướng của Việt Nam tại chung kết AFF Suzuki Cup 2008. ![]() |